Vụ "nam sinh tuổi teen gây trọng án": Nuôi nhầm nghịch tử

Nhiều ngày vừa qua, dư luận nhân dân tỉnh Nam Định nói riêng, cả nước nói chung xôn xao về vụ cậu học trò giết người tình rồi giấu xác dưới cồn cát. Tiếp xúc với bố mẹ nuôi của hung thủ, chúng tôi có thể cảm nhận nỗi đớn đau, day dứt khôn cùng của họ. Tuy không dứt ruột đẻ ra song họ đã hết lòng nuôi nấng, chăm sóc cậu ta, chưa đến ngày báo hiếu thì đã gây chuyện tày đình…

Ngôi nhà của Phạm Tuấn Ánh.

I. Khoảng 8h30' ngày 2/4/2013, người dân tại xã Hải Chính (Hải Hậu, Nam Định) phát hiện một thi thể bị vùi xuống dưới cát, cạnh bụi cây, gần khu vực cống số 4 của xã Hải Chính. Thông tin trên nhanh chóng được chuyển đến Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hải Hậu, Công an xã Hải Chính… tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Qua công tác khám nghiệm xác định thi thể là nữ giới, tuổi từ 17 đến 25. Tại hiện trường, nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần jean xanh, trên áo dính nhiều vết máu. Nạn nhân nằm ngửa, phần mặt bị biến dạng được phủ bằng một chiếc áo khoác màu đỏ. Vị trí nạn nhân nằm cách chân đê khoảng 60m.

Đại úy Trần Đức Tuân, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, PC45 Công an tỉnh Nam Định cho chúng tôi biết, qua khám nghiệm sơ bộ xác định đây là một vụ án giết người, nạn nhân tuổi từ 17 đến 25, giữa đối tượng gây án và nạn nhân có quen biết với nhau. Đối tượng gây án chỉ có một người, thời gian gây án trước đó chừng 1-2 ngày.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng PC45, nhiều tổ công tác đã được thành lập tiến hành rà soát nhân chứng, thu thập tài liệu khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân. Nhân chứng đầu tiên là anh Phạm Văn Trường (39 tuổi, trú tại Hải Chính, Hải Hậu). Anh Trường cho biết, khoảng 15h30' ngày 31/ 3 anh nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi tâm sự tại đúng vị trí đã phát hiện ra thi thể cô gái. Cách đó chừng 20m có một chiếc xe đạp màu trắng, dạng xe cào cào.

Nhiều tổ công tác đã được tung ra để tìm thêm nhân chứng ở hai đầu con đê. Đồng thời các công an viên, tổ dân phố tự quản của 10 xã lân cận đã được huy động đến từng nhà người dân để rà soát xem nhà ai có con gái tuổi từ 17 đến 25 đã vắng nhà nhiều ngày nay. Đồng thời các nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực bãi biển Thịnh Long, dọc tuyến quốc lộ 21… cũng được truy tìm quyết liệt.

Khoảng 23h cùng ngày, người nhà của em Cao Thị Hằng (19 tuổi, trú tại xã Hải Sơn, Hải Hậu) đã liên lạc với Cơ quan điều tra để thông báo về việc con em họ đã bị mất tích hai ngày nay. Sau khi tiến hành đối chiếu, nhận dạng thì tung tích nạn nhân đã được làm rõ. Đó chính là em Cao Thị Hằng.

Thiếu tá Trần Đình Phương, điều tra viên Đội trọng án PC45 Công an tỉnh Nam Định cho biết thêm, sau khi tiến hành họp án, kết hợp với các dấu vết, nhân chứng, vật chứng thu được tại hiện trường Cơ quan Công an đã dựng lên được một đối tượng là nam thanh niên, tuổi từ 18-30, có quen biết với nạn nhân đồng thời sống cũng không xa khu vực gây án. Người thân của cháu cho biết có một người bạn trai tên là Phạm Tuấn Ánh (18 tuổi, trú tại xã Hải Phú, Hải Hậu).

Tiến hành xác minh Ánh, Cơ quan điều tra đã phát hiện ra nhiều biểu hiện bất minh nên đã mời Ánh lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Ánh đã thừa nhận hành vi sát hại Hằng do mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Lâm Vũ.

Được biết, cuối năm 2012 thông qua việc đội lễ cho một người bà con tại Hải Hậu mà Ánh (đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Hải Hậu B) gặp Hằng (học sinh Trường THPT Hải Hậu C) rồi nảy sinh tình cảm. Tháng 2/2013, Hằng nghỉ học vào Nam cùng với gia đình. Lúc này, tình cảm đôi bên đã khá sâu nặng nên Ánh cũng trốn bố mẹ cùng vào Nam với Hằng. Được sự động viên, thuyết phục của gia đình, người thân sau 10 ngày ở trong Nam với Hằng thì Ánh quay trở về Hải Hậu, tiếp tục đi học.

