Wenger "nhớ" Cazorla và Giroud, sinh nhật kém vui

Arsenal vừa trải qua trận hòa chấm dứt mạch 6 trận thắng liên tiếp ở Premier League và khiến cho ngày sinh nhật tuổi 67 của Wenger trở nên không trọn vẹn. “Giáo sư” cũng nhanh chóng tìm được lý do cho sự chững lại đó.

Arsene Wenger có lẽ sẽ phải tiếc rẻ việc đã bung sức hơi quá ở Champions League với một chiến thắng tưng bừng nhưng khiến cho các cầu thủ của ông cũng chẳng thể có được thể lực tốt nhất cho trận đấu quan trọng vào dịp cuối tuần trước Middlesbrough.

Khi được hỏi về khuôn mặt chán nản trong trận đấu, Wenger cho biết: “Tôi đã có một khuôn mặt chán nản bởi vì tôi thực sự cảm thấy thế. Chúng tôi có rất nhiều bóng nhưng không thể giành được chiến thắng. Bởi chúng tôi không có đủ tốc độ và sự sắc bén. 25 phút đầu tiên thậm chí còn rất tồi tệ bởi chúng tôi đã có thể thua. Ít nhất thì các cầu thủ đã đủ thông minh để không thua!”

Wenger sẽ rất cần bộ đôi này cho mùa giải của Arsenal

Wenger cũng nhắc đến việc thiếu vắng Cazorla, một thiếu vắng đã ảnh hưởng đến lối chơi của Arsenal. “Vâng, chúng tôi thực sự đã nhớ Cazorla, ở sâu bên phần sân nhà, những đường chuyền của cậu ấy luôn có tốc độ cao và độ chính xác cũng vậy, chúng tôi thực sự nhớ cậu ấy.”

“Giáo sư” cũng mong chờ sự trở lại của Giroud cho phương án B khi cần, trong những trận đấu khó khăn như thế này, “Chúng tôi đã không thể tận dụng được rất nhiều tình huống cố định trong ngày hôm nay. Thể hình và thể lực của Giroud có thể sẽ giúp ích. Nhưng tôi không muốn bào chữa theo kiểu này.”

“Chúng tôi là một đội bóng thích tấn công, chúng tôi thích ghi bàn, cuối trận chúng tôi có đến 6 cầu thủ tấn công trên sân. Kết quả này thật thất vọng. Nhưng nhìn vào trận đấu tuần trước của Man City trước Everton, đó là một kết quả tương tự. Chúng tôi cần tìm ra giải pháp hiệu quả hơn.” Wenger kết luận

Thế Anh (tổng hợp Goal)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/wenger-nho-cazorla-va-giroud-sinh-nhat-kem-vui-c9a460457.html