Vụ người đàn ông 18 ngày lênh đênh trên biển tìm vợ Ấn Độ: Có dấu hiệu tâm thần

Thông tin này đã được xác nhận bởi gia đình anh Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi) và từ phía chính quyền xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo tờ Bangkok Post đưa tin, vào lúc 11 giờ 50 sáng 23/3, ông Panya Permwongnitikorn, người lái tàu cá Tor Khrong Phet Rung Ruang, đã nhìn thấy một người đàn ông lênh đênh trên biển bằng xuồng hơi, vị trí cách quần đảo Similan (Thái Lan) khoảng 14 km và cách Phangnga khoảng 80 km.

Qua xác minh, người đàn ông trên là Hồ Hoàng Hưng (37 tuổi) quốc tịch Việt Nam. Anh cho biết đã đến sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) vào ngày 2/3. Sau đó, anh bắt xe từ Bangkok đến Phuket, rồi mua một chiếc thuyền bơm hơi rồi lênh đênh trên biển một mình trong 18 đêm. Theo chia sẻ của anh Hưng, anh muốn đến Ấn Độ để tìm gặp vợ.

Được biết, anh Hoàng Hưng quê gốc tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Tân Trạch cho biết anh Hưng có biểu hiện không ổn về thần kinh, sau vụ xách dao rượt cha đẻ anh này thường xuyên ở trong nhà. Anh Hưng đã từng bị mời lên công an xã Tân Trạch làm việc về hành vi này.

Qua xác minh, ba anh Hưng là ông Hồ Ngọc Long (SN 1961) cũng cho biết con trai vốn không bình thường. Ngày 1/3, anh nói với gia đình đi du lịch rồi bặt tin từ đó. Đến khi được mọi người cho xem hình ảnh anh Hưng tại Thái Lan, gia đình mới tá hỏa.

Hiện tại, anh Hưng đã ổn định sức khỏe tại Bệnh viện Phuket. Các bác sĩ cho hay cần kiểm tra thêm về sức khỏe tâm thần của người đàn ông này xem có gì bất thường. Trước đó, dù khai là chèo xuồng "sang Ấn Độ gặp vợ" nhưng ông Hưng lại ấp úng, không chứng minh được việc đăng ký kết hôn của mình ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, người nhà của anh Hưng cũng khẳng định anh chưa từng kết hôn.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-18-ngay-tren-bien-tim-vo-an-do-co-dau-hieu-tam-than-202203271535480394.html