Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, coi thường sự chỉ đạo của cơ quan chức năng

Dù bị nhắc nhở nhiều lần và bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo điều kiện PCCC nhưng nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách như thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) có phản ánh loạt bài viết liên quan đến việc nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) bị đình chỉ hoạt động do không đủ an toàn về PCCC, UBND phường sở tại đã dựng rào chắn cảnh báo khách hàng nhưng nhà sách này vẫn bất chấp mở cửa đón khách vào mua sắm vui chơi (trong đó có nhiều trẻ em). Điều này gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người dân nếu xảy ra cháy nổ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý và xử phạt, đề nghị nhà sách dừng ngay hoạt động để hoàn thiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, đơn vị này không tuân thủ quy định, tiếp tục mở cửa đón khách từ sáng đến khuya trong thời gian dài, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật.

Bên trong nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa đón khách. (ảnh chụp ngày 8/5/2024)

Nguồn tin của phóng viên Gia đình và Xã hội cho biết, ngày 26, 27/4, nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vẫn đón khách ở khu cửa sau, phía cửa trước vẫn có rào chắn và thông báo của chính quyền phường. Tuy nhiên, ngày 27/4 (ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5), nhà sách này đã gỡ bỏ hẳn hàng rào, mở cả 2 cửa để đón khách vào vui chơi, mua sắm.

“Ngày 30/4 và ngày 1/5, nhà sách Tiến Thọ nườm nượp đón khách từ sáng đến tối, đa số là trẻ em được người nhà dẫn vào khu vui chơi. Hàng rào đã được dựng lại thế nhưng cơ sở vẫn mở cửa cả đằng sau và đằng trước. Chiếc cửa cuốn mở chỉ một nửa, vừa đủ để khách hàng bước vào bên trong” - một người dân cho hay.

Vé trẻ em vào khu vui chơi trong nhà sách Tiến Thọ ngày 8/5/2024

Trước những phản ánh trên, tối ngày 8/5, theo ghi nhận của phóng viên, nhà sách Tiến Thọ cơ sở 426 Nguyễn Trãi vẫn mở cửa đón khách. Khoảng 18h, người dân bắt đầu dần dần kéo về nhà sách mua hàng, nhiều người đưa con đến khu vực vui chơi trong nhà sách. Khoảng 19h cùng ngày, tại khu vui chơi của nhà sách, nườm nượp trẻ em chạy lon ton, chơi điện tử hoặc các loại hình vui chơi khác. Mỗi gia đình có 2, 3 người. Khu vục bán đồ ăn rất đông đúc.

Tại thời gian này, phía ngoài cửa (cổng chính ở mặt đường) đang đóng kín cửa, khách đến vui chơi sẽ có 1 bảo vệ hướng đi vào phía sau đỗ xe và cũng là cửa vào nhà sách.

Đến khoảng 19h25 ngày 8/5, một cửa cuốn phía trước của nhà sách bỗng nhiên được thu lên một nửa, lúc này nhà sách chính thức công khai mở cửa. Ghi nhận tại đây, chiếc cửa cuốn mở chỉ vừa đủ để khách hàng lách vào bên trong. Ngoài việc đi vào bằng cửa sau, người dân có thể luồn lách qua các khe hàng rào chắn và vào bằng cửa trước.

Khu vực quầy thu ngân (ảnh chụp ngày 8/5/2024)

Tại quầy thu ngân, có nhiều nhân viên đang làm nhiệm vụ tính tiền cho khách và có hơn chục nhân viên được chia ra đứng ở nhiều khu vực trong nhà sách để phục vụ khách hàng.

Trao đổi với phóng viên, anh Lê Trung Anh (hiện đang sinh sống ở khu vực Khương Đình, Hà Nội) cho biết: “Trong nhà sách có nhiều sản phẩm dễ cháy. Chỉ cần 1 sự cố nhỏ xảy ra trong khi điều kiện về an toàn PCCC chưa đảm bảo sẽ gây nguy hiểm cho tất cả người dân vào mua sắm và cả các nhân viên làm việc tại đây.

Đến nay tôi, vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy chung cư mini ở trên địa bàn phường tôi đang sinh sống, vậy nên việc đưa con đến vui chơi ở nhà sách vi phạm PCCC cực kỳ nguy hiểm. Có hôm tôi đưa con đến thấy có rào chắn và thông báo của phường về PCCC là tôi quay về luôn. Tôi cũng khuyên mọi người không nên bất chấp nguy hiểm đến những cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo PCCC như thế này".

Phía bên trên khu vui chơi đông đảo trẻ em (ảnh chụp ngày 8/5/2024)

Tương tự, anh Trung Sơn (ở Hà Đông) chia sẻ, nhà sách có các sàn và trần tạm, lót mút xốp dễ cháy. Khu vui chơi trẻ con, lối đi lại hẹp và bí, trần tầng 2 thấp kèm theo dây điện nối chằng chịt, đi ngay ở sàn dẫn ra lối vui chơi, không có bọc cách điện hay đi ống gen. Trong nhà sách có nhiều sản phẩm dễ cháy, chỉ cần có sự cố sẽ gây nguy hiểm. Đặc biệt, nhóm khách hàng vào nhà sách lại có rất nhiều cháu nhỏ. Để tránh rủi ro thì nhà sách nên đảm bảo các yêu cầu về PCCC rồi mới được mở cửa kinh doanh".

Dù vi phạm PCCC nhưng nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa đón khách (ảnh chụp ngày 8/5/2024).

Một số người dân khác cho biết, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm tình trạng này, để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho mọi người dân.

UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, chính quyền quận Thanh Xuân cũng đã nhiều lần gửi "tối hậu thư" nhưng nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa, "bất tuân pháp luật", coi thường sức khỏe, tính mạng của người dân. Phải chăng nhà sách Tiến Thọ đang "coi trời bằng vung", xem thường các chỉ đạo của cơ quan chức năng?

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Nhà sách Tiến Thọ cơ sở Nguyễn Trãi tấp nập khách, có cả trẻ em, mua bán, vui chơi

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vi-pham-pccc-nha-sach-tien-tho-van-ngang-nhien-mo-cua-don-khach-coi-thuong-su-chi-dao-cua-co-quan-chuc-nang-172240509161051629.htm