Vụ bạo loạn tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia: Nhà chức trách cải chính con số thương vong

Liên quan vụ ẩu đả xảy ra sau khi trận đấu giữa đội bóng Java Arema và Persebaya Surabaya kết thúc, giới chức tỉnh Đông Java, Indonesia, đính chính con số thiệt mạng là 125 người, thay vì 174 người như thông tin trước đó.

Chiều 2/10 (giờ Việt Nam), phát biểu trên kênh truyền hình Metro TV, ông Emil Dardak - Phó Thống đốc tỉnh Đông Java của Indonesia dẫn dữ liệu từ cảnh sát và 10 bệnh viện địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn gây rúng động tại sân vận động Kanjuruhan hôm 1/10 là 125 người, thay vì 174 người như con số đưa ra trước đó.

Bên cạnh đó, số người bị thương được ghi nhận là 323 người, tăng so với con số 180 người như công bố ban đầu.

Số liệu được điều chỉnh do nhầm lẫn trong quy trình nhập dữ liệu khi chuyển viện.

 Cảnh sát dùng hơi cay khống chế đám đông khiến nhiều cổ động viên hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau tìm đường chạy khỏi sân vận động. Ảnh: AP

Cảnh sát dùng hơi cay khống chế đám đông khiến nhiều cổ động viên hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau tìm đường chạy khỏi sân vận động. Ảnh: AP

Nguyên nhân dẫn đến xô xát giữa cổ động viên đội Java Arema và Persebaya Surabaya được xác định là do người hâm mộ Java Arema bị đánh bại với tỷ số 2-3 trong trận đấu.

“Hầu hết nạn nhân bị giẫm đạp dẫn đến chết sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán bạo loạn tối 1/10. Đây là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia và là một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trên thế giới", AP đưa tin.

 Thi thể các nạn nhân trong vụ bạo loạn được đưa đến bệnh viện. Ảnh: AP

Thi thể các nạn nhân trong vụ bạo loạn được đưa đến bệnh viện. Ảnh: AP

Các nhân chứng cho biết, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hàng nghìn cổ động viên Java Arema đã ném trai lọ và các đồ vật khác vào cầu thủ cũng như những người dẫn dắt đội tuyển.

Đám đông tràn xuống sân yêu cầu ban lãnh đạo Java Arema giải thích lý do tại sao sau 23 năm bất bại trên sân nhà, lần này lại phá vỡ kỷ lục, bị đối thủ Persebaya hạ gục.

Bạo loạn lan ra bên ngoài sân vận động - nơi có ít nhất 5 xe cảnh sát bị lật ngã và bốc cháy trong lúc hỗn loạn. Cảnh sát chống bạo động đã đáp trả bằng cách xịt hơi cay, bao gồm cả về phía khán đài, khiến đám đông hoảng loạn. Một số người chết ngạt và những người khác bị giẫm đạp khi hàng trăm người cố gắng tìm đường thoát khỏi sân vận động.

 Nhiều phương tiện bị đốt cháy, hư hỏng nặng. Ảnh: AP

Nhiều phương tiện bị đốt cháy, hư hỏng nặng. Ảnh: AP

Cảnh sát Indonesia đang vấp phải làn sóng chỉ trích ngày càng lớn vì cách xử lý của họ đối với vụ bạo loạn sân cỏ.

“Chúng tôi đã thực hiện hành động ngăn chặn trước thời điểm xịt hơi cay khi cổ động viên bắt đầu tấn công cảnh sát, có hành động phá hoại và đốt xe”, ông Nico Afinta - Cảnh sát trưởng Đông Java cho biết trong một cuộc họp báo vào sáng 2/10.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), các lực lượng chức năng không được mang hoặc sử dụng súng cầm tay hoặc các loại khí để kiểm soát đám đông. Do đó hành động bắn hơi cay của cảnh sát đã vi phạm quy định của cơ quan này.

FIFA đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) báo cáo vụ việc. Một nhóm quan chức của PSSI đã được cử đến hiện trường để điều tra.

Hiện PSSI đã đình chỉ các trận đấu vào tuần tới do hậu quả của thảm kịch chết người này, đồng thời cấm Janva Arema tổ chức các trận đấu đến hết mùa giải.

 Người thân của các nạn nhân bàng hoàng, ngất đi khi biết tin. Ảnh: AP

Người thân của các nạn nhân bàng hoàng, ngất đi khi biết tin. Ảnh: AP

Truyền thông Indonesia lo ngại FIFA sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh tay sau thảm kịch. Trong trường hợp xấu nhất, quốc gia này có thể đối mặt việc bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 vào năm sau.

Một điểm đáng chú ý là sân vận động Kanjuruhan chỉ có sức chứa 38.000 chỗ ngồi nhưng trong ngày xảy ra vụ bạo loạn, có tới 42.000 vé được bán ra.

Đức Kiên

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/vu-bao-loan-tai-giai-bong-da-vo-dich-quoc-gia-indonesia-nha-chuc-trach-cai-chinh-con-so-thuong-vong-d6720.html