Vững tay súng canh trời, giữ biển

Hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1, thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) luôn nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Từ Nhà giàn DK1/14, Chính trị viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Khol cho biết: “Những ngày này, vùng biển nơi nhà giàn đóng quân sóng to, gió lớn, song với tinh thần nêu cao cảnh giác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị luôn chủ động trong huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển”.

Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh trước khi lên tàu ra Nhà giàn DK1/10 nhận công tác.

Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh trước khi lên tàu ra Nhà giàn DK1/10 nhận công tác.

20 năm tuổi quân, 6 lần đón xuân trên biển, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thiếu tá, QNCN Nguyễn Văn Linh chia sẻ từ Nhà giàn DK1/7: “Chắc tay súng, canh trời giữ biển yên bình cũng là thiết thực góp sức chào mừng đại hội”. Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh, chàng lính trẻ quê gốc Ninh Bình đã gác lại việc học đại học để lên đường nhập ngũ. Ngày 14-1 vừa qua, Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh được điều động ra Nhà giàn DK1/10 nhận công tác. Dù đây là lần đầu tiên đón Tết ngoài biển khơi, song Khánh không “bận lòng” với nỗi nhớ đất liền mà luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. “Được bảo vệ vùng biển DK1, nhất là trong thời điểm Đảng ta tổ chức đại hội là điều hết sức thiêng liêng và không thể quên trong đời quân ngũ của tôi, bởi vậy tôi sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”-Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh chia sẻ.

Bài và ảnh: MAI THẮNG (Vùng 2 Hải Quân, Quân chủng Hải quân)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-tay-sung-canh-troi-giu-bien-650065