Vụ đốt ô tô vì nghi bắt cóc trẻ em: Hối hận muộn màng của 3 bị can

Là lao động chính trong gia đình nhưng vì hành động thiếu suy nghĩ, 3 người đàn ông đã tự đẩy mình vào vòng lao lý khiến vợ con khốn đốn.

Hình ảnh chiếc ô tô bị đập phá và cháy rụi trơ khung sắt ở địa bàn xã Hồng Lạc.

Liên quan đến vụ việc người dân đốt rụi ô tô Fortuner vì nghi 2 người trên xe bắt cóc trẻ em ở xã Hồng Việt (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) hôm 20.7, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà cho biết, do vụ án có tính chất nghiêm trọng, công an huyện đã chuyển hồ sơ tới Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, Công an huyện Thanh Hà đã khởi vụ án “Hủy hoại tài sản”, khởi tố bị cán 3 đối tượng có hành vi đập phá, đốt xe là Trần Xuân Huân (36 tuổi), Phạm Hồng Thái (31 tuổi) và Vũ Văn Sự (32 tuổi), cùng trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, Huân và Thái là các đối tượng có hành vi đập phá xe Fortuner, còn Sự có hành vi châm lửa đốt xe.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà, tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận, do bức xúc chuyện bắt cóc trẻ em nên khi nghe thông tin hai người đi ô tô Fortuner bắt cóc trẻ em, các đối tượng đã đập phá, đốt xe.

“Do bị kích động nên các đối tượng nghĩ đó (những người đi ô tô Fortuner bắt cóc trẻ em - PV) là sự thật nên bức xúc”, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà thông tin.

Trao đổi với PV, ông Phạm Trung Việt - Trưởng Công an xã Hồng Lạc cho biết, hai đối tượng Sự và Huân chưa có tiền án, tiền sự. Riêng Thái, chưa có tiền án nhưng từng bị công an xã xử phạt hành chính vì sử dụng pháo nổ trái phép dịp Tết vừa qua.

“Quá trình sinh sống ở địa phương các bị can sống hòa đồng với hàng xóm, không nghịch ngợm, đánh nhau với ai. Hành động đập phá, đốt xe ô tô của các đối tượng là do thiếu nhận thức, bồng bột, bị người khác kích động.

Sau sự việc trên, ba đối tượng bị bắt đã nhận thức được sai lầm nên rất ân hận, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà gây ra hậu quả lớn”, ông Việt cho nói.

Các đối tượng liên quan đến vụ đốt xe bị bắt giữ.

Ông Việt cho biết thêm, Thái có vợ và 2 con nhỏ đang đi học. Vợ Thái ở nhà làm nông nghiệp, còn anh ta đi lái xe tải.

Đối tượng Trần Xuân Huân cũng có vợ và 3 con nhỏ, trong đó con út mới sinh năm 2016. Vợ chồng Huân đều đi làm công nhân gần nhà. Còn Vũ Văn Sự có vợ và 3 con. Hai vợ chồng Sự mở xưởng mộc làm ngay tại nhà.

Theo ông Việt, cả ba đối tượng Thái, Huân và Sự đều là lao động chính trong gia đình. Vì vậy, việc các đối tượng bị bắt vì vụ đập phá, đốt xe khiến cuộc sống vợ con gặp khó khăn.

Trước đó, chiều 20.7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, ở Thái Nguyên) cùng lái xe là anh Lê Văn Nam (SN 1988, Chương Mỹ, Hà Nội) đi ô tô về nhà vợ ở xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương) chơi.

Trên đường về qua xã Hồng Lạc, anh Hải và anh Nam có ghé vào cửa hàng đồ gỗ của chị Quyên (người địa phương) để xem hàng.

Trong lúc trao đổi với anh Hải về hàng hóa, giá cả, chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi. Nghĩ mình bị thôi miên nên chị Quyên liền chạy ra đường tri hô mọi người đến cứu.

Cho rằng anh Hải và anh Nam thôi miên với ý định bắt cóc hoặc cướp tài sản, dân làng vây quanh đòi đánh hai người. Anh Hải đã gọi cho vợ lên giải thích nhưng dân làng vẫn không tin. Trong đám đông quá khích, một số đối tượng đã lật xe ô tô Fortuner 7 chỗ của anh Hải xuống ruộng và đốt cháy rụi hoàn toàn.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã tới hiện trường vận động, thuyết phục người dân để đưa anh Hải về trụ sở an toàn.

Chị Quyên sau đó được công an đưa đi khám sức khỏe và xét nghiệm. Kết quả cho thấy, chỉ số sức khỏe của chị Quyên hoàn toàn bình thường.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an huyện Thanh Hà làm rõ, anh Hải, anh Nam không có hành động thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Quyên hoặc bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-dot-o-to-vi-nghi-bat-coc-tre-em-hoi-han-muon-mang-cua-3-bi-can-796750.html