Vườn đào Tây Bắc trị giá hàng trăm triệu đồng nhuộm hồng Langbiang

Hàng trăm cây đào cổ thụ Tây Bắc bung hoa, mang xuân hồng về xứ Langbiang cổ tích

Đó là vườn đào cổ thụ mà ông Đỗ Quốc Anh, ngụ xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng dày công mang về từ các tỉnh Tây Bắc.

Hơn 100 cây đào Tây Bắc đang nhuộm hồng Langbiang

“Cách đây 12 năm, tôi cùng người thân về các tỉnh Tây Bắc du lịch. Trong chuyến đi đó, tôi ấn tượng với những cây đào cổ thụ và mang về vùng đất Langbiang 260 cây trồng”, ông Anh nói với phóng viên.

Sự “phải lòng” đó của ông Anh đã mang lại cho Lâm Đồng nói chung, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nói riêng, một vườn hoa đào cổ thụ đậm sắc màu Tây Bắc.

Những ngày xuân về, vườn đào của ông ở Langbiang đã nhuộm hồng cả một dải đất, thu hút nhiều du khách và người dân địa phương đến check-in, chiêm ngưỡng.

Vườn đào đang thu hút du khách, người dân và những tay săn ảnh những ngày cận tết

Có những cây đào lên đến 70 năm tuổi

Nhiều cây đào của anh Đỗ Quốc Anh ở Langbiang trị giá hàng trăm triệu đồng

Đào cổ thụ đang nhuộm hồng núi Langbiang

Vì khí hậu tương đồng nên những bông đào được trồng ở đây đẹp, rực rỡ như đào bản địa

Vườn đào của ông Đỗ Quốc Anh có hơn 100 cây đào cổ

Du khách, người dân rất khó có thể bỏ qua vườn đào cổ thụ ở Langbiang trong những ngày này

Xuân hồng Tây Bắc ở Langbiang

Để có vườn đào đẹp, ông Anh và những cộng sự của mình đã dày công chăm sóc, cấy ghép

Thành quả mà ông Đỗ Quốc Anh gầy dựng trong 12 năm qua đã góp thêm cho du lịch Đà Lạt một sản phẩm chất lượng

Nguồn PLO: https://plo.vn/vuon-dao-tay-bac-tri-gia-hang-tram-trieu-dong-nhuom-hong-langbiang-post775005.html