Viết tiếp ước mơ cho người dân bản Nà Ui

Đã 6 năm đi qua kể từ khi cây cầu nối yêu thương số 3 - Cầu Nậm Sỏ do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong xây cho bản Nà Ui được đưa vào sử dụng, cuộc sống của người dân nơi đây đã sang một trang mới.

Đáng mừng nhất học sinh không còn cảnh phải ngồi bè, bơi suối khổ cực như trước.

Để đến được bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đoàn chúng tôi do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức phải đi mất rất nhiều thời gian, chưa kể đường vào bản khó khăn đến nhường nào.

Cầu treo dân sinh bắc qua con suối nối liền bản Nà Ui với xã Nậm Sỏ. Ảnh: Thanh Tân

Gian nan con đường vào bản

Buổi sáng ngày thứ 2 của chuyến hành trình, thời tiết mưa không thuận lợi nên đi được nửa chặng đường đoàn lại phải quay trở ra do đường trơn trượt, xe không thể đi tiếp. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực cuối cùng đoàn công tác cũng tiếp tục hành trình tới bản Nà Ui.

Vừa lái xe, anh tài xế tên Lò Văn Nghĩa 23 tuổi vừa chia sẻ: Anh làm nghề lái xe từ vài năm trước, do bản Nà Ui cách xa trung tâm huyện khoảng 50km đường đồi núi nên cứ ngày hai chuyến anh đưa người dân ở bản có nhu cầu đi lại, mua sắm, công việc dưới xuôi… Anh bảo đường lên bản phải đi qua hàng trăm khúc cua tay áo, nếu không phải lái xe thông thuộc chắc chắn sẽ không dám lái, trên đường đi còn phải qua rất nhiều đoạn đường nhỏ hẹp, vì con đường ôm xung quanh núi lên nếu không chắc tay sẽ khó đi. Chưa kể trên đường nhìn lên núi cao hàng vài trăm mét chênh vênh, rất đáng sợ.

Lần này theo đoàn của nhựa Tiền Phong lên bản Nà Ui tổ chức đón Tết cho bà con dân tộc Thái, chúng tôi không khỏi hồi hộp bởi vì chưa từng đặt chân đến đó, đúng thật phải trải qua nhiều cung đường khó khăn có cả nguy hiểm mới thấy được sự tận tâm của nhựa Tiền Phong trong việc xây cầu nối yêu thương cho bà con bản Nà Ui.

Đến được điểm cầu yêu thương do Công ty xây tặng cho bà con cũng là lúc hơn 14 giờ chiều, bà con địa phương đã bố trí khoảng 20 chiếc xe máy để chở đoàn công tác vào bản, bởi chỉ có một con đường độc đạo duy nhất và phải đi qua chiếc cầu yêu thương này.

Trao tặng quà cho người dân.

Vừa đến bản, chúng tôi đã thấy các bạn thanh niên của Đoàn Thanh niên Công ty Nhựa Tiền Phong có mặt từ trước đang triển khai các hoạt động cùng bà con địa phương. Các bàn tay thoăn thoắt đóng từng gói quà, gói từng cái bánh chưng, chuẩn bị từng chăn ấm, mũ bảo hiểm để tặng người dân trong Bản đón Tết đầm ấm nhất.

Không có cầu, học sinh và người dân bị sống tách biệt

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Xuân, bà con trong bản vui lắm, các bà, các chị đều mặc rất đẹp để cho buổi biểu diễn. Chị Lò Thị Sen trong trang phục dân tộc Thái vui vẻ nói: Hôm nay là ngày đặc biệt, người dân trong bản vui lắm vì biết nhựa Tiền Phong tổ chức đón Tết cho bà con trong bản và còn được tặng quà nữa. Cách đây mấy năm khi chưa có cây cầu vào bản thì học sinh đi học phải di chuyển qua suối, mùa cạn thì đi bộ ven suối, mùa nước lũ dâng cao thì phải bơi hoặc đi bè rất nguy hiểm. Cuộc sống của bà con bị chia cắt và sống tách biệt với bên ngoài. Nhưng từ khi có cây cầu treo này, người trong bản như có thêm động lực, học sinh được tiếp bước đến trường. Ngày hôm nay chúng tôi phải cảm ơn Công ty đã không quản ngại gian khổ xây cầu giúp cho con em trong bản đến trường…

