Vợ chồng treo cổ trong nhà kho: Để lại lá thư tuyệt mệnh

Vụ việc cặp vợ chồng chết trong tư thế treo cổ tại xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại hiện trường, công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Sáng 10/4, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Công Liêm xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng. "Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Lộc Tuy trong tư thế treo cổ. Danh tính 2 vợ chồng tử vong là anh L.V.T. (SN 1981) và chị H.T.H. (SN 1987). Tại hiện trường, công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của 2 nạn nhân, nội dung bức thư chưa được công bố. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ", lãnh đạo xã cho biết.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Nhiều hàng xóm sống cạnh nhà cặp vợ chồng xấu số vẫn còn sợ hãi, khi nhớ lại hiện trường vụ việc. Họ cho biết, người phát hiện ra thi thể là các công nhân gửi công cụ lao động trong nhà kho nạn nhân.

"Mấy hôm nay chúng tôi thấy sinh hoạt của vợ chồng anh T. vẫn diễn ra bình thường. Anh T. làm trên xã, còn chị H. mở hàng tạp hóa, buôn bán rau, củ, gạo, bột,... tại nhà. Hai vợ chồng họ rất chăm chỉ làm ăn, sáng anh T. đi làm, tối về chở vợ ra chợ đầu mối ở thành phố lấy hàng về bán. Tôi sống ở đây nhiều năm, chưa thấy vợ chồng họ cãi nhau lần nào, cuộc sống khá êm ấm, hòa thuận. Anh T. và chị H. có với nhau 2 đứa con. Cháu trai đầu đang học lớp 11, bé gái chuẩn bị thi lên lớp 10.

Mọi người đều bất ngờ, thương xót hai vợ chồng.

Khoảng 18h tối hôm qua (ngày 9/4) tôi sang lấy hàng vẫn chào hỏi họ bình thường. Sáng nay, mấy ông thợ xây vào lấy xe lôi gửi trong nhà kho của gia đình anh T. để đi làm, nhưng gọi mãi không thấy mở cửa. Nghĩ 2 vợ chồng đi lấy hàng chưa về, họ mở cửa kho thì tá hỏa thấy cả 2 đã tử vong trong tư thế treo cổ. "Tại hiện trường, công an phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh", một nữ hàng xóm cho hay.

Cũng theo người dân gần nhà hai nạn nhân cho biết, sáng nay cơ quan chức năng kiểm tra camera an ninh nơi xảy ra sự việc, thấy tối qua hai vợ chồng đi lại nhà kho bình thường, không biết sự việc xảy ra lúc nào.

Người thân, hàng xóm chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an và xe biển xanh được điều động tới bảo vệ. Thời điểm gần 12h trưa, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn vây quanh ngôi nhà vừa xảy ra sự việc đau lòng.

Mọi người có mặt tại hiện trường đều thương cảm cho cặp vợ chồng và tương lai của 2 cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn phải chịu cảnh tang thương, gia đình ly tán. Nhà kho chứa đồ, nơi hai vợ chồng treo cổ đối diện với ngôi nhà họ đang ở.

Gia Hân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vo-chong-treo-co-trong-nha-kho-de-lai-la-thu-tuyet-menh-169240410151916769.htm