Vụ đâm dao ở Australia: Người mẹ đang hấp hối kịp trao con nhỏ nhờ người lạ chăm sóc

Giữa lúc xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm thương mại ở Sydney, các nhân chứng cho biết một người mẹ bị thương nặng đã giao đứa con 9 tháng tuổi bị thương cho một người lạ trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Người dân hoảng loạn sau vụ tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở thành phố Sydney, Australia, ngày 13/4/2024. Ảnh: AP/TTXVN

Chiều 13/4, Joel Cauchi (40 tuổi) đã cầm dao xông vào trung tâm mua sắm Westfiled Bondi Junction ở thành phố Sydney, đâm chết 6 người và làm nhiều người bị thương đến nguy kịch. Trong số đó có Ashlee Goods, một người mẹ 36 tuổi cùng đứa con gái mới chỉ 9 tháng tuổi.

Các nhân chứng kể lại rằng họ đã nghe thấy tiếng la hét khi kẻ tấn công tiếp cận Goods trong khu mua sắm và đâm cả đứa bé.

Một người đàn ông có mặt tại hiện trường lúc đó cho biết: "Người mẹ bị đâm và chạy đến giao đứa bé cho tôi".

Chỉ vài giờ sau vụ tấn công, cảnh sát cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 6 người sau khi Goods qua đời tại bệnh viện. Hôm 14/4, trợ lý ủy viên cảnh sát New South Wales - Anthony Cooke nói rằng đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch và ổn định hơn sau nhiều giờ phẫu thuật.

Gia đình Goods mô tả cô là "một người mẹ, người con gái, người chị, người bạn đời, người bạn xinh đẹp, một con người xuất sắc và nhiều hơn thế nữa". Ngoài ra, họ cũng gửi lời cảm ơn đến hai người đàn ông lạ mặt đã cứu giúp đứa trẻ.

Câu chuyện về tình mẫu tử của Ashlee Goods đã khiến người dân Australia vô cùng xót xa và cảm động. Được biết chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, người mẹ này đã đăng hình ảnh ôm con gái trong vòng tay với nụ cười rạng rỡ trên nền tảng mạng xã hội Instagram.

Hình ảnh Goods chụp cùng con gái. Ảnh: Instagram

Phóng viên truyền hình Sky News Australia, Laura Jayes, đã gần như rơi nước mắt trên sóng truyền hình và nói rằng cô biết nạn nhân thứ sáu, Ashlee Goods.

"Đó là một người mẹ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, một người mẹ với đứa con chỉ mới 9 tháng tuổi. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy lại phải trao đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình và không qua khỏi", Laura Jayes nói.

Vụ tấn công xảy ra tại trung tâm thương mại ở khu Bondi Junction chiều 13/4 khiến 5 phụ nữ và 1 nam giới thiệt mạng. Ngoài ra, còn nhiều người bị thương nặng. Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ chia sẻ với gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sẽ sớm hồi phục.

Thủ tướng cũng cho biết nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi thông điệp chia sẻ với người dân Australia. Bên ngoài trung tâm mua sắm, nhiều người dân đã đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân sau vụ việc.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo Straitstimes)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/vu-dam-dao-o-australia-nguoi-me-dang-hap-hoi-kip-trao-con-nho-nho-nguoi-la-cham-soc-20240415032827363.htm