"Vượt rào" thành công, niềm tin trở lại nơi thầy trò Del Bosque

(Bongda24h) - Sau những bất ngờ đến từ đương kim vô địch thế giới Italia và á quân Pháp không ít người nghĩ rằng đêm qua Tây Ban Nha hoàn toàn có thể bị loại để tạo nên một VCK World Cup có nhiều "cơn địa chấn" nhất trong lịch sử. Nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra khi đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã nhẹ nhàng vượt qua đại diện của Nam Mỹ ĐT Chilê với tỉ số 2-1 để có được chiếc vé vào vòng trong và "nuôi" tiếp giấc mơ lần đầu tiên chạm tay vào cúp vàng thế giới.

Trước loạt đấu cuối cùng, tình thế của các nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đang hết sức khó khăn và nếu không giành trọn vẹn 3 điểm từ tay Chilê thì cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Rất may bi kịch đó đã không đến. Tại sân vận động Loftus Versfeld, thầy trò HLV Vicente Del Bosque đã thể hiện bản lĩnh rất đúng lúc. Nhờ 2 pha lập công của David Villa và Andres Iniesta, La Furja Roja đã có được thắng lợi thứ 2 qua đó giành luôn ngôi nhất bảng H để tránh gặp Brazil ở vòng 16 đội. Tây Ban Nha đã thi đấu tốt trước Chilê Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Vicente Del Bosque khẳng định với chiến thắng vừa rồi, niềm tin sẽ trở lại nơi ĐT Tây Ban Nha:"Sau trận thua trước ĐT Thụy Sĩ, thực sự chúng tôi đã cảm thấy lo lắng. Nhưng sau trận đấu với Chilê ngày hôm nay, chúng tôi đang rất lạc quan và hy vọng chúng tôi sẽ làm tốt ở vòng đấu tiếp theo." Ngoài ra "ngài râu kẽm" cũng trả lời cho câu hỏi về hiệu suất không tốt của Fernando Torres trong thời gian qua:"Tôi đã phải thay thế Fernando vì anh ấy đã dính phải một chấn thương và anh ấy nói rằng không thật sự thoải mái để có thể thi đấu tiếp. Tôi đưa Fabregras vào sân bởi vì chúng tôi cần kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực trung tuyến vào thời điểm đó." Cũng ở buổi họp báo sau trận đấu, Andres Iniesta cho rằng bàn thắng của David Villa chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Tây Ban Nha:"Bàn thắng của anh ấy thực sự quan trọng với chúng tôi. Nó đến đúng vào thời điểm chúng tôi đang gặp phải những bế tắc trong việc tấn công. Chúng tôi vẫn lo lắng cho đến tận khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và tôi vui mừng chúng tôi đã vượt qua được vòng bảng. Đó mới là điều quan trọng nhất." Iniesta mới trở lại sau chấn thương nhưng trong trận đấu hôm qua anh cũng đã kịp để lại dấu ấn khi là người nâng tỉ số lên 2-0. Vòng bảng của World Cup 2010 đã chính thức khép lại, 16 cái tên đi tiếp đã được xác định. Có những sự luyến tiếc dành cho Pháp hay Italia nhưng cũng vui mừng thay cho sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Á bởi màn trình diễn tuyệt vời của Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn với riêng đương kim vô địch châu Âu, dù khởi đầu chậm chạp nhưng rốt cuộc Vicente Del Bosque cũng đã lái con tàu của mình đi đúng quỹ đạo của nó. Việc giành ngôi đầu bảng H sẽ giúp Tây Ban Nha tránh được một "trận chung kết" sớm với Brazil nhưng thay vào đó họ sẽ có trận "derby của bán đảo Iberia" với người láng giềng Bồ Đào Nha. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị giữa Ronaldo và những người đồng đội trong màu áo Real Madrid. Chấm điểm các cầu thủ trận Chilê - Tây Ban Nha(Theo Goal) ĐT Chilê:Bravo - 5, Medel - 7,5, Ponce - 6, Jara - 5,5, Isla - 6,5, Estrada - 4, Vidal - 6,5, Mark Gonzalez - 6, Alexis Sanchez - 7, Valdivia - 5, Beausejour - 6. Thay người: Paredes - 6, Millar - 6,5. ĐT Tây Ban Nha:Casillas - 6, Sergio Ramos - 7.5, Puyol - 6,5, Pique - 8, Capdevila - 6, Xavi - 6, Busquets - 6, Xabi Alonso - 7.5, Iniesta - 8, Torres - 4, Villa - 8. Thay người: Fabregas - 6.5, Javi Martinez - 6. Tiến Thịnh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/282/201006/6e9dl30355/default.html