Vĩnh biệt phi công Phạm Đức Trung

Hàng trăm người là bạn bè, đồng đội, lãnh đạo, người thân đã đến viếng, tiễn đưa phi công Phạm Đức Trung về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 28/8, tại Nhà hỏa táng Hoàn Vũ (nghĩa trang phía Bắc, TP Nha Trang, Khánh Hòa), lễ hỏa táng thiếu úy Phạm Đức Trung (học viên phi công Trường Sĩ quan không quân) diễn ra trong không khí bùi ngùi, xúc động. Trong chuyến bay biên đội huấn luyện chiến đấu 2 hôm trước, máy bay do phi công Phạm Đức Trung điều khiển đã phát sinh hỏng hóc.

Phi công đã dũng cảm, bình tĩnh điều khiển máy bay về hạ cánh nhưng do tình huống khẩn nguy và thời gian quá gấp, anh Trung đã hy sinh lúc 8h35 ngày 26/8. Anh ra đi khi mới 22 tuổi.

Lãnh đạo Khánh Hòa do ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đoàn đến viếng phi công Phạm Đức Trung.

Thiếu úy Trung (quê Ninh Bình, trú phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), nhập ngũ năm 2012, là học viên đào tạo phi công lái máy bay quân sự khóa 41/L39, Phi đội 1, Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân.

Nhiều lãnh đạo, đồng đội, người thân gia đình thiếu úy Trung không kìm được xúc động, mắt ai cũng đỏ hoe.

Lễ hỏa táng người chiến sĩ trẻ theo nghi thức quân đội.

Để ghi nhận công lao và sự dũng cảm hy sinh của anh, ngày 27/8, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm sĩ quan cấp bậc thiếu úy cho học viên Phạm Đức Trung.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vinh-biet-phi-cong-pham-duc-trung-post677293.html