Vụ nữ sinh bị bắn chết: Người nhà kể lại giây phút đối diện với họng súng

Nghi can sát hại nữ sinh bằng súng từng có hai tiền án, đã nhiều lần hỏi cưới nạn nhân nhưng không được chấp nhận. Sau khi bắn gục bạn gái, đối tượng còn chĩa súng về phía bà nội của nạn nhân.

Đến chiều 12/8, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn phối hợp với Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ nữ sinh bị bắn chết tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành vào đêm 11/8.

T. đã có hai tiền án.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân Lê Hương Thảo L. (nữ sinh lớp 11, ngụ huyện Long Thành) là N.T.T. (34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành). Đối tượng từng có hai tiền án.

Những người dân sống gần nhà L. cho hay, T. có vẻ mặt hung dữ, lầm lì và có tính côn đồ.

“T. có dáng người gầy, mặt hung dữ, mặc quần áo theo kiểu bụi đời nên thanh niên địa phương ngại giao lưu với đối tượng”, một người dân nói.

Còn một cán bộ điều tra Công an huyện Long Thành cho biết, T. có lý lịch bất hảo.

“T. từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và từng liên quan đến một vụ án ma túy”, cán bộ công an nói.

Nói về mối quan hệ của L. và T., người thân nữ sinh cho biết, khoảng giữa năm 2016, T. tìm đến đặt vấn đề thuê mặt bằng nhà L. để kinh doanh bằng trò chơi bắn cá.

Thanh niên 34 tuổi đưa máy đến đặt tại nhà của L. để cho mẹ nữ sinh quản lý và cùng chia số tiền kiếm được. Trong quãng thời gian T. và mẹ của L. kinh doanh chung, thanh niên thấy nữ sinh dễ thương nên tìm cách tiếp cận, làm quen.

“T. xin số điện thoại con bé rồi rủ nó đi chơi, thỉnh thoảng cho L. tiền”, người thân nạn nhân kể.

Theo bà Thoa (74 tuổi, bà ngoại L.), khi quen biết nữ sinh, T. đã dụ dỗ L. đi chơi, rồi đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ. Sau đó, T. dùng điện thoại quay cảnh nhạy cảm giữa hai người, rồi dùng clip ép buộc nữ sinh tiếp tục mối quan hệ yêu đương. Sợ T. tung clip lên mạng xã hội, L. buộc phải duy trì tình cảm với nam thanh niên bất hảo.

“Mấy lần L. đưa T. về nhà chơi, tôi thấy T. có tướng sát nhân nên đã khuyên nhủ L. nên chấm dứt mối quan hệ. Gia đình con tôi sợ T. trả thù nên mới chấp nhận im lặng như vậy”, bà Thoa cho biết.

Bạn thân của nạn nhân nói rằng, nhà T. cách nhà nữ sinh khoảng 20km. Vì muốn giữ L., gã thường xuyên đi xe máy đến nhà cô gái để theo dõi. T. cũng từng gây sự với các nam sinh học cùng L.. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, L. đòi chia tay nên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Nơi T. gục chết sau khi bắn nữ sinh.

Còn bà Trần Thị Ca (74 tuổi), bà nội của L. hoảng hốt kể: “T. đi xe máy đến nhà và gặp L. từ trưa 11/8. Đến chiều, tôi thấy 2 đứa nói chuyện với nhau nên đi ra phía sau nhà. Khoảng 18h, tôi nghe L. kêu: "Nội ơi! Nội ơi!" nên lên xem xét. Khi vừa đến nơi, tôi thấy T. cầm súng bắn vào đầu L.”.

Theo cụ bà, trước khi bị bắn, L. ngồi bế em gái 8 tháng tuổi. Bà nói: “Sau tiếng nổ, L. duỗi tay chân và nằm xuống sàn nhà. Lúc đó, con bé (em gái L.) sợ hãi, khóc òa”.

Bà Ca nói rằng, khi sự việc xảy ra, bà lên tiếng hỏi, T. liền chĩa khẩu súng về phía bà và bóp cò 2-3 lượt nhưng súng không phát nổ.

“Lúc đó, tôi thấy có một viên đạn rớt xuống nền nhà. Tôi sợ hãi, đứng không vững nên cúi xuống và bò ra khỏi căn nhà theo hành lang bên hông nhà”, cụ bà 74 tuổi bàng hoàngnói .

Lúc này, T. bỏ súng vào túi quần và bước ra trước cửa nhà để lấy xe máy hòng rời khỏi hiện trường. Cụ bà 74 tuổi nhanh chóng truy hô, không cho T. leo lên xe máy. Thế nên, đối tượng đi bộ qua bên kia đường lớn, rồi lẩn vào con đường đất đối diện.

Cũng theo bà Ca, T. nhiều lần đòi cưới L. nhưng nữ sinh còn nhỏ tuổi nên bố mẹ cô gái không chấp nhận. Trong quá trình quen nhau, T. nhiều lần nổi lòng ghen khi thấy nữ sinh đi với người lạ.

“Có lần, T. ghen tuông, rồi cầm ly thủy tinh đập vào đầu L.. Khoảng 4 tuần trước, nó còn cầm dao dọa giết con bé”, bà nội nạn nhân nói.

Theo thông tin đã phản ánh, trước đó, vào 18h tối 11/8, nữ sinh Lê Hương Thảo L. đang ở nhà cùng bà nội (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì T. đến gặp và nói chuyện. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, trong phút chốc, T. cầm súng bắn vào đầu L. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, T. rời khỏi hiện trường, rồi cầm súng đến vườn cây cách nhà L. 800m cố thủ. Trong đêm, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành triển khai lực lượng bao vây nghi can. Đến hơn 22h ngày 11/8, công an phát hiện T. đã tự sát trong vườn cây.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-nu-sinh-bi-ban-chet-nguoi-nha-ke-lai-giay-phut-doi-dien-voi-hong-sung-a335456.html