Vụ địa ốc Bình Dương City Land: Nỗi lòng hàng trăm bị hại tại tòa

Hầu hết các bị hại đều cho rằng mức án mà VKS đề nghị đối với các bị cáo là quá nhẹ, phải có mức án cao hơn mới đủ sức răn đe.

Ngày 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử năm bị cáo trong vụ Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City Land lừa đảo chiếm đoạt hơn 162 tỉ đồng của 386 bị hại.

Năm bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Bình Dương City Land), Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn.

 Bị cáo Hùng (thứ hai bên phải) người cầm đầu vụ án bán đất "trên giấy". Ảnh: LA

Bị cáo Hùng (thứ hai bên phải) người cầm đầu vụ án bán đất "trên giấy". Ảnh: LA

Có mặt tại phiên xử, hầu hết các bị hại đều cho rằng mức án mà VKS đề nghị đối với các bị cáo là quá nhẹ, phải có mức án cao hơn để có thể răn đe những người có ý định lừa đảo.

“Hàng trăm con người ở đây đã khổ sở trong suốt năm năm qua. Chúng tôi không muốn bất cứ ai phải chịu cảnh khổ như chúng tôi”, một bị hại nói.

 Các bị hại bức xúc nói lên hoàn cảnh khó khăn của mình sau khi bị lừa. Ảnh: LA

Các bị hại bức xúc nói lên hoàn cảnh khó khăn của mình sau khi bị lừa. Ảnh: LA

Một bị hại khác cũng mong muốn HĐXX lưu ý xem xét, ngoài việc buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt thì phải bồi thường về tổn thất tinh thần cho các bị hại.

Vì sau khi bị lừa, gia đình các bị hại đã lục đục cãi nhau, bỏ công việc, đi lại rất nhiều lần để đòi tiền và thực hiện các thủ tục về mặt pháp luật.

Ngoài ra, nhiều người còn bị anh em, người thân từ mặt vì theo mình mua đất nhưng bị lừa. “Sau khi mua đất, tôi thấy giá hợp lý cùng giới thiệu cho anh em, người thân mua để có nơi ở. Nhưng giờ bị lừa, anh em, người thân chửi bới, từ mặt luôn cả tôi” - một bị hại nghẹn ngào nói.

 Sau mỗi lần một bị hại phát biểu, hàng trăm bị hại ngồi dưới đồng loạt vỗ tay. Ảnh: LA

Sau mỗi lần một bị hại phát biểu, hàng trăm bị hại ngồi dưới đồng loạt vỗ tay. Ảnh: LA

Hôm nay, trong ngày xét xử cuối cùng trước khi tòa tuyên án, vẫn còn rất đông các bị hại muốn phát biểu tranh luận. Ai cũng muốn nói lên nỗi lòng, nỗi bức xúc của mình khi số tiền gom góp bấy lâu nay bị lừa.

Mỗi bị hại đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng hầu hết đều là người lao động khó khăn. Mất tiền, không có nhà đất để ở mà vẫn phải theo đuổi vụ án suốt nhiều năm.

 Đại diện VKS tranh luận tại phiên xử chiều 25-10. Ảnh: LA

Đại diện VKS tranh luận tại phiên xử chiều 25-10. Ảnh: LA

“Cha tôi bị ung thư, giờ tôi chỉ muốn lấy lại tiền càng nhanh càng tốt để lo chạy chữa cho cha” - một bị hại nghẹn ngào nói.

Mỗi lần một bị hại phát biểu xong, cả hội trường vang lên những tràng vỗ tay lớn. Mỗi tràng vỗ tay không phải để động viên, cổ vũ mà dường như là thể hiện nỗi bức xúc từ bấy lâu nay mà được người khác nói thay.

HĐXX thông báo nghị án kéo dài, đến ngày 1-11 sẽ tuyên án.

Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, năm bị cáo đã thành lập Công ty Bình Dương City Land mua đất nông nghiệp để thành lập dự án, phân lô bán cho người dân.

Bất chấp việc dự án không có giấy phép, các bị cáo vẫn thuê hàng trăm nhân viên tự ý vẽ dự án “trên giấy” rồi quảng cáo, rao bán với giá rẻ. Để tạo lòng tin, các bị cáo tung tin dự án đã được cấp phép, đầy đủ hồ sơ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng…

Đặc biệt, tại các khu đất, các bị cáo còn thuê máy móc san ủi mặt bằng để người dân tin tưởng chồng tiền mua đất. Hậu quả, 386 người dân đã mua 456 lô đất tại bảy dự án do các bị cáo vẽ “trên giấy”. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 162 tỉ đồng.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-dia-oc-binh-duong-city-land-noi-long-hang-tram-bi-hai-tai-toa-post758269.html