Vợ chết, chồng nguy kịch: Người chồng bật khóc vì thương vợ

Khi nghe tin vợ tử vong, người chồng vừa qua cơn nguy kịch trên giường bệnh không kìm nổi đau đớn đã bật khóc vì thương vợ.

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa vào 20h ngày 11/10 tại nhà của ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1969) và vợ là bà Phạm Thị Kiều (SN 1979, cùng ngụ tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), báo Vntinnhanh đưa tin.

Vào thời điểm trên, một người họ hàng đến rủ ông Nhân đi uống cà phê nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Vào phòngngủ, người này phát hiện, bà Kiều đã tử vong trên giường, còn ông Nhân đang sùi bọt mép, nguy kịch. Con chó của gia đình nằm bất động dưới nền nhà.

Người chồng bật khóc nghe tin vợ qua đời. Ảnh Trí thức trẻ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và thu thập thông tin vụ việc. Hiện ông Nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và đã có dấu hiệu bình phục. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV báo Trí thức trẻ, ông Nhân cho biết chiều 11/10 bà Kiều đi chợ hải sản có mua cá bã trầu. Sau đó, hai vợ chồng ông cùng 1 người con gái mang cá vào phòng ngủ nướng ăn bằng bếp than. Trong phòng lúc này có bật điều hòa.

"Cả 3 người chúng tôi đều ăn nhưng vợ tôi ăn nhiều nhất. Ăn xong phần còn thừa nên chúng tôi cho 2 con chó ăn. Ăn xong khoảng nửa tiếng thì tôi hôn mê bất tỉnh không biết gì cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện", ông Nhân kể.

Ông Nhân cho rằng có thể bị hôn mê do nằm trong phòng kín nên ảnh hưởng của khói than. Tuy vậy, ông Nhân tỏ ra bất ngờ khi được các bác sĩ thông báo bà Kiều đã tử vong và 1 con chó cũng chết. "Chắc do ăn nhiều quá nên chết", ông Nhân ngạc nhiên nói rồi bật khóc nức nở.

Khoa Hồi sức chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê. Bệnh viện đã tiến hành truyền dung dịch đồng thời cho thở oxy, bơm than hoạt tính vào đường tiêu hóa. Sau 2 giờ nhập viện, bệnh nhân gần như khỏe hoàn toàn.

Theo các bác sĩ điều trị, qua chẩn đoán ban đầu, nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc đường tiêu hóa. Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, cho biết hiện tại vụ việc đang chờ kết luận của giám định pháp y.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vo-chet-chong-nguy-kich-nguoi-chong-bat-khoc-vi-thuong-vo-d82139.html