Vụ ba mẹ con bị nước cuốn trôi: Tìm thấy thi thể con trai lớn

Thi thể của cháu Đinh Văn Sơn (17 tuổi) đã được tìm thấy cách hiện trường 3 mẹ con ở xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) bị nước cuốn trôi khoảng 3km.

Sáng nay, người dân đã tìm thấy thi thể cháu Sơn sau 2 ngày bị nước cuốn trôi.

Sáng nay (24.7), ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) - cho biết, rạng sáng nay, người dân đã tìm được thi thể cháu Đinh Văn Sơn (17 tuổi, trú xóm Hương Yên, xã Lộc Yên, là học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Khê) ở đoạn cầu Gia Phố, cách hiện trường nơi ba mẹ con bị nước cuốn trôi khoảng 3km. Hiện gia đình đã tổ chức tang lễ.

Cũng theo ông Hưng, trước đó, khoảng 8h30 sáng 22.7, tại cầu tràn xóm Hương Yên, xã Lộc Yên, chị Nguyễn Thị Sâm (SN 1974, xóm Hương Yên, xã Lộc Yên) cùng con trai lớn là Đinh Văn Sơn (17 tuổi) và con út là bé Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) đi qua cầu tràn của xóm Hương Yên, do cầu còn bị ngập một phần sau mưa nên cả 3 mẹ con bị nước cuốn trôi.

Chị Sâm và cháu Như Quỳnh may mắn được một người dân cứu kịp thời, còn cháu Sơn bị nước cuốn, sau 2 ngày tìm kiếm, sáng nay mới thấy thi thể.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-ba-me-con-bi-nuoc-cuon-troi-tim-thay-thi-the-con-trai-lon-686082.bld