Viết 'Help' lên cát, 3 người đàn ông được cứu khỏi đảo hoang

Ba người được giải cứu ở Thái Bình Dương sau khi gửi thông điệp trên cát bằng lá cọ, tương tự một trường hợp khác 4 năm trước.

Những ngư dân mắc kẹt trên đảo san hô Pikelot đã viết chữ "help" bằng lá cọ. Ảnh: Guardian.

Ba ngư dân mắc kẹt trên đảo san hô xa xôi ở Thái Bình Dương trong hơn một tuần đã được giải cứu sau khi tạo hình từ“Help” (Cứu giúp) trên cát bằng những chiếc lá cọ lớn.

Thủy thủ đoàn của tàu tuần duyên Mỹ Oliver Henry đã đưa những người đàn ông, ở độ tuổi 40, từ đảo san hô Pikelot - thuộc Liên bang Micronesia - đến nơi an toàn hôm 9/4 sau khi thông điệp cầu cứu của họ được phát hiện từ trên không.

Một điều bất ngờ là một thành viên của đội cứu hộ Bảo vệ bờ biển Mỹ lên bờ để cứu nhóm ngư dân hóa ra lại là họ hàng của những nạn nhân, một người anh họ thứ ba có cùng họ và có thể nói được ngôn ngữ địa phương của nhóm ngư dân.

Nhóm đàn ông nói với những người cứu hộ rằng cả ba đã mất tích sau chuyến thám hiểm câu cá chủ nhật Phục sinh trên chiếc thuyền nhỏ dài 6 m và sống sót nhờ ăn dừa.

Các quan chức Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết nếu không có thông điệp từ lá cọ, những người đàn ông này có thể đã không được tìm thấy.

“Các thành viên của lực lượng Bảo vệ bờ biển đã phát hiện từ “HELP” trên bãi biển được xếp bằng lá cọ”, Trung úy Chelsea Garcia cho biết trong một tuyên bố.

“Dấu hiệu này là điểm then chốt trong vụ giải cứu”.

Đội Bảo vệ bờ biển Oliver Henry. Ảnh: Guardian.

Một cuộc tìm kiếm đã được triển khai sau khi người thân của nhóm đàn ông trên báo với chính quyền về việc họ chưa thấy quay về sau chuyến câu cá. Nhóm này đi trên một chiếc thuyền nhỏ truyền thống, chỉ có một động cơ duy nhất phía ngoài.

Trung tâm cứu hộ phối hợp của Bảo vệ bờ biển Myỡ̉ Guam đã triển khai một cuộc tìm kiếm trên không trên diện tích hơn 78.000 hải lý vuông, nhưng gặp bất lợi do thời tiết xấu. Tín hiệu cầu cứu được phát hiện hôm 7/4 khi máy bay trinh sát P-8A của Hải quân Mỹ đóng tại Okinawa (Nhật Bản) và phi hành đoàn trên máy bay HC-130J Hercules của Bảo vệ bờ biển thả một gói vô tuyến và thực phẩm xuống đảo.

Những người đàn ông này cho biết họ vẫn khỏe và đã ăn dừa và uống nước từ giếng nước ngọt trên đảo san hô, nơi thường xuyên là điểm dừng chân của ngư dân Micronesia. Cuộc giải cứu diễn ra hôm 9/4, trong đó thành viên lực lượng Bảo vệ bờ biển PO2 Eugene Halishlius là một trong những người đầu tiên lên bờ.

“Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, ‘Ồ! Người này có thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi?'”, Halishlius nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm 11/4, đồng thời nói thêm rằng họ còn ngạc nhiên hơn khi anh nói tên của mình. “Thế giới thật điên rồ, tôi thực sự phát hiện ra mình có quan hệ họ hàng với họ. [Họ] không thể tin rằng tôi đang cùng Bảo vệ bò biển giải cứu họ”.

Những người đàn ông nói với Halishlius rằng thuyền của họ đã bị ngập do biển động và động cơ phía ngoài bị ngập nước nên họ chèo thuyền đến đảo san hô.

Pikelot là một hòn đảo san hô nhỏ bé và xa xôi có diện tích vỏn vẹn 12,5 ha, cách đảo Guam khoảng 640 km về phía đông nam. Theo Stars and Stripes, họ đã chứng kiến một cuộc giải cứu gần như giống hệt cách đây 4 năm khi ba người hết nhiên liệu và trôi dạt vào đảo san hô đã viết chữ “SOS” bằng lá cọ.

Một máy bay tiếp nhiên liệu của không quân Mỹ đã phát hiện thông điệp cầu cứu và các nạn nhân đã được tàu tuần tra Micronesia giải cứu vài ngày sau đó.

Hạnh Di

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/viet-help-len-cat-3-nguoi-dan-ong-duoc-cuu-khoi-dao-hoang-post1469579.html