'Vượt nắng, thắng mưa' dòng người hướng về các điểm lịch sử Điện Biên Phủ

Trong ngày 6/5, TP. Điện Biên Phủ mưa nắng thất thường nhưng vẫn không cản được bước chân du khách tới các điểm di tích lịch sử để tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và tham quan chiến trường xưa.

Sáng 6/5, toàn TP. Điện Biên Phủ chìm trong cơn mưa dầm dề, sang trưa trời lại trở nắng, cái nắng ập xuống sau cơn mưa rào làm cho không khí khá khó chịu. Thế nhưng, dù thời tiết có 'đỏng đảnh' thất thường cũng không cản được dòng người từ khắp nơi hướng về mảnh đất Điện Biên để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ cũng như tham quan các điểm di tích.

Chiều 6/5 - trước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng vạn du khách, người dân từ khắp nơi đã có mặt tại TP. Điện Biên Phủ để thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, tham quan các điểm di tích.

Để phục vụ các đoàn đại biểu di chuyển, một số tuyến phố trung tâm có cấm đường tạm thời dưới sự hướng dẫn của đông đảo lực lượng công an, quân đội.

Nghĩa trang Liệt sĩ A1 là nơi hàng nghìn du khách thập phương tới dâng hương, tưởng nhớ 664 anh hùng, liệt sĩ.

Thời tiết chiều 6/5 khá nắng nóng nhưng người dân vẫn không quản ngại khó khăn đến thắp nén hương để tưởng nhớ những người chiến sĩ đã ngã xuống vì dân tộc, vì hòa bình.

Nhiều người lính từng chiến đấu ở nhiều chiến trường khác nhau, không quản tuổi già cũng cố gắng có mặt tại đây.

Trong số này, nhiều người đến từ các tỉnh miền Nam, miền Trung, Tây Bắc...

Những người con dân tộc khu vực Tây Bắc vượt núi, vượt sông đặt chân tới đây.

Dòng người nườm nượp đổ về ngày một đông hơn.

Người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và lá cờ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàn (Trường Cao đẳng Hậu cần 1, Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng) cùng con trai là Thiếu úy Nguyễn Việt Thành (Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng) chia sẻ: "Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 2 cha con tới Điện Biên để thăm lại chiến trường của bố và ông nội từng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ".

Người dân, du khách tham quan hệ thống hầm, hào, lô cốt của thực dân Pháp xây dựng trên cứ điểm đồi A1.

Phút nghỉ ngơi của những người lính.

Khu vực trưng bày chiếc xe tăng của thực dân Pháp cũng thu hút đông đảo người dân tới chụp ảnh.

Trên đỉnh đồi A1, những gốc phượng vĩ nở đỏ rực giữa đất trời Điện Biên làm mê đắm nhiều du khách. Họ tranh thủ chụp những tấm hình lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này.

Lê Bảo/ ảnh: Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vuot-nang-thang-mua-dong-nguoi-huong-ve-cac-diem-lich-su-dien-bien-phu-16924050617554992.htm