Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não: bạn bè gấp 1.000 hạc giấy, mong điều kỳ diệu sẽ đến với cậu bé

Vụ việc nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não khiến dư luận không khỏi xót xa và phẫn nộ. Trên mạng xã hội, nhiều người đang cầu mong điều kỳ diệu đến với cháu cũng như mong mỏi cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh kẻ phạm tội để đòi lại công lý cho cháu.

Hình ảnh cháu Đ điều trị tại bệnh viện. Ảnh: gia đình cung cấp

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cũng là người bảo vệ quyền lợi cho cháu Đ, rất nhiều bạn bè, thầy cô và người thân quen đã đến tiễn cháu từ BV Trung ương Quân đội 108 về BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục duy trì sự sống.

Không có cơ hội đến tiễn Đ nhưng thông qua luật sư Nguyễn Anh Thơm, nhiều bạn đã gửi tới cháu Đ. những lời tâm sự xúc động, cầu mong phép màu sẽ đến với Đ.

"Đ. ơi, tao và N. nghe tin mày gặp nạn thì bọn tao shock (bàng hoàng) lắm. Từ hôm đó đến bây giờ, ngày nào, tao cũng mong rằng mày sẽ khỏe lại, sẽ đi học lại như bình thường. Tao và N. vẫn hay nhớ ngày bọn tao đi chấm sao đỏ mà cứ nhìn ra cổng xem hôm nay mày có đi học muộn không để ghi vào sổ. Tuần này N lại chấm lớp mày đấy. Bọn tao nhìn sổ mấy tuần trước thấy ngày nào trong sổ cũng có ghi tên. Tự nhiên lúc này tao lại thấy có lỗi với mày quá Đ ạ. Liệu lúc đấy mày có ghét bọn tao không?

[...] Nếu bây giờ có một phép màu thì bọn tao mong mày có thể khỏe lại đi học bình thường", một người bạn của Đ nhắn cho luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Tin nhắn bạn cháu Đ gửi cho luật sư Nguyễn Anh Thơm. Ảnh: luật sư Nguyễn Anh Thơm

Một phụ huynh khác cũng cho biết các con khi nghe tin em Đ gặp nạn đã gấp hạc giấy, bởi các con đều mong muốn gấp đủ 1.000 con hạc để đổi lấy một điều ước cho bạn qua khỏi cơn nguy kịch.

"Với tất cả sự trân trọng của mình, chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với bạn Đ. Bạn sẽ không buồn vì có rất rất nhiều người bạn quan tâm đến bạn", phụ huynh nhắn gửi đến em Đ.

Một phụ huynh có con từng được cháu Đ giúp đỡ cũng chia sẻ con chị bỏ ăn bỏ uống vì thương bạn: "Con em đòi đi thăm bạn ngay nhưng mà chưa được vào, với cả cháu vừa bị gãy chân nên đi cũng bất tiện. Mãi thứ 7 em mới cho cháu đi được. Lúc cháu gãy chân, toàn Đ với mấy bạn nữa bế cháu xuống sân để vợ chồng em đón. Đ cũng hay mua đồ ăn vặt cho cháu nữa nên thằng bé con em toàn bưng mặt khóc suốt thôi...".

1.000 hạc giấy được bạn bè cháu Đ gấp với hy vọng phép màu sẽ đến với cháu. Ảnh: phụ huynh cháu Đ.

Hiện tại, dư luận xã hội đang rất căm phẫn hành vi bạo lực của những kẻ đánh cháu Đ và hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng đòi lại công lý cho cháu.

Gia đình cháu Đ quê gốc ở Phú Thọ. Cách đây khoảng chục năm, cả nhà xuống Hà Nội làm ăn và thuê trọ ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Cách đây 3 năm, chồng chị qua đời do tai nạn giao thông. Hàng ngày, mẹ cháu đi bán hàng rong để kiếm tiền nuôi Đ. ăn học. Thương mẹ vất vả nên cháu Đ rất ngoan, chăm chỉ học tập, có năng khiếu chơi bóng rổ và hội họa.

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh trọng thương, chấn thương sọ não tại sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên).

Sự việc xảy ra lúc 14h ngày 17/3/2024, cháu Đ ra sân đình Lệ Mật để chơi bóng rổ. Quá trình chơi, cháu Đ có xích mích với một bạn khác học lớp 6 tên là K. Sau đó, K về nhà gọi anh ruột là M. (học lớp 10) và bố đến sân đình gặp cháu Đ. Tiếp đó, K và M lao vào đánh cháu Đ khiến cháu bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, cháu Đ được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang rồi chuyển tuyến lên BV Trung ương Quân đội 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Bác sĩ kết luận cháu Đ bị chết não, tiên lượng xấu. Ngày 26/3, cháu đã được chuyển từ BV Trung ương Quân đội 108 về BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ để gần gia đình.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vu-nam-sinh-lop-8-bi-danh-dan-den-chan-thuong-so-nao-ban-be-gap-1000-hac-giay-mong-dieu-ky-dieu-se-den-voi-cau-be-374920.html