Việt Trinh lần đầu tiết lộ lý do ly hôn với chồng cũ

Nhận lời tham gia chương trình 'Gương 2 chiều', Việt Trinh lần đầu tiết lộ lý do chia tay chồng cũ.

Ngày 17.9, chương trình “Gương 2 chiều” với chủ đề “Mẹ đơn thân” được phát sóng trên kênh HTV7. Ngoài khách mời là chị Trần Thị Xuân Liễu và chị Mỹ Tâm, chương trình còn mời đến trường quay diễn viên – đạo diễn Việt Trinh. Tại đây, 3 khách mời cùng nhau chia sẻ những lý do dẫn đến quyết định trở thành mẹ đơn thân.

Chủ đề cuộc trò chuyện là "Mẹ đơn thân".

Đến với chương trình, Việt Trinh không ngần ngại tiết lộ về lý do ly hôn với chồng cũ và trở thành bà mẹ đơn thân. Trinh cho biết vì chị và người chồng cũ không hợp về lý tưởng sống. Trong khi, Việt Trinh là một người phụ nữ sống vì nghề thì người đàn ông của chị lại không thích nghề vợ theo đuổi. Và khi có con, anh yêu cầu Việt Trinh ngưng hoàn toàn với nghệ thuật.

“Giữa Việt Trinh và bạn ấy, ít khi nào cãi vã và lúc nào cũng dùng những ái ngữ với nhau. Trình đi làm rất là cực nhưng thu nhập không ổn. Người ta thường nói là ‘thà đánh một cái còn nhẹ hơn một lời nói’, lời nói đó Việt Trinh không thể chia sẻ được nhưng cái lời nói về nghề nghiệp khiến Việt Trinh bị tổn thương. Trong giây phút tổn thương đó, Việt Trinh đã đưa ra một quyết định chia tay”.

Việt Trinh sống vì nghề.

Việt Trinh khẳng định, những lời động chạm đến nghề nghiệp của chị được thốt ra từ người chồng cũ là do anh ấy suy nghĩ như vậy. Ở thời điểm hiện tại, Việt Trinh vẫn yêu chồng cũ nhưng không phải tình cảm trai gái mà chính là sự yêu thương của những người thân dành cho nhau.

Ngoài ra, Việt Trinh chia sẻ thêm, hồi bé có một cuộc sống rất cực khổ nhưng chị rất yêu nghệ thuật. Khi lớn lên và được học trong trường nghệ thuật, chị lại ước mình được nổi tiếng.

Mặc dù đã chia tay và trở thành người mẹ đơn thân nhưng Việt Trinh cho biết, chị không bao giờ gieo vào suy nghĩ của con trẻ những điều không tốt về cha mình. Đối với Việt Trình, chị muốn trong lòng con mình lúc nào cũng phải yêu cả mẹ và cha.

Đối với Việt Trình, chị muốn trong lòng con mình lúc nào cũng phải yêu cả mẹ và cha.

Việt Trinh cũng không quên nhắc nhở chị em phụ nữ: “Khi mình có thai, lúc nào mình cũng nghĩ rằng tôi có con với anh, anh phải có trách nhiệm lo cho tôi. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận lại. Người đàn ông của mình cũng phải đi làm rất là mệt, đôi lúc có những căng thẳng trong công ty. Có thể hôm nay anh chăm sóc mình rất kỹ nhưng ngày mai thì hời hợt.

Đừng nghĩ mình là phụ nữ, là phái yếu, mình được tất cả rồi mang mặt nặng, lúc nào cũng cằn nhằn chồng!”.

Bích Ngọc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/viet-trinh-lan-dau-tiet-lo-ly-do-ly-hon-voi-chong-cu-565143.ldo