Vụ cướp ngân hàng Vietinbank: 36 giờ trốn chạy của nghi phạm

Lê Phú Cao khai cướp ngân hàng Vietinbank ở Đà Nẵng để có tiền chứng minh tài chính đi xuất khẩu lao động.

Cảnh công an bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng Vietinbank Sau khi gây án, Lê Phú Cao mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Cảnh sát đã thu hồi 590 triệu đồng.

Ngày 24/4, thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết sau nhiều ngày đấu tranh, Lê Phú Cao (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) đã thừa nhận dùng roi điện, súng giả cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

"Công an đã tạm giữ hình sự Lê Phú Cao để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản", thượng tá Trần Nam Hải nói và cho biết ban đầu nghi phạm không chịu khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và lập luận sắc bén của công an, nghi phạm thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ cướp và chỉ nơi cất giấu số tiền cướp được.

Lên kế hoạch kỹ lưỡng

Cao khai nhận sau khi cướp được 640 triệu đồng, nghi phạm đi mua sắm, cắt tóc thay đổi nhân dạng, xóa hình xăm giả trên tay, ăn và trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Công an thu đã hồi 590 triệu đồng cùng một số tang vật.

Theo xác minh nhân thân, Lê Phú Cao tốt nghiệp đại học, giỏi về công nghệ thông tin nhưng mê trò chơi điện tử. Theo lời khai nhận ban đầu, gần đây, Cao có ý định xuất khẩu lao động nhưng không có tiền chứng minh năng lực tài chính và nộp các khoản phí. Vì vậy, nghi phạm lên kế hoạch cướp ngân hàng và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Công an bắt giữ nghi phạm. Ảnh: Bình Nguyên.

Sau khi gây án, Cao liên tục theo dõi các phương tiện truyền thông để nghe ngóng, nắm thông tin về quá trình phá án của cơ quan công an. Nghi phạm dự tính sẽ trốn ra Quảng Trị, nhưng chưa kịp di chuyển thì bị bắt giữ.

Cũng theo thượng tá Trần Nam Hải, trước khi thực hiện vụ cướp, Lê Phú Cao nhiều lần lảng vảng tại phòng giao dịch để tìm hiểu. Sau đó, nghi phạm chọn thời điểm gây án vào cuối giờ làm việc buổi sáng, khi phòng giao dịch vắng khách, các tuyến phố xung quanh cũng vắng người.

Để uy hiếp bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch, Cao sử dụng súng giả và roi điện.

Hành trình trốn chạy

Cao cũng dùng nhiều thủ đoạn ma mãnh như dán hình xăm giả lên cánh tay, dùng biển số xe giả, thay đổi trang phục trong quá trình chạy trốn. Cụ thể, sau khi cướp được tiền, nghi phạm chạy xe máy qua đường Châu Văn Liêm ra đường 3/2 rồi qua cầu Thuận Phước để sang quận Sơn Trà.

Trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã đổi dép, đổi mũ bảo hiểm, đổi biển số xe máy (tháo biển số giả), thay bộ quần áo đã mặc khi thực hiện vụ cướp. Quá trình truy vết, cơ quan công an thu giữ được áo quần, súng nhựa trong các bụi cỏ ven đường Dương Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà mà Cao bỏ lại.

Sau khi thay đổi trang phục, nghi phạm tiếp tục chạy xe máy ra đường Trần Hưng Đạo, lên cầu Sông Hàn, liên tục rẽ qua nhiều tuyến đường rồi vào gửi xe tại trung tâm thương mại.

Gửi xe máy tại đây, nghi phạm ra đón taxi đến nhà ga hành khách Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là nơi đông người nhằm cắt đứt sự truy vết của cơ quan công an.

Cao khai cướp ngân hàng để lấy tiền đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Bình Nguyên.

Ở lại đây một thời gian, nghi phạm quay ra đón xe về nhà trọ tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đến sáng 21/4, Cao quay lại trung tâm thương mại để lấy xe máy về trả cho bạn gái ở phường Hòa Khánh Nam.

Quá trình truy xét dấu vết nghi phạm, lực lượng công an chốt chặn tất cả cửa ngõ ra vào thành phố, hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam chặn các ngả mà nghi phạm gây án có thể tẩu thoát.

Tổng lực truy xét, trích xuất hàng trăm camera của nhà dân trên các tuyến đường để thu thập chứng cứ, đến 9h ngày 21/4, cơ quan công an làm rõ đặc điểm nhân dạng, đặc điểm phương tiện nghi phạm sử dụng nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Tập trung xác minh mối liên hệ giữa nghi phạm với phương tiện là chiếc xe máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám BBS 43F1, đến chiều tối 21/4, công an xác định được chiếc xe máy (lúc này đã gắn biển số thật) đang để trong hiên nhà trọ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Chủ sở hữu chiếc xe máy này cho biết xe thường được bạn trai tên Cao mượn sử dụng. Đến lúc này, nghi phạm được xác định là Lê Phú Cao (32 tuổi, quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú nhà trọ trên ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nhưng không có mặt tại phòng trọ.

Bố trí lực lượng mật phục và đón lõng, đến 21h30 ngày 21/4, khi Cao vừa trở về phòng trọ thì lực lượng công an ập vào bắt giữ. Ngay trong đêm, Cao được đưa về cơ quan Công an TP Đà Nẵng để đấu tranh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đến chúc mừng, biểu dương Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp, qua đó làm rõ, bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp. Ông Quảng cho rằng đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây, với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động.

Theo Bí thư Đà Nẵng, chuyên án cho thấy trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao của công an thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là trong thời điểm nhạy cảm thành phố bước vào mùa cao điểm du lịch. Vụ việc xảy ra đã có tác động lớn về mặt tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân và sự quan tâm của truyền thông. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra và các lực lượng nghiệp vụ có liên quan đã làm rõ dấu vết và tiến hành bắt giữ, đấu làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm.

Cướp cầm súng uy hiếp nhân viên ngân hàng Vietinbank Trưa 20/4, người đàn ông mang súng đe dọa nhân viên ngân hàng Vietinbank ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Sau khi lấy được tài sản, nghi phạm phóng xe máy bỏ chạy.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-cuop-ngan-hang-vietinbank-36-gio-tron-chay-cua-nghi-pham-post1424910.html