'Vợ ơi, mày giận gì mà dai thế, kệ mày tao cứ ôm ngủ cái đã, mai giận tiếp nhé'

Vợ gật đầu ngủ ngon giấc, nửa đêm chẳng hiểu sao thấy nóng thế hóa ra vợ đã quay lại ôm chặt cứng mình từ khi nào. Anh chồng cười hứng chí hôn luôn lên môi vợ.

Khỏi nói phụ nữ là những người thích được yêu thương, chiều chuộng. Chẳng phải tự dưng mà phụ nữ sinh ra đã làm phái yếu để được đàn ông chăm sóc, bảo vệ. Cũng vẫn có những người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và họ hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Cô từng là người con gái vô cùng quyết đoán cho đến ngày yêu anh. Anh là chàng trai ngọt ngào. Chẳng phải con gái thường yêu bằng tai sao? Mật ngọt chết ruồi là thế mà. Cô hoàn toàn đắm chìm với tình yêu của người đàn ông ấy.

Quen biết rồi yêu nhau được hơn 2 năm cả hai tổ chức một đám cưới vô cùng ngọt ngào. Chuyện tình ấy cũng có một cái kết có hậu như mong đợi. Anh với cô cùng có tính nhây với trẻ con lắm. Cô thì siêu hờn dỗi rồi. Chỉ cần không nhớ ngày kỉ niệm, không nhớ sinh nhật, không nhớ ngày đầu tiên hẹn hò, ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, 1 tháng cưới… và ti tỉ những ngày khác anh cần nhớ. Dĩ nhiên những ngày đó đều có quà cho vợ. Chỉ là những món quà nhỏ xinh vài chục ngàn hoặc nấu cho vợ bữa cơm thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi.

Dạo gần đây công việc của anh áp lực quá. Anh gần như cạn kiệt sức lực của mình rồi. Anh không thể nào mà cố gắng nổi nữa. Nhưng vì tương lai vì vợ anh lại làm việc. Cũng vì bận bịu mà anh quên mất rằng mình không được quên mất ngày trọng đại là ngày anh tỏ tình với vợ.

Bình thường vợ anh dỗi nhanh lắm, chỉ dỗ tý là hết dỗi ngay. Thế mà lần này anh mua quà về bù về năn nỉ rồi vợ vẫn không thèm nhận rồi còn bơ anh nữa. Anh biết bị vợ đại chiến tranh lạnh với mình rồi nên càng ngọt ngào hơn. Thế mà vợ chả mật ngọt chết ruồi như ngày xưa nữa. Bí quá anh làm liều, đêm đó thấy vợ lên giường quay lưng vào góc anh ôm chặt vợ từ phía sau rồi khẽ nói:

– Vợ ơi, mày giận gì mà dai thế, mà thôi kệ mày tao cứ ôm ngủ cái đã thích thì mai giận tiếp nhé!

– Không cho. – giọng vợ sặc mùi hờn dỗi đẩy tay anh ra mà anh giữ chặt luôn. Vợ tức lắm hét lên:

– Anh có buông ra không hả? – anh cười thích chí:

– Vợ cứ đẩy đi xem ai khỏe hơn ai.

– Được rồi, cậy mình khỏe thì em thua không thèm chiến đấu với anh nữa.

– Thật nhé, vậy là vợ bỏ qua cho anh rồi đấy nhỉ?

(Ảnh minh họa)

– Ai nói thế bao giờ. Giận vẫn là giận. Còn ôm thì cứ ôm vì em không đủ khỏe mà đẩy anh ra thôi đấy nhé.

– Đấy, lại nói vậy bảo sao mà.

– Sao chăng gì nữa, em không hết giận anh đâu. Thích ôm thì cứ ôm thôi, giận là giận nó tách rời.

– Được rồi cô vợ quý của tôi. Ngủ đi nào mai vợ chồng mình còn đi làm nữa.

Vợ gật đầu ngủ ngon giấc, nửa đêm chẳng hiểu sao thấy nóng thế hóa ra vợ đã quay lại ôm chặt cứng mình từ khi nào. Anh chồng cười hứng chí hôn luôn lên môi vợ. Vợ cựa quậy mình rồi anh lại tiếp tục hôn lên môi vợ nữa. Vợ đánh anh trách mà anh cứ hôn lấy hôn để thế là nóng quá cả hai cởi quần áo ra làm luôn 1 hiệp. Xong hiệp ôm vợ anh mới thủ thỉ:

-Thế này chắc hết giận rồi vợ nhỉ?

– Chưa. – anh cười ranh mãnh:

– Chưa thế thì làm thêm hiệp nữa. Anh chiều vợ đến bến luôn. – vợ hoảng hốt:

– Thôi đi ông, 3h sáng rồi ngủ đi mai còn đi làm.

– Nhưng anh thèm nữa.

– Kệ, thèm gì mà thèm. Đúng là đồ lừa đảo, bảo ôm ngủ thành ra dùng cách này làm lành với mình.

– Chồng giỏi vợ nhỉ, thế này vợ vừa hết giận lại còn dễ có thằng cu.

– Cái gì, nãy anh không đeo bao á?

– Không mà, nãy vội quá anh có kịp đâu.

Vợ đánh anh bùm bụp. Cô còn trẻ còn muốn chơi mà anh muốn vợ có em bé sớm. Hơn 1 tháng sau vợ có bầu thật và đó chính là tác phẩm của cái đêm vợ giận dỗi chồng dỗ dành bằng cách lạ đấy đây mà. Ông chồng nào có vợ đang giận dỗi có thể áp dụng theo cách này xem nhé.

Nắng Mai/Theo thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-oi-may-gian-gi-ma-dai-the-ke-may-tao-cu-om-ngu-cai-da-mai-gian-tiep-nhe-244876/