Viết tiếp những ước mơ

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, có dịp đưa vợ con về thăm quê ngoại, Đại úy Phạm Hoàng Thao (Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Pháo binh) khẽ nắm chặt tay vợ, ánh mắt âu yếm như thầm cảm ơn những hy sinh thầm lặng của vợ để anh yên tâm công tác.

Khi nhiều nhà đã "cất Tết", nhưng với gia đình chị Đỗ Thị Hương Giang, giáo viên Trường Mầm non Kim Sơn (Sơn Tây, Hà Nội) trong bữa cơm sum vầy muộn thì bây giờ mới thực sự là những ngày đoàn viên. Có dịp hàn huyên lại chuyện xưa, Phạm Hoàng Thao chia sẻ: “Tôi vốn là bạn thân của anh trai Hương Giang từ thời là học viên. Hè năm 2017, tôi cùng nhóm bạn tranh thủ về mảnh đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình thăm nhà bạn kết hợp du lịch khám phá vẻ đẹp nơi đây. Được bố mẹ và các thành viên trong gia đình bạn đón tiếp rất nồng ấm, khi ấy tôi ấn tượng đặc biệt với cô em gái xinh xắn, nhanh nhẹn, nhiệt tình xung phong làm hướng dẫn viên giới thiệu danh thắng nơi đây cho mọi người khi tham quan”.

Vậy là tranh thủ những ngày ở đó, chàng sĩ quan tương lai thường mượn cớ đi cùng để trò chuyện và hỏi thăm về các di tích lịch sử. Chuyến du lịch trải nghiệm hè kết thúc, trở về nhà, hình ảnh cô em gái của bạn khiến Hoàng Thao lưu luyến mãi. Trở về trường, Thao lên kế hoạch “tấn công” nàng và cũng không quên nhờ sự hậu thuẫn đắc lực của “anh vợ tương lai”. Cũng nhờ đó mà tình cảm của hai người càng thêm gắn kết, bền chặt. Năm 2019, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, họ chính thức nên duyên vợ chồng. Sau ngày cưới, cô giáo trẻ vẫn ở quê công tác, còn Thao tiếp tục trở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 97, Binh chủng Pháo binh. Mỗi dịp cuối tuần anh không về, Hương Giang tranh thủ nấu những món ăn anh ưa thích mang lên đơn vị...

Vợ chồng Đại úy Phạm Hoàng Thao và con trai.

Năm 2021, anh Thao có quyết định điều chuyển về Trường Sĩ quan Pháo binh; thời điểm này, chị Giang cũng nhận quyết định về Trường Mầm non Kim Sơn công tác. Niềm vui của cả hai được nhân lên nhiều lần khi đúng thời điểm đó, tổ ấm nhỏ đón thêm thành viên mới-con trai Phạm Quang Trường. Cùng với niềm vui, hạnh phúc, chị Giang cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Những tháng ngày chăm con thơ, do chưa có kinh nghiệm, lại không được chồng bên cạnh hỗ trợ khiến chị gặp nhiều trở ngại. Công tác trong môi trường mới, lại sinh thêm cháu thứ hai, bọn trẻ thường xuyên ốm đau, khiến chị tưởng mình khó lòng vượt qua. Thế nhưng được chồng động viên và sự hỗ trợ của bố mẹ chồng, mọi chuyện dần cũng qua.

Giờ đây, ngắm nhìn hai con thơ đang ngon giấc, chị Giang ngước lên tấm hình cưới, ngẫm lại những khó khăn đã trải qua mà ngỡ như một giấc mơ. Chị bảo, nếu cho lựa chọn lại, chị vẫn chấp nhận yêu và lấy anh. Với chị, anh không chỉ là một người chồng chu đáo mà còn là một người cha đầy trách nhiệm, hết lòng yêu thương vợ con. Và cũng bắt đầu những ngày xuân của năm mới, chị đã tự hứa với bản thân mỗi ngày sẽ dành thời gian nhất định để ghi lại những cảm xúc của mình và những mong ước trong tương lai, với mong muốn khi các con khôn lớn, họ sẽ cùng ngồi lại để nhớ về kỷ niệm đã qua.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viet-tiep-nhung-uoc-mo-766039