Vùng biên "khát" nước sạch

Miền Trung vẫn đang cao điểm nắng nóng, đồng bào vùng biên giới Việt - Lào, thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đang trong tình trạng "khát" nước sạch từng ngày...

Từ sau cơn bão số 9 năm ngoái cho đến thời điểm này, hầu hết vòi dẫn nước và bể đựng nước sạch của xã Hồng Thủy vẫn còn bị vùi lấp trong đất đá. Cùng với những đợt nắng nóng kéo dài đã khiến nước suối ngày một khô cạn. Trong khi đó, nạn đào đãi vàng sa khoáng trên con sông Kroong, con suối Par Ay, và khe Tà Rộc đã làm cho nước suối đục ngầu, đỏ quạch. Thế nhưng, người dân địa phương vẫn phải sử dụng thứ nước ô nhiễm này cho nấu nướng, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Và như thế, nguy cơ dịch bệnh rất lớn... Cả xã Hồng Thủy với 615 hộ dân/2.646 nhân khẩu đều chung cảnh thiếu nước sạch. Bể nước sạch tự chảy kéo qua 7 thôn, của Chương trình 134 và Ngân hàng ADB đầu tư, chỉ đưa vào sử dụng cuối năm 2009, chưa đầy hai tháng thì vòi nước bị đứt gãy do ảnh hưởng cơn bão số 9, mưa to làm sạt lở đất, đá vùi lấp; bể nước tự chảy thì cũng bị vỡ hiện chưa thể khắc phục được. Người dân xã Hồng Thủy phải đi lấy nước suối có nhiều tạp chất dùng để sinh hoạt hằng ngày. Ông Hồ Bá Bình, Chủ tịch xã Hồng Thủy cho biết: "Hiện nay, toàn bộ hệ thống nước trong địa phương đã bị hư hỏng, bà con đều dùng nước suối để sinh hoạt hằng ngày. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị cấp trên sớm có biện pháp sửa chữa đường ống dẫn nước để cấp nước cho bà con, song chưa thấy giải quyết". Trước tình trạng nước suối bị ô nhiễm nặng và gây ra các bệnh về đường ruột, da liễu... vấn đề nước sạch là nỗi lo lắng nhất đối với người dân xã Hồng Thủy. Đề nghị lãnh đạo chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện A Lưới quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng sửa chữa hệ thống nước tự chảy để đồng bào có nước sạch sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt, ổn định đời sống, phòng ngừa dịch bệnh...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/6/132940.cand