Cách đây khoảng một tuần, Hằng về Nam Định để gặp Ánh. Ngày 31/3, Hằng gọi điện thoại rủ Ánh đi chơi. Ánh dùng xe đạp cào cào màu trắng của Hằng và cả hai đưa nhau đến bãi cát ven đê tâm sự. Sau khi quan hệ tình dục với nhau, giữa đôi trẻ xảy ra mâu thuẫn. Hằng thông báo cho Ánh biết là mình đã mang thai ba tháng, và muốn Ánh phải có trách nhiệm, phải bảo bố mẹ đến xin cưới Hằng. Nhưng Ánh không chịu, Ánh bảo phải học hết lớp 12 rồi mới tính tiếp. Lời qua tiếng lại, Ánh dùng con dao bấm đâm nhiều nhát vào mặt, vào ngực Hằng. Sau đó Ánh dùng áo khoác bịt mặt cho đến khi Hằng không còn thở nữa thì Ánh ném dao ra biển, lấy xe đi về.

Ngay trong đêm 2/4, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ Ánh về hành vi giết người.

II. Cái tin thằng cu ngoan ngoãn, trắng trẻo, đẹp giai nhất xóm - theo lời của bố mẹ Ánh - bị bắt vì tội giết người nhanh chóng lan ra khắp xã Hải Phú và khiến cho không ít người "ngạc nhiên".

Tiếp xúc với PV, bà Lê Thị Hương (mẹ nuôi của Ánh) nước mắt lưng tròng: "Tôi có bao giờ ngờ nó lại mang tai vạ cho gia đình tôi như thế này". Rồi bà Hương kể: Lập gia đình với ông Phạm Văn Tiến (người cùng xã Hải Phú) song nhiều năm mà bà Hương không có con. Cho đến năm 1995, vì khát khao có một đứa con cho vui cửa vui nhà, bà Hương cùng chồng đã lên trại trẻ mồ côi Nam Định xin một đứa bé về nuôi.

Tang vật vụ án.

"Ở trại cháu tên là Anh, mới được 7 ngày tuổi thì chúng tôi xin về nhà, đặt lại tên là Ánh. Lúc đầu nó quấy khóc dữ lắm, bố mẹ phải thay nhau dỗ dành, nựng nịu mãi thì nó mới chịu uống một chút sữa. Thằng Ánh tuy không phải là con dứt ruột đẻ ra, nhưng tôi đã nuôi nấng, chăm sóc nó còn hơn cả mẹ đẻ" - bà Hương vẫn sụt sùi.

Tiếp lời vợ, ông Tiến kể: "Đúng là chúng tôi coi nó còn hơn cả con đẻ. Bà con làng xóm ở đây đều biết, chúng tôi đã hy sinh tất cả cho cháu. Công việc đồng áng hầu như không bắt nó mó tay vào. Việc nấu cơm, quét nhà cũng có bà nội lo toan. Chúng tôi chỉ mong nó học hành nên người, sau này làm rạng danh cha mẹ. Vậy mà…".

Cũng theo ông Tiến, Ánh là một đứa rất giàu tình cảm. Lúc nào đi đâu cũng xin phép bố mẹ, về đến nhà là mừng rỡ chào hỏi. Lớn tướng như thế mà vẫn đòi ngủ với mẹ, đòi mẹ gội đầu, tắm rửa cho… Nhiều khi chuẩn bị đi học rồi còn chạy lên giường xin bố cho ngủ cùng một lát cho… đỡ nhớ.

Bà nội Ánh cũng nước mắt ngắn dài: "Tôi chăm nó từ lúc còn đỏ hỏn, tới khi biết lẫy, biết bò, rồi cao lớn vạm vỡ thì xiết bao vui sướng. Cháu nó cũng học rất khá, nhiều năm liền được nhà trường trao tặng giấy khen về thành tích học tập. Cháu cũng biết nghe lời cha mẹ, không chơi game, chat gì cả. Kỳ học vừa rồi bác cả nó thay mặt bố mẹ đi họp phụ huynh, thấy cô giáo chủ nhiệm khen nó học khá còn mua một cái điện thoại di động để thưởng cho nó mà. Tối hôm trước, khi thấy mấy anh công an vào bắt, tôi chết điếng người".

