Vượt qua giới hạn bản thân

Với các 'chiến sĩ nhí' là học sinh, thanh-thiếu niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Chương trình 'Học kỳ trong Quân đội' với chủ đề 'Vượt qua giới hạn bản thân' do Tỉnh đoàn, Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức thực sự là sân chơi bổ ích. Ở đó các em được học tập, giao lưu, tìm hiểu khám phá, nâng cao tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.

Sáng cuối tuần, sau lễ xuất quân ngắn gọn, trang nghiêm, xúc động, các “chiến sĩ nhí” từ 11 đến 18 tuổi bịn rịn tạm biệt người thân, gia đình, lưng khoác ba lô, đầu đội mũ tai bèo hăng hái bước lên xe, di chuyển đến Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên), tự tin bắt đầu một hành trình mới. Ngay trong ngày đầu tiên, dưới sự hướng dẫn, kèm cặp của các tiểu đội trưởng (quân nhân), điều phối viên (sinh viên, tình nguyện viên của Trung tâm Hoạt động thanh-thiếu nhi, Tỉnh đoàn Phú Yên), các em hào hứng làm quen với việc gấp chăn vuông, xếp đặt gối chiếu thẳng hàng, ngay ngắn; giặt giũ, phơi quần áo, cất đồ, để dép đúng nơi, đúng chỗ; đi báo cáo, về báo công; ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân; sinh hoạt, học tập, làm việc theo khẩu lệnh và hiệu lệnh... Giờ học chính trị, các em được tìm hiểu, khám phá về những trận đánh, chiến công của LLVT tỉnh Phú Yên trong những năm kháng chiến hào hùng, gian khổ, các “tân binh” đều cảm thấy rất tự hào, xúc động.

Bước sang ngày thứ ba, thứ tư, phần lớn quân số của “đại đội nhí” đã biết thực hiện những động tác thể dục tay không; làm quen với các động tác lăn, lê, bò, trườn, tháo lắp súng tiểu liên AK; thuộc hết lời ca khúc “Vì nhân dân quên mình”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”... Để nâng cao kỹ năng sinh tồn cho các “tân binh”, chương trình huấn luyện chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn các em cách phòng, chống tai nạn đuối nước, giao thông, hỏa hoạn, thiên tai; cách xác định phương hướng, địa hình, vật chuẩn; cách tìm nguồn nước, nguồn lửa; cách ghi nhớ số điện thoại, địa chỉ của người thân; nhận biết, đề phòng kẻ gian, người xấu; kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; số điện thoại các đường dây nóng khi không may đi lạc. Hằng ngày, sau bữa cơm chiều với đầy đủ các món rau, món mặn thơm ngon, bổ dưỡng, các em tỏ ra thích thú khi được tham gia đọc báo, nghe đài, xem thời sự, học dân ca, dân vũ. Giờ điểm danh, điểm quân số buổi tối, ai cũng chăm chú, hồi hộp đón nghe phần nhận xét, đánh giá của các anh chị tiểu đội trưởng, điều phối viên.

Các “chiến sĩ nhí” chăm chú theo dõi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 thực hiện mẫu động tác vượt vật cản cầu độc mộc.

Từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Phú Yên nghỉ hè, theo lời khuyên của ông nội, em Lê Tuấn Hiền (học sinh lớp 7) quyết định viết đơn đăng ký tham gia “Học kỳ trong Quân đội” để rèn luyện, thử thách bản thân. Cao to, nhanh nhẹn nên các bài tập thể lực luôn là thế mạnh của Lê Tuấn Hiền. Viết thư gửi về cho ông bà, bố mẹ, Tuấn Hiền bày tỏ quyết tâm: “Những ngày đầu, do chưa quen mọi người nên con nhớ nhà nhiều lắm. Còn bây giờ, chúng con đã là anh em trong một gia đình rồi. Bố mẹ cứ yên tâm ạ. Theo kế hoạch, trong tuần sau, chúng con sẽ được hành quân về nguồn, tham quan Nhà thờ Bác Hồ, địa đạo Thì Thùng và các di tích lịch sử trên địa bàn... chắc chắn sẽ rất vui và bổ ích”.

Có anh trai là bộ đội đang đóng quân ở Đà Nẵng, mỗi lần gọi điện, nhắn tin, được nghe anh kể về những trải nghiệm thú vị trong môi trường quân ngũ, em Trần Hải Nguyên (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh) rất tự hào, khâm phục. Tình cờ biết đến “Học kỳ trong Quân đội”, Hải Nguyên xin phép bố mẹ được tham gia. Kể về kỷ niệm sâu sắc nhất trong thời gian “tại ngũ”, Hải Nguyên cho biết: “Hôm đến thăm, tặng quà, giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, em đã không cầm được nước mắt bởi nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh rất éo le, có người bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, có bạn mồ côi cả bố lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Thế nhưng bằng sự thương yêu của cộng đồng xã hội và sức sống, nghị lực vươn lên, các bạn luôn cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân có ích. Em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi luôn có bố mẹ ở bên”.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 888, thành viên Ban tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cho biết: “Để các em, các cháu từng bước làm quen với môi trường quân ngũ, đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát, hướng dẫn, giúp đỡ rất tận tình, trách nhiệm. Tuy tuổi đời còn nhỏ song các “chiến sĩ nhí” luôn nêu cao ý thức tự giác, tự lập; có tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết, kỷ luật cao. Qua rèn luyện, thử thách, các em đã trưởng thành, tự tin, rắn rỏi hơn nhiều so với trước. Mong rằng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được trang bị trong khóa học là hành trang bổ ích để các em không ngừng phấn đấu vươn lên trong thời gian tới”.

“Cuộc đời chiến sĩ giản dị đẹp biết bao. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ...”, tham gia “Học kỳ trong Quân đội”, các “chiến sĩ nhí” vùng quê cách mạng Phú Yên đã thực sự “vượt qua giới hạn bản thân”.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vuot-qua-gioi-han-ban-than-737497