Chuyến xe nghĩa tình

Dọc đường tác nghiệp, khi đi trên Quốc lộ 27C qua huyện Khánh Vĩnh, chúng tôi bắt gặp một tấm băng rôn in dòng chữ lớn “Đưa đón bệnh nhân đi bệnh viện Nha Trang, Sài Gòn miễn phí”. Tìm hiểu mới hay, việc làm ý nghĩa này do anh Nguyễn Minh Pháp (sinh năm 1985, trú huyện Diên Khánh) thực hiện hơn 3 năm qua để đưa đón miễn phí người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) đi chữa bệnh ở các bệnh viện ở TP. Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh.

Anh Pháp cho biết, gia đình anh ở xã Diên Thọ (Diên Khánh), làm công việc môi giới bất động sản, thu mua nông sản ở Khánh Vĩnh đã 4 năm nay. Quá trình làm việc, trực tiếp đi vào tận thôn, xóm ở các xã: Cầu Bà, Liên Sang, Khánh Thượng, Giang Ly..., anh chứng kiến cuộc sống của ĐBDTTS nơi đây còn nhiều khó khăn, đường đi vào nương rẫy đa phần là đường đất, dốc đá cheo leo. Nhiều trường hợp người dân bị những cơn đau bệnh bất chợt giữa đêm khuya, có những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền để đến các bệnh viện chữa bệnh. Người dân nơi đây muốn đến các bệnh viện ở Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh chữa trị phải đợi xe cấp cứu rất lâu, quãng đường để đón xe khách lại xa nên đã có những trường hợp không qua khỏi. Với tấm lòng thơm thảo, mong muốn giúp đỡ người dân nghèo, từ năm 2020 đến nay, anh Pháp đã sử dụng xe ô tô cá nhân, bỏ tiền túi để chở ĐBDTTS đi khám, chữa bệnh miễn phí.

Anh Pháp mở chuyến xe đưa đón bệnh nhân miễn phí đi các bệnh viện.

Chồng mất sớm, bà Ca Thị Hiền (sinh năm 1963, thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà) một mình đi hái cà phê ở tỉnh Lâm Đồng, làm thuê khắp nơi ở Khánh Vĩnh để nuôi 5 đứa con nhỏ. 5 đứa con của bà gầy yếu, xanh xao, đau ốm triền miên. Thuộc diện hộ nghèo, bà được Nhà nước hỗ trợ các nhu yếu phẩm cơ bản cho cuộc sống hàng ngày, một phần chi phí khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bà Hiền cho biết, trước đây, mỗi lần đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chữa bệnh cho con, bà phải thuê xe chở mất 200 - 300 ngàn đồng, nếu đi bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh thì chi phí còn lớn hơn nhiều. Từ ngày anh Pháp mở chuyến xe đưa đón miễn phí, bà giảm nhẹ được gánh nặng về chi phí đi lại. Thấy gia đình bà khó khăn, mỗi lần chở đi, anh Pháp cũng thường xuyên hỗ trợ để bà có tiền ăn uống trong những ngày ở lại bệnh viện chữa trị cho con.

Theo bà Ca Thị Chen - hội viên Hội Phụ nữ xã Cầu Bà, những năm qua, người dân trên địa bàn xã mỗi khi có ốm đau, bệnh tật cần xe chuyên chở dù bất cứ thời điểm nào trong ngày đều điện thoại cho anh Pháp. Khi nghe người dân cần sự giúp đỡ, anh Pháp liền nhanh chóng có mặt hoặc thuê tài xế chở người dân đi bệnh viện. Những người dân ở Khánh Vĩnh đi mổ mắt, hở hàm ếch, điều trị ung thư… muốn đến bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh đều tập trung lại thành từng đợt để anh Pháp chở đi, đón về. Mỗi dịp Tết, anh Pháp còn bỏ tiền túi để lì xì cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hơn 3 năm qua, những chuyến xe nghĩa tình của anh Pháp đã giúp đỡ hàng trăm ĐBDTTS ở Khánh Vĩnh.

Anh Pháp chia sẻ, do kinh phí cá nhân có hạn nên hiện tại xe của anh chỉ có thể đưa đón được người dân ở 5 xã: Cầu Bà, Liên Sang, Khánh Thượng, Giang Ly, Sơn Thái. Những năm qua, tuy kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng anh vẫn sẽ cố gắng để duy trì những chuyến xe đưa đón bệnh nhân ở các vùng ĐBDTTS đi khám, chữa bệnh.

Ông Lê Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Khánh Vĩnh cho biết, hơn 3 năm qua, anh Pháp đã có hành động ý nghĩa, thiết thực khi mở chuyến xe đưa đón bệnh nhân đi các bệnh viện ở Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh miễn phí. Nhiều thời điểm, anh Pháp còn nhiệt tình hỗ trợ cả tiền ăn cho các bệnh nhân đi chữa bệnh. Dù đã được Nhà nước quan tâm, đầu tư nhưng đời sống người dân vùng ĐBDTTS ở Khánh Vĩnh vẫn còn khó khăn. Vì vậy, ông mong muốn cộng đồng, doanh nghiệp, cá nhân sẽ có nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa, hành động ý nghĩa như anh Pháp để chung tay giúp đời sống ĐBDTTS vơi bớt khó khăn.

THÁI THỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/viectu-te-nguoi-tu-te-chuyen-xe-nghia-tinh-3892f09/