Ông Lò Văn Tiếng - Trưởng bản Nà Ui không giấu nổi sự xúc động nói: “Bản Nà Ui có hơn 100 hộ dân sinh sống, số trẻ nhỏ đến trường có khoảng 50 cháu (cả mầm non, lớp 1, lớp 2). Trước đây học sinh đi học do phải đi bè, thuyền vất vả lắm. Từ khi có cây cầu học sinh, người dân đi lại vô cùng thuận lợi. Ngày hôm nay bà con rất phấn khởi khi được nhựa Tiền Phong tổ chức đón Tết và tặng quà. Xúc động lắm, không có gì diễn tả được, chỉ biết cảm ơn nhựa Tiền Phong thôi”…

Trong thời khắc chuẩn bị đón năm mới, nhìn gương mặt các em học sinh nhỏ ánh lên niềm vui, rạng rỡ, các bà, các mẹ tuy không nói được tiếng Kinh nhưng ở họ đều thể hiện lòng mến mộ, cảm ơn chân thành đến nhựa Tiền Phong.

Nhìn đôi mắt trong veo của các em nhỏ, tôi thấy ngày mai - một hành trình khác đang chờ. Đó chính là sự hy vọng về một tương lai tươi sáng, cây cầu kết nối yêu thương đã mở ra một chặng đường mới, chân trời mới mà ở đó nhựa Tiền Phong đã dành những yêu thương vô bờ bến với bà con dân bản.
Nhựa Tiền Phong đã gắn bó với bản Nà Ui từ năm 2018 qua việc xây cây cầu dân sinh. Đây là cây cầu chứa đựng nhiều tâm huyết nhất của toàn thể cán bộ Công ty CP Nhựa Tiền Phong, và các đơn vị thi công, vì được xây dựng trong thời tiết khắc nghiệt, nhiều lần lũ quét, sạt lở khiến thời gian xây dựng phải kéo dài gần một năm.

“Tết rộn ràng” nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình xây cầu nhân sinh “Cầu nối yêu thương” do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong khởi xuớng từ tháng 10/2017. Tính đến hiện tại, gần 120 cây cầu vững chắc mang màu xanh hy vọng đã hiện diện trên 25 tỉnh thành khắp cả nước, từ các tỉnh miền núi phía Bắc xa xôi đến các tỉnh miền Tây Nam bộ sông nước.

Gần 6 năm sau ngày khánh thành, cây cầu nối yêu thương số 3 - cầu Nà Ui mà nhựa Tiền Phong dành tặng cho người dân xã Nậm Sỏ vừa được tu sửa mới. Đây như là lời chào đón năm mới 2024 - Tết Giáp Thìn đã đến, dành tặng cho các em học sinh điểm trường Nà Ui những giây phút sinh hoạt vui vẻ, kỷ niệm đáng nhớ và đón một mùa Xuân mới đầy ý nghĩa. Giờ đây, những nỗi lo thường trực mỗi khi lũ về đã không còn, cuộc sống người dân ổn định, các em nhỏ được an toàn trên con đường đến trường.

Nhựa Tiền Phong đã tổ chức chương trình ý nghĩa Xuân trên bản Nà Ui dành tặng riêng cho bà con và mong rằng, đây sẽ là một kỷ niệm đặc biệt đáng nhớ dành cho tất cả mọi người.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/viet-tiep-uoc-mo-cho-nguoi-dan-ban-na-ui.html