Vừa tấm tắc khen 'ở với em sướng hơn vợ cũ của anh' mấy hôm sau đã lại... phản bội

Anh cũng kể lúc trước ở với vợ cũ anh cũng đã từng ngoại tình vì cuộc sống khó khăn. Vì nhu cầu tình dục của anh không được đáp ứng. Nhưng ở với tôi anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Cuộc sống cũng sung sướng hơn nhiều.

Tôi quen anh sau khi anh đã ly thân vợ được 6 tháng. Là một vài người bạn của anh giới thiệu anh cho tôi. Thông qua những người đó tôi biết anh là một người hiền lành, chăm chỉ. Vợ cũ của anh thì lại là một người lười biếng. Vì vậy mà cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Họ cãi vã nhau thường xuyên rồi đi đến chia tay. Chúng tôi đến với nhau một phần vì tôi thương anh, một phần vì đồng cảm cùng lỡ một lần đò.

Sau khi đến với nhau rồi tôi mới nhận ra những điều mình biết về anh còn quá ít. Anh không thích cho tôi mặc đồ đẹp, đi ra ngoài một mình khi không có anh. Trong khi anh đi làm thì rất bảnh bao. Tôi có hỏi thì anh chỉ bảo “anh khác!”.

Ban đầu, tôi tin anh dường như tuyệt đối. Anh cũng kể lúc trước ở với vợ cũ anh cũng đã từng ngoại tình vì cuộc sống khó khăn. Vì nhu cầu tình dục của anh không được đáp ứng. Nhưng ở với tôi anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Cuộc sống cũng sung sướng hơn nhiều.

Thực ra, trong chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi, tuy anh nói là có tốt hơn so với lúc sống cùng vợ cũ. Nhưng tôi biết nhiều lúc anh vẫn bị ức chế bởi vì tôi quá mệt, không đáp ứng hết được nhu cầu của anh. Việc anh đòi hỏi mỗi ngày khiến cho tôi phát điên và luôn trong cảm giác bị đè nén. Tôi ngần ngừ mãi cuối cùng quyết định chia sẻ với anh điều đó. Anh nói vì yêu tôi nên anh sẽ cố gắng hạn chế. Anh cũng đã thực hiện được điều đó trong một khoảng thời gian.

Giờ anh tự thú với tôi: anh lại ngoại tình và đã yêu một người đàn bà khác (ảnh minh họa)

Và giờ anh tự thú với tôi: anh lại ngoại tình và đã yêu một người đàn bà khác. Ban đầu tôi giống như một người bị say tình suýt bị anh dìm chết trong mật ngọt. Tôi cảm thấy chuyện xảy ra cũng do mình quá chủ quan. Là tại tôi để cho chồng thấy thiếu thốn về mặt tình cảm nên tôi đã chủ động tha thứ cho anh. Chỉ yêu cầu anh đừng tiếp tục với người đàn bà đó nữa.

Nhưng rồi tôi lại phát hiện anh nhắn cho người ấy những lời lẽ ướt át, tình cảm trong điện thoại. Một lần nữa cơn ghen trong tôi lại cuộn lên. Tôi ngạc nhiên trước sự phản bội đến trơ tráo của anh, khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói từng chữ “anh yêu cô ấy, không phải em. Chẳng qua là em níu kéo anh. Anh ở đây chỉ có thân xác”.

Lần này thì tôi tỉnh ngộ. Là tại tôi đã chọn anh và bước vào cuộc hôn nhân này quá vội vàng. Tôi cứ ngỡ những điều mình nghe thấy về anh đã là sự thật rồi. Tôi cứ ngỡ đàn ông đã trải qua một lần đổ vỡ như anh quý giá tựa vàng. Đâu biết anh chỉ là thứ đồ đồng nát đã bị bỏ đi của vợ cũ.

Bảo

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vua-tam-tac-khen-o-voi-em-suong-hon-vo-cu-cua-anh-may-hom-sau-da-lai-phan-boi-242420/