Vũ Thắng Lợi xúc động kể về quãng thời gian làm ở quán cafe, xin lên hát lúc rảnh việc

Với vai trò nhân vật chính của chương trình 'Con đường âm nhạc', Vũ Thắng Lợi đã có một đêm diễn không chỉ thăng hoa trong âm nhạc mà còn đem lại nhiều câu chuyện giản dị, xúc động về cuộc sống đời thường.

Đêm nhạc mở đầu bằng ca khúc "Những ánh sao đêm" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu như gợi nhắc Vũ Thắng Lợi về ước mơ từ thuở nhỏ là trở thành một trong những ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật. Đồng thời hình ảnh này cũng gợi nhớ về những thành tựu đầu tiên của nam ca sĩ khi bước chân trên con đường ca hát và giành giải Nhì dòng nhạc thính phòng tại "Sao mai 2011". Giải thưởng này được xen là mở ra một chân trời mới cho Vũ Thắng Lợi, từ một anh chàng đam mê ca hát, lăn lộn khắp các sân khấu quần chúng, tham gia rất nhiều cuộc thi để tìm kiếm cho mình một vị trí...đến chỗ có cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn.

Đứng trên sân khấu, Vũ Thắng Lợi không khỏi xúc động khi bùi ngùi nhớ lại thời niên thiếu của mình. Nam ca sĩ kể từ nhỏ, cha của anh theo đoàn cải lương Bông Sen Trắng, cậu bé Vũ Thắng Lợi khi ấy hay lẽo đẽo theo cha lên đoàn, đứng ở cánh gà xem các vở diễn rồi thuộc hết các vai trong từng vở. Đam mê âm nhạc ngấm vào Vũ Thắng Lợi từ đó. Cho đến khi học cấp ba, anh đi làm ở quán cà phê. Tại đó có sân khấu ca nhạc, nên cứ rảnh việc là anh lại xin lên hát. Đồng thời, gần như không bỏ qua một chương trình văn nghệ quần chúng nào.

“Âm nhạc chọn tôi” - đó là cách Vũ Thắng Lợi lý giải về chặng đường đã qua cùng nhiều chông gai nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ đam mê này. Trong đó, có những thời khắc quan trọng trong sự nghiệp, gia đình anh đều gặp biến cố. Lúc thì cha của anh bị nhồi máu cơ tim, khi thì mẹ bị tai nạn. Chính vì thế, trong cuộc thi "Sao mai 2011", khi được xướng tên là một trong ba thí sinh dòng thính phòng được đi vào chung kết, anh nhảy lên đến mức đập vào bằng khen của người khác khiến kính vỡ, tay chảy máu, thành sẹo.

“Âm nhạc là cảm xúc cuộc sống. Thông qua âm nhạc, tôi thể hiện được bản thân mình” – Vũ Thắng Lợi bày tỏ.

Hai ca khúc tiếp theo trong chương trình được Vũ Thắng Lợi chọn thể hiện trên sân khấu "Con đường âm nhạc" là "Ca ngợi Hồ Chủ Tịch" và "Cảm xúc tháng Mười" như một sự khẳng định rằng với anh thì dòng nhạc Cách mạng luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Với những bản phối mới mẻ của nhạc sĩ Hồng Kiên, sự kết hợp giữa dàn nhạc dây với những nhạc cụ điện tử, phần trình diễn của anh mang đến nhiều lớp lang cảm xúc với khán giả.

Nghe Vũ Thắng Lợi hát, hiểu vì sao anh được đề cử là ca sĩ hát nhạc Cách mạng hay nhất trong giải thưởng âm nhạc "Mai Vàng năm 2021". Cái bắt tay giữa Vũ Thắng Lợi và nhạc sỹ Hồng Kiên trong album "Tình ca" cách đây vài năm đã mở ra cho Á quân "Sao mai 2011" một con đường mới. Đứng trong hàng ngũ quân đội, là một người lính cụ Hồ, Vũ Thắng Lợi nhiều lần chia sẻ, anh luôn nghĩ di sản âm nhạc của thế hệ trước để lại là một phần của lịch sử, là xương máu cha ông nên mình có sứ mệnh gìn giữ và khoác lên nó một đời sống mới. Chính sự chỉn chu, cầu toàn và tài năng của mình đã khiến cho sản phẩm của Vũ Thắng Lợi được đón nhận. Anh cũng là ca sĩ đầu tiên, tái bản album nhạc cách mạng của mình dưới định dạng đĩa than và được đón nhận nhiệt thành.

