Vì sao chưa giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân đã chuẩn bị cưỡng chế?!

'Đất của gia đình tôi không bị sạt lở, ngập lụt. Và chính quyền địa phương chưa giải quyết được các vấn đề về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhưng đã ra thông báo cưỡng chế đất của gia đình tôi là hết sức vô lý', ông Vũ Bá Quang cho biết.

Trong số báo trước, báo Thương hiệu và Công luận đã đăng tải phản ánh của ông Vũ Bá Quang, trú tại tổ dân phố 30, khu 4A, phường Hà Phong, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về một số vấn đề liên quan đến việc gia đình ông thuộc diện phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở. Tuy nhiên, gia đình ông Quang cho rằng, còn nhiều vấn đề cần được làm rõ đằng sau việc giải tỏa, di dời hộ gia đình nhà ông.

Theo đó, UBND Tp. Hạ Long và UBND phường Hà Phong có chủ trương thu hồi các thửa đất có nguy cơ sạt lở cao, vị trí nguy hiểm không thể ở, đe dọa tính mạng con người và tài sản của các hộ gia đình. Trong đó, có thửa đất của gia đình ông. Ngày 21/10/2017, UBND Thành phố Hạ Long có công văn thông báo về việc ngày 25/10/2017, UBND Thành phố Hạ Long cùng các cơ quan hữu quan sẽ tiến hành cưỡng chế di dời căn nhà của ông Vũ Bá Quang.

Căn nhà của gia đình ông Vũ Bá Quang 

Về vấn đề này, ông Quang cho biết, sở dĩ UBND Thành phố Hạ Long và UBND phường Hà Phong có chủ trương di dời nhà ông khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở. Thế nhưng, gia đình ông chưa chấp thuận vấn đề này. Bởi, thực tế suốt  mấy chục năm qua gia đình ông chưa bao giờ bị ngập lụt, sạt lở. Chính quyền địa phương cũng chưa từng phải hỗ trợ cho gia đình ông bất kì lần nào về vấn đề sạt lở, nguy hiểm Căn nhà là mồ hôi, công sức của vợ chồng ông cố gắng dành dụm trong suốt nhiều năm qua. Thế nên, gia đình ông tha thiết xin được ở lại trên mảnh đất của mình.

Ông Quang cũng cho rằng, nguồn gốc của vấn đề này là do năm 2014, Công ty Cổ phần Than Hà Tu mở đường vào khai trường mỏ. Thế nhưng, trong quá trình mở đường công ty này đã không vận chuyển đất đá, phế liệu xây dựng ra bên ngoài mà san gạt luôn xuống ngay chân đồi. Đến năm 2015, trận mưa lũ lịch sử đã cuốn theo các phế thải xây dựng này vào phần đất của gia đình ông dẫn đến việc gia đình ông bị “quy chụp” vào diện phải di dời, giải tỏa do sạt lở, ngập lụt. Trong khi thực tế gia đình ông chưa bao giờ phải bị ngập lụt, sạt lở.

Thế nhưng, trong các ngày 12 và 14/9/2017, gia đình ông kiên tục nhận được các văn bản: Quyết định số 7943/QĐ – UBND ban hàng ngày 11/9/2017 của UBND TP. Hạ Long với nội dung phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình tôi. Văn bản đề nghị số 582/UBND của UBND phường Hà Phong, TP. Hạ Long đề nghị Điện lực Hạ Long và Xí Nghiệp nước Hòn Gai chấm dứt hợp đồng sử dụng điện nước của gia đình tôi để thực hiện việc cưỡng chế theo quyết định của UBND Tp. Hạ Long.

Về thông báo cưỡng chế ngày 25/10/2017, ông Quang cho rằng: “Cho đến thời điểm này, gia đình tôi vẫn tha thiết xin được ở lại trên mảnh đất mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Gia đình tôi không nằm trong diện bị ngập lụt, sạt lở. Nhà tôi nằm ở trên đồi cao, xây dựng kiên cố, suốt nhiều năm chưa bao giờ bị ngập lụt, sạt lở. Việc bị sạt lở là nguyên nhân do năm 2014, công ty Than Hà Tu làm đường vào khai trường nhưng không vận chuyển phế thải xây dựng đi. Đến năm 2015, mưa lớn kéo theo phế thải xây dựng vào phần diện tích đất của gia đình tôi.

Việc đền bù cho gia đình tôi vẫn còn rất nhiều bất cập. Gia đình tôi chưa đồng ý về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND Tp. Hạ Long và UBND phường Hà Phong. Đã nhiều lần gia đình tôi làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề này nhưng vẫn chưa đạt được sự giải quyết thỏa đáng từ chính quyền địa phương. Và, chính quyền địa phương chưa đảm bảo được việc tái định cư cho gia đình tôi. Vì đâu, nguyện vọng chính đáng của gia đình tôi chưa được giải quyết thì chính quyền địa phương đã ra thông báo cưỡng chế. Gia đình tôi đề nghị các cấp chính quyền địa phương xem xét lại quyết định cưỡng chế và quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình tôi trong vấn đề này”.

Trao đổi với PV, Luật sư Đỗ Trung Kiên trưởng văn phòng luật sư đỗ trung kiên & cộng sự cho biết: “Việc UBND thành phố Hạ Long vội vã ban hành QĐ cưỡng chế và thông báo cưỡng chế vào ngày 25/10/2017 theo tôi là chưa hợp lý. Bởi lẽ hiện nay gia đình ông Quy đang khiếu nại việc diện tích đất mà UBND thành phố Hạ Long tổ chức cưỡng chế không nằm trong khu vực sạt lở năm 2015. Kè đá xây sau vụ sạt lở cũng nằm cách xa ngôi nhà gia đình ông Quy đang ở do vậy việc thu hồi là không thỏa đáng. Khi UBND đến kiểm tra thực địa cũng đã có kết luận ngôi nhà ông Quy và gia đình đang sinh sống không có hiện tượng nứt vỡ và không có hiện tượng bị sụt lún. Do vậy theo quan điểm của tôi UBND thành phố Hạ Long nên xem xét lại quyết định thu hồi đối với hộ nhà ông Quy”.

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này

LÊ ĐẠI

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/vi-sao-chua-giai-quyet-thoa-dang-nguyen-vong-cua-nguoi-dan-da-chuan-bi-cuong-che-a43190.html