Vụ cô gái trẻ bị bạn trai giết hại, phân xác tại nhà riêng: Tâm sự đầy xót xa của bố nghi phạm

Sau khi nghi ngờ con trai đã giết bạn gái, ông Phạm Văn Năm (bố nghi phạm) như chết lặng, sau đó tìm đã tới cơ quan công an để trình báo

Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình) để điều tra hành vi "Giết người". Dũng chính là nghi phạm đã xuống tay sát hại người tình là chị Nguyễn Thị Thêm (SN 1992, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) rồi phân xác phi tang tại nhà riêng.

Chia sẻ với PV về vụ việc, ông Phạm Văn Năm (bố Dũng) không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Ông Năm cho biết, công việc hằng ngày của mình là trông coi thuê ao cá, cách hiện trường nơi xảy ra vụ án khoảng gần 2km. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án là của chị Phạm Thị Tuyết (chị Dũng).

Ông Năm thông tin thêm, ông không ngủ tại ngôi nhà này, chỉ thỉnh thoảng ghé qua mở cửa. Vào trưa 23/3, ông qua ngôi nhà trên để nấu cơm nước thì thấy chị Thêm (bạn gái Dũng). Chiều cùng ngày, khi thấy xe máy của chị Thêm vẫn còn dựng ngoài sân, ông Năm hỏi Dũng thì đối tượng này cho biết người tình đã bắt taxi về Tam Điệp.

Tới ngày 25/3, khi ông Năm quay lại ngôi nhà, thì chiếc xe chị Thêm vẫn để nguyên tại vị trí cũ trước đó. Lúc này, Dũng nói với bố rằng chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng Thêm, ở cách nhà vài trăm mét.

Ông Phạm Văn Năm (bố nghi phạm) chia sẻ với PV

Ông Phạm Văn Năm (bố nghi phạm) chia sẻ với PV

Cho tới ngày 27/3, khi tiếp xúc với Dũng, ông Năm nhận thấy con trai có nhiều biểu hiện hết sức khác thường. Khi vào bên trong nhà, ông Năm thấy dưới nền có nhiều nước, nhớp nháp. Khi ông Năm hỏi con trai về chiếc xô đỏ loại 20 lít, thì Dũng bảo đã dùng để đựng nước, nhưng không nói để chỗ nào.

Nghi ngờ chị Thêm đã bị con trai giết hại, ông Năm lập tức khóa cửa nhà và tới trụ sở công an để trình báo vụ việc. Cảnh sát sau đó đến hiện trường, giữ Dũng tại nhà và kiểm tra xung quanh. Theo ông Năm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Thêm trong tủ, ở tầng hai của ngôi nhà, bên cạnh là chiếc xô đỏ mà con trai ông giấu.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an làm rõ, cả nghi phạm và nạn nhân đều đã có gia đình riêng. Tuy vậy, thông qua mạng xã hội Facebook, Dũng và chị Thêm quen biết, rồi nảy sinh tình cảm. Cách đây khoảng 1 năm, cả 2 quyết định ra ngoài thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Sáng 23/3, chị Thêm tìm đến nhà chị gái của Dũng trả đồ cá nhân của người tình để về Tam Điệp nhưng Dũng không đồng ý. Lúc này giữa Dũng và chị Thêm đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tiếp đó, Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi (thời điểm đó chỉ có Dũng và chị Thêm ở nhà). Tới 18h45' cùng ngày, giữa hai người lại tiếp tục xảy ra xung đột. Đỉnh điểm, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Thêm tới khi tử vong, rồi nằm cạnh thi thể người tình để ngủ.

Sáng hôm sau, Dũng đem thi thể người tình cho vào nồi (dùng để nấu bánh trưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Chưa dừng lại ở đó, tới trưa 25/3, Dũng mang thi thể nạn nhân vào phòng tắm ở tầng 1 phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa, rồi kéo lên tầng 2 cất giấu trong tủ.

Sự việc chỉ bị bại lộ, khi bố đẻ Dũng trở về nhà vào ngày 27/3 và phát hiện Dũng có nhiều biểu hiện bất thường.

Clip- Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người chết, 3 người bị thương

C.Lê - N.Bình

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-co-gai-tre-bi-ban-trai-giet-hai-phan-xac-tai-nha-rieng-tam-su-day-xot-xa-cua-bo-nghi-pham-172220328114009342.htm