Viết câu chuyện đẹp của tuổi thanh xuân

Hòa mình vào các hoạt động của Đoàn, thanh niên sẽ hình thành cho mình những mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp.

Phạm Như Mỹ - Bí thư Chi đoàn K23503A, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Với suy nghĩ đó, những Đoàn viên “gen Z” luôn cố gắng trong học tập, tu dưỡng đạo đức để dần trưởng thành trong suy nghĩ, hành động, cùng viết thêm nhiều câu chuyện đẹp cho thanh xuân.

Bí thư Đoàn nhiệt huyết

Từ niềm đam mê cống hiến và mong muốn đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, cô gái 19 tuổi - Phạm Như Mỹ quyết định ứng tuyển vào vị trí cán bộ Đoàn và được tín nhiệm giao phó nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn K23503A, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Nguyễn Đình Khải đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội Sinh viên Khoa Báo chí & Truyền thông năm 2022 và năm 2023; Danh hiệu Đoàn viên ưu tú. Em từng tham gia các hoạt động Đoàn như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh.

Khi còn là học sinh THPT, Như Mỹ đã tham gia tích cực hoạt động Đoàn trường. Sau khi theo học ngành Luật Dân sự, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, được truyền cảm hứng bởi sự nhiệt huyết, năng động của các anh chị cán bộ Đoàn khóa trên, Như Mỹ càng tin vào lý tưởng mình đã chọn.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Đoàn trong định hướng, dẫn dắt và hỗ trợ sinh viên, Mỹ mong muốn được góp sức mình xây dựng tổ chức vững mạnh, tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt cho sinh viên.

Mang trên vai trọng trách của Bí thư Chi đoàn, cô sinh viên trẻ từng bước rèn luyện những tố chất cần có của một cán bộ Đoàn mà theo Mỹ, đó là điều tiên quyết để ưu tú hơn.

Mỹ cho rằng, yếu tố quan trọng nhất trong quá trình công tác là Bí thư Đoàn cần có khả năng vận động và tập hợp thanh niên. Bởi nếu không được sự ủng hộ của mọi người dù chương trình có hay, giá trị, ý nghĩa cũng không đạt hiệu quả tốt nhất.

Đồng thời, một Bí thư Đoàn phải có kỹ năng lãnh đạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, thực hiện những ý tưởng sáng tạo, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, cống hiến hết mình, không vì mục đích riêng.

Như Mỹ nhớ ngày đứng ra vận động, tập hợp thanh niên tham gia chương trình mang tính nhân văn, nhưng nhận về là cái lắc đầu từ chối. “Lúc đó bản thân đặt ra câu hỏi tại sao và dần nhận ra nên đặt bản thân vào vị trí người khác. Em học được cách lắng nghe để tự vấn bản thân, không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, cô chia sẻ.

Như Mỹ nhận ra, ở cương vị nào, thủ lĩnh Đoàn cũng cần “tâm” và “tầm” để thu hút tập hợp Đoàn viên thanh niên vào ngôi nhà chung. Muốn làm Bí thư Đoàn giỏi, cần nắm bắt xu thế, tâm tư nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Không phụ lòng cô Bí thư Đoàn nhiệt huyết, lần đầu tiên Như Mỹ “hái được quả ngọt” khi tổ chức thành công buổi sinh hoạt chủ điểm đầu tiên của Chi đoàn. Cô đã cùng Ban chấp hành lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, tích cực vận động các đoàn viên tham gia.

Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, gần như đông đủ đoàn viên tham dự với nhiều ý kiến đóng góp ý nghĩa. Kết quả, buổi sinh hoạt được đánh giá cao bởi cán bộ đoàn cấp trên và xem như điển hình để các chi đoàn khác học tập.

Nguyễn Đình Khải - sinh viên năm 3 ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Chàng trai Đoàn viên ưu tú

Dịp Tết 2024, Nguyễn Đình Khải - sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM có dịp trở thành chiến sĩ của chiến dịch Xuân tình nguyện năm thứ 20 của trường.

Là chiến sĩ đội hình câu lạc bộ (CLB) Lửa tâm, Khải cùng thành viên CLB hoạt động 4 ngày 3 đêm tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Đội hình cùng nhau sinh hoạt, tham gia xây dựng các công trình và tổ chức hoạt động thiện nguyện cho bà con địa phương.

Khải chia sẻ, em hay tìm đến địa phương khó khăn, trải nghiệm cuộc sống của người dân, đồng thời, cống hiến sức mình cho những hoạt động, công trình địa phương. Dù đóng góp đó đối với Khải là nhỏ nhoi, nhưng niềm vui của bà con giúp nam sinh có thêm nhiều động lực cố gắng.

“Không chỉ riêng Xuân tình nguyện, các hoạt động Đoàn đều mang ý nghĩa gắn kết sinh viên. Chúng em có cơ hội cọ xát với đời sống, thực hành nhiều kỹ năng, cùng vui buồn, có với nhau những kỷ niệm mà sau này sẽ là những ký ức tươi đẹp nhất”, Khải tâm sự.

Với Khải, danh hiệu Đoàn viên ưu tú vô cùng danh giá, bước đệm đầu tiên để em có cơ hội kết nạp Đảng. Đây cũng như là minh chứng cho những cố gắng, nỗ lực của Khải trong học tập và các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên.

Kể về hành trình đạt danh hiệu, Khải cho biết đã chuẩn bị hồ sơ gồm 2 phần. Một là bảng tóm tắt quá trình phấn đấu, cụ thể về thông tin cá nhân, quá trình công tác, thông tin về hoạt động đã tham gia cũng như thành tích trong học tập, công tác. Thứ hai là một bài viết về Đảng.

Sắp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đánh dấu hành trình không ngừng phát triển, lớn mạnh, Khải hy vọng các thế hệ sinh viên sẽ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của hoạt động Đoàn, không ngừng hoàn thiện bản thân, xứng danh là Đoàn viên thanh niên.

Đặt ra mục tiêu sống của bản thân là tuổi trẻ cần cống hiến, “cho đi” nhiều hơn, chàng sinh viên năm thứ 3 mong muốn đem sức trẻ đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Khải cũng muốn viết thêm thật nhiều câu chuyện nhân văn trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.

Khải luôn tự nhủ với bản thân: “Đừng tham gia một hoạt động nào đó chỉ để làm đẹp cho bảng thành tích, hay đi tình nguyện chỉ vì muốn gây ấn tượng. Không có niềm đam mê và lòng chân thành thì mọi nỗ lực không đi tới đâu”.

“26/3/2024 là một ngày vô cùng ý nghĩa, đặc biệt với các bạn làm công tác Đoàn. Với khẩu hiệu “Chúc mừng sinh nhật người bạn lớn”, em sẽ ở bên cạnh các anh chị, cán bộ Đoàn để chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình công tác; cùng nói chuyện, động viên nhau phấn đấu cho tương lai ngày càng trưởng thành, hoàn thiện hơn”, Như Mỹ kể về dự định của mình.

Cẩm Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/viet-cau-chuyen-dep-cua-tuoi-thanh-xuan-post676432.html