Vòng 13 'lắm chuyện'

Thầy trò không chỉ thua mà còn thua thảm trong trận derby với Thể Công- Viettel, LP Bank HAGL có chiến thắng thứ 2 liên tiếp nhưng sau đó cũng có lời chia tay Tuấn Anh, Nhâm Mạnh Dũng và Tăng Tiến nhận thẻ đỏ, Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Hải chấn thương… là những chi tiết đáng chú ý ở vòng 13 V.League 2023-2024.

Quang Hải (trái) và Công an Hà Nội thua trắng 3 bàn trước Thể Công - Viettel.

Trên sân Pleiku, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chứng kiến LP Bank HAGL giành chiến thắng quan trọng trước CLB TPHCM với tư cách là… khán đài, trong ngày cuối cùng khoác trên người chiếc áo đội bóng phố Núi, ít nhất là nửa mùa bóng còn lại. Cầu thủ mà bầu Đức nhiều lần tuyên bố là “thương vô điều kiện” cuối cùng cũng rời CLB mà mình gắn bó hầu như suốt quãng đời cầu thủ. Dù với lý do gì, đây cũng là ngày buồn của “Nhô”, thậm chí không được xỏ giày ra sân để tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng Minh Vương, sau vòng 13 sẽ có thể là hình ảnh còn lại duy nhất, cuối cùng của “những đứa con bầu Đức”. Phần mình, HLV Phùng Thanh Phương cũng đối diện với hơn một nỗi lo, bởi vòng đấu 13 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của thủ môn Patrik Lê Giang và hậu vệ Sầm Ngọc Đức cho TPHCM do phía Công an Hà Nội đã chính thức gửi công văn đòi quân.

Với chuỗi 7 trận bết bát không thắng, Thể Công- Viettel đã tạo nên cú sốc khi não vào lưới Công an Hà Nội 3 bàn không cho gỡ. Hóa ra với đội bóng áo lính, câu nói “có thể thua ai chứ không thể thua Công an Hà Nội…” là đúng. Các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng đá như… lột xác ở trận derby Hà Thành và chỉ cần 1 hiệp đã có thể định đoạt trận đấu khi dẫn trước đối thủ 2-0. Điều đáng nói là Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn mở tỷ số (phút 27) nhưng cũng là người duy nhất bị trất quyền thi đấu sau 2 thẻ vàng liên tiếp ở phút 75 và 80. Chiến thắng này dù không giúp Thể Công - Viettel cải thiện thứ hạng nhưng là tia lửa thắp sáng niềm tin sau loạt trận không tốt.

Về phần mình, dù thất bại nhưng Công an Hà Nội vẫn đứng thứ ba (22 điểm), tuy nhiên đã cách xa đội đầu bảng T. Nam Định đến 7 điểm (29). Trận thua đầu tiên của HLV Kiatisuk trên cương vị thuyền trưởng Công an Hà Nội mang màu xám không chỉ nằm ở điểm số. Một khi Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương (phút thứ 8) và rời sân (cuối hiệp 1), khung thành Công an Hà Nội dù do Filip Nguyễn xuất sắc bậc nhất V. League trấn giữ cũng trở nên quá… dễ sút tung lưới! HLV Kiatisuk thừa nhận lực lượng dự bị chưa sẵn sàng, nhưng ở một vị trí vô cùng quan trọng như của Việt Anh lại không có phương án thay thế đủ tốt rõ ràng là thiếu sót chí tử. Với riêng Bùi Hoàng Việt Anh, với hàng chục vết khâu ngoài và trong miệng chắc chắn là tình huống không thể vui đợt đội tuyển tập trung chỉ còn tính bằng giờ, trong khi bản thân trung vệ này đang là lựa chọn số 1 để thay thế cho đàn anh Quế Ngọc Hải cũng đang dính chấn thương.

Vòng 13 cũng chứng kiến M. Bình Định để mất 2 điểm trên sân nhà Quy Nhơn sau trận hòa 2-2 với đội cuối bảng Khánh Hòa. Đáng nói là tỷ số 2-1 được giữ đến phút 89, trước khi bị Coutinho sút thủng lưới lần 2. Không chỉ lỡ cơ hội để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ năm, đội bóng đất Võ trở nên mong manh trước mọi đối thủ khi vắng điểm tựa Đặng Văn Lâm.

Trước đó một ngày, T. Nam Định cũng bỏ lỡ cơ hội bứt khá khi để Đ. Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân Thiên Trường bởi bàn thua ở phút 90 + 4. Có thể nói, việc mất điểm của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có sự “góp công rất lớn” của hậu vệ Hữu Tuấn với 2 lần khiến chủ nhà bị thổi penalty. 1 trong 2 quả 11m đó được Antinio thực hiện thành công ở phút 90 + 4! Cũng trong ngày này, cũng ở phút thi đấu cuối cùng Tăng Tiến bị đuổi khỏi sân trong trận thua 1-3 của CLB Quảng Nam trước đội bóng đàn anh “uống chung bầu sữa” Hà Nội FC. Tuấn Hải là người “kết liễu” nỗ lực của đội khách khi ghi bàn ở phút 33 của trận đấu, giúp Hà Nội FC dẫn trước Quảng Nam 3-0, nhưng ở phút 97 chính tiền đạo này bị Tăng Tiến “truất quyền thi đấu 1 tháng” bằng cú đạp thẳng vào “ống đồng”, Đồng nghĩa, cơ hội tập trung đội tuyển quốc gia của Tuấn Hải đợt tháng 3 đóng sập.

Nếu chọn đội bóng có gam màu sang nhất ở vòng đấu 13, có lẽ không ai khác ngoài B. Bình Dương. Đội bóng đất thủ không chỉ củng cố vững chắc ngôi nhì bảng khi tiếp tục giành thắng lợi 3-2 trước SLNA mà còn chứng kiến tiền đạo Tiến Linh góp cú đúp ở trận đấu này, một màn “trở lại” kịp thời trước khi đội tuyển quốc gia hội quân. Ngược lại, SLNA rơi vào thế phải đua trụ hạng khi chỉ có 13 điểm, bằng điểm với HAGL và Thể Công - Viettel, chỉ hơn đội xếp chót Khánh Hòa 4 điểm.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-13-lam-chuyen-post291918.html