Vụ xả súng ở CH Czech: Chưa rõ động cơ, phóng viên sắm vai 'người hùng'

Chính quyền Cộng hòa Czech vẫn đang điều tra động cơ trong vụ tấn công bằng súng của một sinh viên tại trường đại học ở Praha, khiến hàng chục người thương vong.

Vụ xả súng hôm thứ Năm tại Khoa Nghệ thuật của Đại học Charles là vụ xả súng tồi tệ nhất ở CH Czech trong nhiều thập kỷ. Tay súng là một sinh viên 24 tuổi, đã tự sát sau khi bắn chết 13 người và làm bị thương 25 người khác. Một người bị thương sau đó đã chết tại bệnh viện.

Người dân thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Người dân Czech tiếc thương các nạn nhân

Tại trụ sở Đại học Charles, nhiều người, bao gồm Thủ tướng Petr Fiala và Đại sứ Mý Bijan Sabet, đã tập trung để bày tỏ lòng thành kính đối với các nạn nhân. Một số quỳ xuống thắp nến và đặt hoa trong khi những người khác đứng khóc và ôm nhau.

Bộ trưởng Nội vụ Czech, Vit Rakusan, nói với các phóng viên: “Những người bị thương trong vụ tấn công của tay súng tại Khoa Nghệ thuật bao gồm 3 người nước ngoài, gồm 1 công dân Hà Lan và 2 công dân của UAE”. Cảnh sát Josef Jerabek cho biết tay súng đã tự sát khi bị bao vây.

Ông Rakusan trước đó đã nói rằng không có mối liên hệ nào giữa vụ nổ súng và "khủng bố quốc tế" và thủ phạm đã tự mình hành động. Nhưng kể từ đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 người vì có ý định bắt chước vụ tấn công hoặc tán thành nó.

Cảnh sát cũng vẫn đang bảo vệ một số địa điểm quan trọng, bao gồm cả trường học. Ông Rakusan cho biết họ sẽ làm như vậy ít nhất cho đến ngày 1/1/2024. Chính phủ Czech đã tuyên bố ngày quốc tang vào thứ Bảy, treo cờ rủ trên các tòa nhà chính thức và người dân được yêu cầu dành một phút im lặng vào buổi trưa.

Cảnh sát trưởng Martin Vondrasek cho biết tay súng, trước đây chưa có tiền án, nhưng sở hữu một "kho vũ khí và đạn dược khổng lồ", với ít nhất 8 khẩu súng. Ông nói thêm rằng việc khám nghiệm hiện trường vụ án là “trải nghiệm đau lòng nhất” trong 31 năm làm cảnh sát của ông.

Cảnh sát bắt đầu truy tìm sinh viên này ngay cả trước vụ xả súng bi thảm vì họ đã tìm thấy người cha bị sát hại và mảnh giấy của hắn nói rằng hắn đang lên kế hoạch tự sát ở Praha.

Họ bắt đầu tìm kiếm tại tòa nhà Khoa Nghệ thuật, nơi hắn ta dự kiến sẽ tham dự một bài giảng, nhưng thay vào đó hắn ta lại đi đến tòa nhà chính gần đó. Cảnh sát biết về vụ xả súng vào khoảng 2 giờ chiều GMT và cử một đơn vị phản ứng nhanh đến hiện trường. Hai mươi phút sau, tay súng đã chết.

Cảnh sát trưởng Vondrasek nói thêm rằng tay súng này có lẽ cũng đã giết chết một thanh niên và đứa con gái hai tháng tuổi của người này khi họ đi dạo trong khu rừng ở ngoại ô Praha vào ngày 15/12.

Xuất hiện phóng viên "người hùng"

Trong vụ việc này, một phóng viên người Czech đã hét vào mặt tay súng và cố gắng đánh lạc hướng tay súng, qua đó giúp mọi người bỏ chạy.

Cụ thể, Jiri Forman, phóng viên của một hãng tin chuyên về an ninh, cho biết anh từng có kinh nghiệm ở các vùng chiến sự, qua đó đã né được làn đạn của tay súng bắn xuống từ ban công tầng cao nhất tòa nhà Khoa Nghệ thuật của Đại học Charles.

Video do phóng viên Forman quay lại khi hét về phía kẻ xả súng

Trong khi nấp vào một góc của quảng trường bên dưới, phóng viên này liên tục cung cấp thông tin cho cảnh sát bên ngoài và kêu gọi họ bắn trả, đồng thời quay video liên tục bằng điện thoại của mình.

Khi được một cảnh sát hỏi anh đang làm gì, Forman hét lên: "Để hắn ta không bắn vào người dân! Anh nghĩ tôi đang làm gì ở đây vậy, anh bạn? Có người ở đó!".

“Nơi tôi đứng hoàn toàn an toàn, không có ai ở đó và tôi biết mình có thể né tránh”, anh kể lại. "Và nếu hắn ta bắn về phía tôi..., mọi người sẽ có cơ hội tiếp cận chỗ ẩn nấp. Tôi hét vào mặt hắn ta và hắn ta bắt đầu bắn về phía tôi". Hành động của Forman đã khiến anh ấy được truyền thông Czech ca ngợi như người hùng.

Bùi Huy (theo AP, Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-xa-sung-o-ch-czech-chua-ro-dong-co-phong-vien-sam-vai-nguoi-hung-post277955.html