Vụ 2 người đàn ông chết lúc ăn cơm: Xuất hiện tình tiết "cây lá ngón"

GiadinhNet - Vụ việc chưa rõ ràng nên người dân địa phương vẫn hoang mang bởi những tin đồn thất thiệt.

Đã gần một tháng rưỡi kể từ ngày hai người đàn ông buôn chanh đột tử tại nhà riêng của ông Phan Đăng Ngô, đến nay cả gia đình chủ và thân nhân của người đã khuất vẫn chưa nhận được kết quả điều tra. Cuộc sống gia đình ông Ngô và bà con ở địa phương tiếp tục bị xáo trộn, xóm làng vẫn hoang mang với những lời đồn đoán thất thiệt. Con cháu sợ đến chỗ ông bà Ngày 3/10, PV trở lại ngôi nhà của ông Phan Đăng Ngô ở xóm 3, xã Sơn Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh), nơi xảy ra cái chết bí ẩn của hai người khách mua chanh vào ngày 21/8. Ông Ngô và vợ là bà Nguyễn Thị Bát đồng ý tiếp chuyện phóng viên trong tâm trạng khá nặng nề. Ông Ngô cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra đến nay, gia đình ông luôn sống trong tâm trạng bất an, mặc cảm, xóm làng vẫn chưa hết những lời đồn đoán thất thiệt. Ngay cả con cháu, mỗi khi đến nhà ông bà chơi cũng vẫn có cảm giác sợ hãi. Bà Bát bảo bà có đứa cháu ngoại tên là Dũng, mỗi lúc đến nhà ông bà, vừa tới đầu ngõ đã kêu to: “Bà ơi, ra đập con ma cho cháu vô nhà cái”. Còn ba đứa con gái, trước khi đến nhà bố mẹ đều gọi điện hỏi trước, thấy ông bà có nhà mới dám đến. Theo lời ông Ngô, hiện ở địa phương có nhiều đồn đoán thất thiệt về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người buôn chanh. Người thì cho rằng, có thể ông cho hai người đó ăn cá trắm, trong cá có mật, vì vậy mới... chết. Kẻ khác lại nói, hai vị khách kia bị điện giật chết ngoài vườn chanh, sau đó được vợ chồng bà ông đưa vào nhà tạo hiện trường giả. “Họ bảo tui có giăng dây điện ngoài vườn ngăn kẻ trộm. Thậm chí, có người còn nói ở vườn chanh nhà tui có ma thuốc độc. Những lời phao tin nhiều lắm chú ạ !”, ông Ngô than thở. Ông Ngô cũng nghẹn ngào kể lại chuyện con cháu đến chơi nhưng ông bà đi đến đâu, chúng theo đến đó, vừa buồn lại vừa thương. Vợ chồng ông Ngô không mong gì hơn ngoài mong mỏi sự việc sớm được làm sáng tỏ. Muốn thăm nhà nạn nhân mà không dám Ông Ngô cho biết: Khi ở trên Công an huyện Vũ Quang ông và vợ đã khai hết với công an, từ việc ai gọi điện thoại mua chanh tới việc hai vị khách bị đột tử kia uống nước gì, ăn gì, vườn chanh bao nhiêu gốc, phun thuốc gì... Khai đã tỉ mỉ như vậy mà không hiểu sao họ vẫn chưa tìm được nguyên nhân. “Tôi đi bộ đội bị vướng mìn nổ, 16 mảnh găm vô người nhưng không cảm thấy đau đớn như khi hai chú khách bị chết trong nhà”, ông Ngô nói. Vợ chồng ông Ngô bảo rất muốn xuống nhà hai người khách thiệt mạng ở Đức Trường (Đức Thọ) và Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An), thắp cho họ nén hương, nhưng không dám vì mọi chuyện chưa rõ ràng, sợ xuống đó gia đình người ta “phản ứng”. Ông Ngô cho biết thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, Công an Vũ Quang đã đến hỏi trong vườn có cây lá ngón không? Họ đã ra vườn chanh và tìm thấy 4 cây lá ngón. Cách đây khoảng một tuần họ lại đến tiếp và phát hiện cây lá ngón trong vườn chanh đã bị bẻ đi”. Theo ông Ngô, cây lá ngón có lá giống lá chè, ăn phải là chết ngay, ở xã Sơn Thọ trước đây đã từng có 3 người chết vì ăn phải lá ngón. Trao đổi với Thượng tá Trần Đình Nhị-Trưởng Công an huyện Vũ Quang, ông Nhị cho biết sự việc hiện vẫn chưa có kết luận. Đề nghị cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh sớm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc, giải tỏa những suy đoán thiếu cơ sở, thất thiệt ở địa phương. Quốc Châu - Lê Văn Vỵ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101004081916554p0c1005/vu-2-nguoi-dan-ong-chet-luc-an-com-xuat-hien-tinh-tiet-cay-la-ngon.htm