Vợ cán bộ đài truyền hình Mù Cang Chải bị lũ cuốn trôi gọi tên chồng trong tuyệt vọng

Chia sẻ với PV, chị Cứ Thị Sầu - vợ của anh Giàng A Hù (nạn nhân bị lũ cuốn trôi) cho biết, mong muốn lớn nhất của chị thời điểm hiện tại là được tổ chức đám tang đúng phong tục địa phương cho chồng, không muốn chồng ra đi vội vã, gấp gáp.

Chị Cứ Thị Sầu kể về giây phút chồng bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Cường Ngô

Ngày thứ 3 sau khi trận lũ kinh hoàng quét qua huyện Mù Cang Chải, người dân địa phương và các lực lượng chức năng đang nhanh chóng chung tay cứu nạn, dọn dẹp để ổn định cuộc sống. Nhiều đoàn từ thiện khắp mọi nơi hướng về vùng rốn lũ để chia sẻ khó khăn với bà con.

Với người dân ở Mù Cang Chải, vết thương do trận lũ quét kinh hoàng vừa qua vẫn đang cứa thêm nỗi đau khi người thân của họ mãi ra đi sau "con lũ dữ".

Cứu đôi lợn nên bị lũ cuốn trôi

Trưa 5.8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 4 sau 2 ngày bị lũ cuốn trôi tại hồ thủy điện Khao Mang Thượng (Mù Cang Chải, Yên Bái). Danh tính nạn nhân được xác định là anh Giàng A Hù (sinh năm 1975, ở tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải). Đau đớn thay anh là một cán bộ ưu tú của Đài Phát thanh truyền hình huyện Mù Cang Chải.

Giây phút nhận thi thể chồng bên bờ hồ thủy điện, chị Cứ Thị Sầu (vợ nạn nhân) khóc lóc thảm thiết, gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Tiếng khóc xé lòng của người vợ trẻ cùng hai con thơ khiến những người có mặt không thể cầm được nước mắt.

Người thân anh Giàng A Hù đau đớn khi nhận thi thể anh. Ảnh: Cường Ngô

Chúng tôi tìm đến nhà anh Giàng A Vàng (anh trai của anh Giàng A Hù) ở xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, nơi đặt thi thể của nạn nhân xấu số. Trước cửa nhà, một số người đang dùng máy mài tròn cùng búa, bộ đục, ghép những miếng gỗ pơ mu đóng quan tài cho anh Giàng A Hù. Bên trong, vợ và con anh mỗi người ngồi một góc buồn bã.

Chia sẻ với PV, chị Cứ Thị Sầu nghẹn ngào, sáng hôm 3.5, vợ chồng chị nghe thấy nước chảy cuồn cuộn bên hông nhà. Thấy thế, hai con của chị là Giàng Thị Liên (16 tuổi) và Giàng Hoàng Sơn (13 tuổi) nhanh chóng lên đồi cao lánh nạn, còn chồng chị vì tiếc đôi lợn nên trở lại mở cửa chuồng, tuy nhiên, lũ ập đến bất ngờ khiến anh không kịp thoát thân.

“Lúc đó, chồng tôi chỉ kêu được 1 tiếng sau đó lịm tắt, dòng nước lũ như sóng thần cuốn anh đi. Chứng kiến cảnh đó, tôi đau khổ vô cùng. Anh là trụ cột trong gia đình, giờ anh mất, nhà cửa cũng mất, tôi và các con sống sao”, chị Sầu nói.

Con trai của anh Giàng A Hù đau đớn khi bố mất vì lũ quét. Ảnh: Cường Ngô

Nhà cửa bị quét sạch, tài sản duy nhất với chị và các con là manh áo đang mặc trên người. Hiện tại, chị phải ở nhờ cơ quan của chồng là Đài truyền thanh huyện Mù Cang Chải. Người phụ nữ này đang ngập chìm trong nỗi đau đớn và lo lắng, vì thời gian tới không biết lấy gì sinh sống.

