Vững tin vượt khó

Mùa tuyển quân năm 2023, Quân khu 9 có 13 nữ thanh niên ưu tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dẫu biết rèn luyện trong quân ngũ phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng các nữ chiến sĩ mới vẫn giữ vững quyết tâm, vượt qua thử thách, khẳng định bản lĩnh 'bông hồng thép'.

Phải cố gắng phát huy truyền thống gia đình, đó là tâm niệm để đảng viên trẻ sinh năm 1997 Lê Thị Huỳnh Như, quê ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang quyết định gác lại dự định cá nhân, trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Huỳnh Như tâm sự: “Ông nội tôi là thương binh hạng 3/4, những câu chuyện thời chiến của ông nuôi dưỡng niềm tự hào trong tôi nên sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, tôi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ”. Ông Lê Văn Út (ông nội Huỳnh Như) chia sẻ: “Thấy cháu gái không ngại khó khăn, được kết nạp Đảng khi còn đi học, tôi mừng lắm. Sắp tới chỉ mong cháu khỏe mạnh, hòa nhập với môi trường quân ngũ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong đợt tuyển quân năm nay, chiến sĩ mới Huỳnh Hoàng Anh ở phường An Thới là nữ duy nhất trong hơn 200 thanh niên ưu tú của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ lên đường nhập ngũ. Năm 2022, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tây Đô, chuyên ngành du lịch, Hoàng Anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hoàng Anh tâm sự: “Em mong muốn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, khoác lên mình màu xanh áo lính như ba và anh trai.

Chiến sĩ mới Huỳnh Hoàng Anh trò chuyện với mẹ trước khi lên đường nhập ngũ.

Trước khi lên đường, ba căn dặn em phải cố gắng hết mình vượt qua khó khăn, làm quen với nếp sống chính quy, giờ nào việc đó và tuyệt đối không được nản chí”. Bà Huỳnh Thị Tuyền, mẹ Hoàng Anh tâm sự với chúng tôi: “Từ nhỏ, em nó đã thích làm bộ đội nên sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình ủng hộ cháu nhập ngũ để được rèn luyện sức khỏe, tính tự lập, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tôi tin con gái sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Mặc dù có công việc ổn định tại một công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng thanh niên Nguyễn Thị Minh Thư, quê ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre vẫn quyết tâm trở thành quân nhân. Khi được hỏi về lý do từ bỏ công việc để tình nguyện nhập ngũ, nữ chiến sĩ mới tâm sự: “Tôi muốn được rèn luyện bản thân trong quân ngũ, đặc biệt là bộ môn bắn súng, đây là nội dung thể hiện sự tập trung, bản lĩnh. Vẫn biết trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt, con gái sẽ vất vả hơn nhưng tôi tâm niệm, mọi người làm được thì mình cũng làm được”.

Chúng tôi tin rằng, với lòng nhiệt huyết, tinh thần cố gắng, trình độ chuyên môn của mình, các nữ chiến sĩ mới miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục nỗ lực, thi đua rèn đức, luyện tài, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao phó.

Bài và ảnh: CÔNG KHANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-tin-vuot-kho-720248