Hỏi về chuyện tình cảm của Ánh, ông Tiến cho biết, qua "theo dõi" điện thoại di động của con, ông biết là Ánh và Hằng đã quyến luyến nhau lắm rồi. Hằng đã có lần đến nhà ông Tiến ăn cơm, và còn đi cấy hộ một buổi. Tuy nhiên, ông Tiến đã nhiều lần khuyên con, rằng nam nhi phải phấn đấu cho sự nghiệp, mới tí tuổi đầu không nên dính sâu vào chuyện tình cảm. Ông Tiến cũng gặng hỏi con trai rằng đã "có gì" với bạn gái chưa, thì Ánh thường gãi đầu gãi tai: "Dạ tụi con cũng "có tí", nhưng chỉ như trong… phim Hàn Quốc thôi"(!?)

Và cái dạo Ánh bỏ học vào Nam với người yêu, cả nhà ông Tiến rối bời. Sau khi biết được Ánh đang làm bảo vệ cho một nhà hàng của người thân trong Vũng Tàu, ông Tiến đã lựa lời khuyên bảo, động viên Ánh quay ra Bắc tiếp tục học. Ông cũng nhờ người thân mua vé tàu, đưa đón Ánh về tận Nam Định.

"Cháu nó đã xin phép chúng tôi làm hồ sơ thi vào Trường đại học Thái Nguyên và Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là trồng cây đến ngày hái quả, vậy mà dính vào chuyện tình cảm để rồi ra nông nỗi này. Tôi quả thật không ngờ…" - ông Tiến thở dài, khuôn mặt già đi cả chục tuổi.

Nghe đến đây, chúng tôi cũng không thể lý giải được vì sao một "đứa con ngoan" như Ánh lại có thể ra tay một cách dã man với bạn gái của mình như vậy. "Có thể do nó dính quá sâu vào với con Hằng, rồi bị người yêu ép uổng nên quẫn trí" - ông Tiến phỏng đoán.

III. Nếu như theo lời người thân của Phạm Tuấn Ánh thì ít ai có thể tin được cậu học trò này lại có thể gây ra chuyện lớn đến như vậy. Tuy nhiên, qua tài liệu điều tra của Cơ quan Công an thì Ánh không phải là thanh niên hiền lành gì cho cam.

Vẫn theo Đại úy Tuân, tại Cơ quan điều tra ban đầu Ánh đã nghĩ ra đủ cách để chối tội. Ánh khai rằng sau khi cãi nhau với Hằng, Ánh đã dùng một cục đá đập vào đầu khiến Hằng ngất đi. Ánh cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa, chỉ biết là thấy một nhóm ba thanh niên đi xe exciter đến chỗ Hằng…

Bên cạnh đó, sau khi gây ra cái chết cho người yêu bằng hơn chục nhát đâm, đồng thời dùng áo bịt mặt khiến Hằng không thở được nữa, Ánh vẫn còn đủ bình tĩnh để xử lý "hậu sự". Đầu tiên, Ánh chạy ra phía biển ném con dao xuống. Sau đó, Ánh dắt xe đạp của Hằng đem đi gửi tại một nơi mà Hằng vẫn thường xuyên gửi xe ở đó - để che giấu tội lỗi. Tiếp đó, Ánh còn đủ bình tĩnh ra Nhà văn hóa xã để đánh bóng chuyền với bạn bè. Tối hôm đó, Ánh vẫn ngủ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ cho đến ngày hôm sau (1/4) khi có người hỏi Ánh về Hằng thì Ánh mới cảm thấy sợ sệt. Ánh đòi xuống ngủ với mẹ. Tối hôm sau Ánh đang ngủ với bố thì bị Cơ quan Công an triệu tập.

Cũng theo Cơ quan điều tra, tại các xã Hải Phú, Hải Sơn, Hải Chính, thị trấn Cồn… một vài năm nay đã xuất hiện dạng tội phạm theo kiểu băng nhóm, mà chủ yếu thành viên là thanh thiếu niên. Các băng đều có tên rất kêu như băng "Mèo hoang"; băng "6789" (theo tiếng lóng của giang hồ thì là "san bằng tất cả")… Mỗi nhóm cát cứ một khu vực, sẵn sàng "choảng" nhau nếu ai đó xâm phạm lãnh địa. Và theo điều tra của Công an huyện Hải Hậu, Phạm Tuấn Ánh cầm đầu băng "6789 anh" (vì ở đây có hai nhóm: 6789em và 6789 anh).

Hiện Cơ quan Công an đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Tuấn Ánh về hành vi giết người. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/vuan/2013/4/80483.cand