Chị Sầu kể, sau khi nhận thi thể chồng, gia đình chị phải lo vội đám tang cho chồng. Thi thể anh bị lũ cuốn trôi biến dạng, nên tang chay diễn ra ngay trong ngày, không được tổ chức theo nghi thức, phong tục địa phương, điều đó làm chị rất phiền lòng.

“Anh ra đi đã vội vã, nay việc làm tang cho anh cũng gấp gáp. Tôi muốn chồng có một đám tang đúng nghĩa, đúng phong tục của người H’mông”.

Theo chia sẻ, đại gia đình nhà anh Giàng A Hù còn có nhiều người thân mất tích, đều là cháu ruột của anh, là cháu Giàng A Mu (9 tuổi), Giàng A Ta (4 tuổi), Giàng A Giàn (6 tuổi, đã tìm thấy) và Giàng A Hử.

"Chúng tôi mất hết rồi, tay trắng"

Chiều 5.8, ký túc xá Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải có hàng chục người dân tá túc. Trong khi lũ trẻ vô tư chơi đùa, xem hoạt hình trên điện thoại di động thì bố mẹ chúng gương mặt thất thần vì nhà cửa, tài sản bị vùi lấp trong bùn đất – nơi con lũ đi qua.

Ngồi bần thần trong góc phòng, chị Giàng Thị Ái (sinh năm 1986) nghẹn ngào khi có người hỏi chuyện: “Mất hết rồi, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc bị lũ san phẳng. Căn nhà bị phủ kín bởi đất đá. Mấy hôm nữa, học sinh trở lại trường, ký túc xá cũng không được ở”.

Chị Giàng Thị Ái buồn bã khi nhớ lại giây phút nhà bị cuốn. Ảnh: Cường Ngô

Từ nhỏ đến lớn, chị Ái chưa thấy đợt lũ nào lớn như vậy. Khoảng 5h30 sáng 3.8, ngoài trời mưa rất to, người phụ nữ này nghe thấy tiếng rào rào, đất đá đổ xuống. “Cả xóm nháo nhác hô nhau chạy, tìm những điểm cao để trú. Chưa đầy 10 phút, nước ngập ngang bụng, nhiều người phải túm lấy cành cây để di chuyển”.

Khi được hỏi, sau lũ, gia đình có xây nhà mới trên nền cũ, chị Hẳng Thị Răng (sinh năm 1987) xua tay: “Không, chúng tôi không dám nữa, một lần bị lũ quá kinh hoàng rồi. Trận lũ này khiến gia đình tôi tay trắng. Toàn bộ tài sản trong phòng hư hỏng hết, đến cái xe máy tích cóp bao năm mới mua được cũng bị cuốn trôi”.

Gương mặt thơ ngây của những đứa trẻ vùng rốn lũ. Ảnh: Cường Ngô

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch tỉnh Yên Bái cho hay, hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động thêm bộ đội, dân quân tự vệ tìm kiếm nạn nhân ở khu vực lòng hồ thủy điện Khao Mang Thượng.

"Trời mưa khá lớn, nước lũ mạnh, gỗ nổi nhiều mặt hồ, nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn, tìm kiếm người mất tích, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới thôi", ông Duy cho hay.

Theo thông tin mới nhận được, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Bộ đang trên đường lên Yên Bái thăm và trao quà cho người dân vùng lũ.

“Tôi sẽ gặp lãnh đạo tỉnh để trao đổi, nắm bắt nguyên nhân bão lũ, đồng thời sẽ giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT xem xét vấn đề môi trường sau lũ”, Bộ trưởng cho biết.

Sau đó, Bộ trưởng sẽ lên trường nội trú ở Mù Cang Chải (Yên Bái) để gặp gỡ và trao quà hỗ trợ cho học sinh từ nguồn quyên góp của cán bộ, nhân viên bộ.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vo-can-bo-dai-truyen-hinh-mu-cang-chai-bi-lu-cuon-troi-goi-ten-chong-trong-tuyet-vong-689761.bld