Vợ bầu cho phép chồng đi tìm người... giải tỏa và một cái kết nghẹn đắng

Sau khi có bầu Huyền hay đùa với chồng 'sau này, lúc bụng em to, anh có đi ăn vụng thì nhớ chùi mép và phải an toàn, không mang bệnh tật về là được...'.

Huyền và Khánh yêu nhau 6 năm mới kết hôn. Cô không dám khẳng định mình hiểu Khánh hoàn toàn nhưng 60-70 % thì Huyền nắm chắc. Cô vốn chẳng tin cái gì gọi là "tuyệt đối chung thủy". Slogan của Huyền là " đừng tuyệt đối tin tưởng vào bất cứ điều gì, kể cả chồng".

Bởi vậy từ sau khi có bầu Huyền hay nói đùa với chồng "sau này, lúc bụng em to lên, anh có đi ăn vụng thì nhớ chùi mép và phải an toàn, không mang bệnh tật về là được. Còn nữa, không được có tình cảm và không được mang tiền đi phụng dưỡng gái. Tìm người có nhu cầu như thế mà giải tỏa, nhưng chỉ trên phương diện giải tỏa chứ không được có tình cảm".

Sau khi có bầu Huyền hay nói đùa với chồng "sau này, lúc bụng em to lên, anh có đi ăn vụng thì nhớ chùi mép (ảnh minh họa)

Huyền toàn nói nửa đùa nửa thật như thế. Bởi Huyền luôn nghĩ: nói chung là với đàn ông, càng cấm thì họ càng làm. Thế nên cấm cản làm gì? Nghĩ thoáng cho dễ sống.

Ai ngờ những câu nói bật bưỡng đó lại chính là "giọt nước làm tràn ly", là " ú nháy đèn xanh" để chồng Huyền mạnh dạn, đường đường chính chính tính đến chuyện ngoại tình.

Ban đầu Khánh cũng nghĩ kiểu chơi bời. Người phụ nữ góa chồng đó cần tình mà vợ mình thì cho phép. Nhưng càng đi sâu vào mối quan hệ đó Khánh lại càng bị cuốn hút bởi người đàn bà có cả ngoại hình và tính cách hơn hẳn vợ mình.

Lúc mất chồng Huyền mới ngã ngửa người. Cô khóc lóc kể lể này nọ. Thương cô nhưng ai cũng chỉ biết thở dài não ruột.

Chính Huyền là người đã tự tay ném đi cánh cửa của giới hạn, rào cản duy nhất nhắc nhở ý thức và lương tâm của chồng cô những lúc có ý định ngoại tình. Bởi vì Huyền tin một cánh cửa mỏng mảnh không thể ngăn những kẻ có lòng gian. Nhưng Huyền không biết, nếu không có "cửa" thì đến cả người ngay thẳng cũng có thể phạm tội.

Bảo

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-bau-cho-phep-chong-di-tim-nguoi-giai-toa-va-mot-cai-ket-nghen-dang-242242/