Vụ thai phụ cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc chuột tự tử: 'Giờ con không thể sống được nữa, con hận lắm'

Liên quan đến vụ thai phụ cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc chuột tự tử, bà Đ. (mẹ đẻ nạn nhân) cho biết, 'Khi nó đang cấp cứu, tôi chạy xuống có hỏi con vì đâu mà lại dại dột như vậy, thì nó chỉ kịp nói với tôi 'Giờ con không thể sống được nữa, con hận lắm''.

Liên quan đến vụ thai phụ cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc chuột tự tử, theo thông tin trên tờ Khám phá, bà Nguyễn Thị A.Đ. (mẹ đẻ chị T., ở xã Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã chia sẻ một số điều về cuộc sống hôn nhân của con gái và những lời nói cuối cùng mà chị T. nói được với bà.

Theo bà Đ., chị T. kết hôn với anh C. vào năm 2011 bên xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hoá, Thanh Hoá) và sinh được 2 đứa con 1 trai, 1 gái, đứa đầu là cháu Ngô Quốc K. (6 tuổi đang học lớp 1), cháu thứ 2 tên Nguyễn Thị K.L. (20 tháng tuổi).

"Gần đây, nó hay than thở với tôi về chuyện vợ chồng xích mích, chồng nó về lần nào về cũng đánh vợ. Nhẹ thì cũng phải cái tát còn nặng hơn sẽ bị đánh đau. Nghe chuyện, tôi cũng nói là trước mắt cứ về đây ở với mẹ, có gì giải quyết sau. Con bé con 20 tháng tuổi về đây ở từ Tết còn T. mới về đây ở được hơn tháng" , bà Đ. cho biết.

Đến chiều 15/10, mấy mẹ con T. vẫn còn ăn cơm chiều ở nhà ngoại xong bảo về nhà chồng ở bên Thiệu Hóa thì đến ngày 16/10 thì xảy ra chuyện dại dột trên.

Khi nó đang cấp cứu, tôi chạy xuống có hỏi con vì đâu mà lại dại dột như vậy, thì nó chỉ kịp nói với tôi “Giờ con không thể sống được nữa, con hận lắm”.

Con nó, thằng lớn khôn ngoan, khoẻ mạnh, ý thức được nên nó không cho uống thuốc. Còn bé nhỏ hay ốm đau nên mẹ nó đưa đi cùng cho đỡ khổ…”, nói xong bà Đ. lại bật khóc.

Theo bà Đ. chỉ khi bác sĩ khám mới biết chị T. đang mang thai ở tháng thứ 3

Bà Đ. cũng cho biết, T. có bầu nhưng không hề biết, khi cấp cứu tại bệnh viện bác sĩ mới phát hiện ra, nhưng không cứu được nữa. Nguyện vọng của con gái bà là được mang đi thiêu, rồi chôn hai mẹ con liền nhau, vong hồn hai mẹ con thì gửi vào chùa.

Trước đó, như báo Người đưa tin đăng tải, sáng 18/10, thông tin từ Công an xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng khi người mẹ đang mang bầu tháng thứ 3 cùng con gái 20 tháng tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo đó, vào sáng 17/10, gia đình nhận được hung tin chị V.T.T.T. (SN 1987), ngụ thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên tự tử ở một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thanh Hóa cùng con gái 20 tháng tuổi tên là K.L.

Khi gia đình đến nơi thì chị T. đã tử vong, cháu gái 20 tháng tuổi còn sống và được đưa đi Hà Nội cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một người dân cho biết, khi chị T. cùng con gái uống thuốc diệt cỏ tự vẫn thì người con trai 6 tuổi cũng có mặt nhưng không uống nên thoát chết.

Được biết, chồng chị T. là sĩ quan quân đội đang công tác tại tỉnh Bắc Giang, còn chị T. làm cho một công ty may tại huyện Thiệu Hóa.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/vu-thai-phu-cung-con-gai-20-thang-tuoi-uong-thuoc-chuot-tu-tu-gio-con-khong-the-song-duoc-nua-con-han-lam-d159394.html