Vì sao giết vợ xong, chồng chạy ra đường khóc nức nở?

Khi bà ngoại vợ can ngăn, Hồ không những không dừng lại mà còn tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào chị Như

Người chồng đó tên Hồ, trú ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 9/8, bà ngoại của chị Như (ngụ khu vực Yên Hạ) nghe tiếng hai vợ chồng chị này cãi nhau liền chạy tới xem thì thấy Hồ đang cầm dao đâm vào người vợ.

Thấy vậy, bà chạy đến can ngăn nhưng Hồ không dừng lại mà tiếp tục đâm nhiều nhát. Khi chị Như gục xuống, Hồ kéo chị Như ra cửa sau nhà rồi chém thêm nhiều nhát.

Thấy bà ngoại vợ tri hô, cầu cứu mọi người xung quanh, Hồ chạy ra đường phía trước nhà ngồi khóc nức nở.

Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: TPO

Nhận tin báo, công an quận Cái Răng đưa nghi can có liên quan về trụ sở, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Được biết, Hồ không có nghề nghiệp ổn định hay đá gà chơi bời lêu lổng dẫn đến nợ nần chồng chất. Trước khi xảy ra sự việc, Hồ đã bỏ nhà đi hơn một tháng, vừa mới trở về nhà cách đây vài ngày thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Vợ chồng Hồ đã có với nhau 1 đứa con trai.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vi-sao-giet-vo-xong-chong-chay-ra-duong-khoc-nuc-no-3340825/