Ở lát cắt tiếp theo, Vũ Thắng Lợi kể cho khán giả một góc khác trong chân dung mình với hai ca khúc về mẹ và quê hương là "Mẹ yêu con" và "Dòng sông ký ức" bằng chất giọng tình cảm. Khi thể hiện ca khúc, nhìn hình ảnh cha mẹ trên màn hình sân khấu và nhắc đến kỷ niệm tuổi thơ của mình, Vũ Thắng Lợi đã không ngăn được những giọt nước mắt xúc động. Vẫn vững chãi khoe cao độ và luồn lách vào cảm xúc người nghe bằng chất giọng tự sự, Vũ Thắng Lợi nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ. Nam ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn tuổi thơ đã mang đến cho mình cảm xúc chân thực nhất. Khi hát về mẹ trong cảm xúc ấy, anh chỉ muốn được quay ngược thời gian để trở lại những năm tháng nhiều kỷ niệm với suy nghĩ: “khi chạy theo thành tựu, vinh quang cũng là lúc ta dần xa bàn tay mẹ” Đó cũng là lý do cách đây không lâu, anh ra mắt đĩa than "Quê" hợp tác với nhạc sỹ Đức Trí.

"Nổi trống lên rừng núi ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân cùng với tiết tấu rộn ràng, hừng hực đã nhanh chóng chuyển cảm xúc khán giả sang cung bậc khác sau những hoài niệm về tình mẫu tử. Một trong những điểm cuốn hút trong chương trình "Con đường âm nhạc" làm về Vũ Thắng Lợi là sự xuất hiện khách mời duy nhất, cùng chất giọng đẹp và mềm mại - Á quân "Sao mai" ở dòng nhạc dân gian - ca sĩ Hồng Duyên.

Nối tiếp mạch nguồn mang màu sắc dân gian, Vũ Thắng Lợi mang đến "Câu hò bên bến Hiền Lương" và "Tìm em câu ví sông Lam". Hai bài hát định hình cho giọng nữ nhưng được Vũ Thắng Lợi mang đến một diện mạo mới. Không phải những bản hùng ca đồ sộ và bề thế, không khoe mẽ kỹ thuật, Vũ Thắng Lợi hát như một lời tự sự, đi vào cảm xúc và tình cảm từ phía trong. Những vùng đất hiện lên một cách tự nhiên, tươi đẹp qua giọng hát của nam ca sĩ. Theo như Vũ Thắng Lợi chia sẻ thì đây là cách anh nói lên tiếng lòng, tình yêu quê hương, đất nước của mình.

Ở phần cuối chương trình, Vũ Thắng Lợi trình diễn "Tình yêu của đất và nước" cùng "Bài ca xây dựng" bằng sự giản dị, tĩnh tại. Thông qua phần kết này, Vũ Thắng Lợi có vẻ như muốn truyền tải thông điệp của sự hy vọng và xây đắp, làm đẹp cho đời trên con đường nghệ thuật. Sau 10 năm bước ra khỏi cuộc thi "Sao Mai" cho thấy nam ca sĩ đã có những lựa chọn đúng đắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Anhchững chạc hơn làm chủ sân khấu và hát tình hơn. Cũng phải nói rằng, để có ngày hôm nay, ngoài tinh thần của người lính, Vũ Thắng Lợi đã may mắn có một ê kip tuyệt vời cùng những bản phối vô cùng mới mẻ và xúc động.

Cũng trong chương trình, Vũ Thắng Lợi tự hào khoe dự án thứ ba của mình sẽ cho ra mắt vào tháng 12 tới đây cùng với một liveshow cá nhân mang tên "Hà Nội và tôi". Nam ca sĩ nói, anh cố gắng làm hết sức cho đam mê để có thể tự ngồi nhâm nhi uống trà thưởng thức chính những sản phẩm của mình ngay từ bây giờ mà không phải chờ đến lúc có tuổi.

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vu-thang-loi-xuc-dong-ke-ve-quang-thoi-gian-lam-o-quan-cafe-xin-len-hat-luc-ranh-viec-post514584.antd