Vụ án 94 bị cáo hỗn chiến tại quán ốc: Lời khai nhói lòng

Sau những buổi xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, những câu trả lời của các bị cáo khiến người tham dự phiên tòa không khỏi nhói lòng: 'Là học sinh đang đi học', 'phạm tội khi mới 16 tuổi', 'bỏ học giữa chừng', 'không việc làm'…

Ngày 13-9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại quán Ốc Hương ở quận Bình Tân, TPHCM.

Sau 3 ngày xét xử, vụ án 94 bị cáo về các tội “hủy hoại tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” tại quán Ốc Hương đã xong phần xét hỏi, tranh tụng. Khi 94 bị cáo lên xe trở về trại giam, Hội đồng xét xử (HĐXX) thực hiện nghị án để đưa ra bản án đúng người đúng tội.

Người thân của các bị cáo ngóng nhìn khi đoàn xe chở bị cáo đi qua

Theo nhận định của đại diện VKSND, hành vi của của các bị cáo gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản của người khác… Do đó, đại diện VKSND đề nghị HĐXX có bản án đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo.

Sau những buổi xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, những câu trả lời của các bị cáo khiến người tham dự phiên tòa không khỏi nhói lòng: "Là học sinh đang đi học”, “phạm tội khi mới 16 tuổi”, “bỏ học giữa chừng”, “không việc làm”…

Các bị cáo: Lê Nguyễn Thành Đạt, Phạm Anh Kiệt, Nguyễn Hoàng Lâm đều sinh năm 2004 và chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ, không nghề nghiệp. Bị cáo Võ Ngọc Thiện bị bắt khi đang học văn hóa lớp 12...

Ông Võ Ngọc Ninh, cha của bị cáo Võ Ngọc Thiện, nước mắt lưng tròng kể, Thiện là con trai đầu trong nhà, gia đình còn cô em nhỏ đang học lớp 10. Cuộc sống của gia đình rối tung kể từ khi con trai bị bắt. Ông Ninh tâm sự, Thiện chăm học, biết nghe lời cha mẹ nên khi hay tin gia đình không thể tin. Vào thăm con ở trại giam, con biết hành vi sai trái của mình và hứa sau khi thụ án xong sẽ trở lại trường, đi học để hoàn thành chương trình lớp 12.

Hình ảnh người thân chờ đợi, ngóng nhìn các bị cáo phía trước tòa

Ông Ninh nói thêm, VKSND đề nghị mức án với Thiện từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng". Đến nay, Thiện đã bị tạm giam hơn 3 năm. Gia đình chỉ mong cháu được về sớm để thực hiện lời hứa.

TRẦN YÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-an-94-bi-cao-hon-chien-tai-quan-oc-loi-khai-nhoi-long-post705457.html