Vết trượt dài của người đàn bà 4 lần ngồi tù vì ma túy

Nghiện ma túy từ năm hơn 20 tuổi, Cụt Thị Trang (trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) liên tục trượt dài trong thứ chất cấm ấy. Trang liên tục đi tù về các tội danh liên quan đến ma túy. Lần thứ 4 ngồi tù, Trang bày tỏ sự ăn năn hối hận và hứa 'sẽ dừng lại'.

Hai bị cáo: Cụt Thị Trang và Hà Thị Thanh tại phiên tòa.

Vết trượt dài của một “con nghiện”

Năm nay, Cụt Thị Trang mới 38 tuổi nhưng đã có 4 lần đi tù về các tội danh liên quan đến ma túy. Không những thế, cái giá mà Trang phải nhận ngoài những bản án tù còn là căn bệnh thế kỷ, ngoài ra đứa con duy nhất của mình cũng ra đi trong thời gian mẹ chấp hành án.

Cụt Thị Trang là chị cả trong gia đình có 5 anh chị em. Nghỉ học sớm, Trang chủ yếu sống nơi bản làng, làm nương rẫy giúp bố mẹ rồi lập gia đình với người đàn ông cùng tuổi. Dù đã có chồng con nhưng Trang không lo vun vén cho hạnh phúc gia đình nhỏ mà lún sâu vào ma túy, không có lối ra.

Năm 2008, khi mới 23 tuổi thì Cụt Thị Trang đã phải nhận bản án 2 năm tù về tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do đang nuôi con nhỏ nên Trang được cho tại ngoại, hoãn thời gian thi hành án. Tưởng rằng trong thời gian này, Trang sẽ ăn năn hối hận và tu sửa bản thân nhưng rồi 1 năm sau, Trang tiếp tục điền vào cuộc đời bằng bản án 3 năm tù về tội: “Mụa bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp 2 hình phạt buộc Trang phải chấp hành hình phạt tù chung là 5 năm tù. Do Trang thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên lần này buộc phải đi thi hành án.

Nhiều lần chứng kiến cảnh vợ bị bắt vì ma túy, chồng Trang đã ly hôn, Trang đành gửi đứa trẻ cho bà ngoại nhờ chăm sóc. Trong thời gian Trang thi hành án thì đứa con nhỏ ở nhà bị đuối nước và tử vong. Sau khi chấp hành xong hai bản án, Trang bước ra tù với bàn tay trắng. Không chồng, không con.

Những tưởng những sai lầm trong quá khứ sẽ làm cho người đàn bà này thay đổi. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, người thân lại sững sờ khi nghe tin Trang bị bắt. Năm 2014, Cụt Thị Trang bị tuyên phạt 7 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2015, sau khi vào tù được 1 năm, Trang phát hiện mình nhiễm căn bệnh thế kỷ trong quá trình kiểm tra sức khỏe ở trại giam. Dù trải qua những lần lên cơn nghiện và tìm kiếm đến thứ chất cấm chết người nhưng khi nghe mình mắc căn bệnh này, Trang đã rất sốc và hối hận vì lối sống trước đó của bản thân. Cuối năm 2019, Trang ra tù. Thế nhưng, người đàn bà này vẫn không đủ bản lĩnh để từ bỏ được “cái chết trắng”.

Lần thứ 4 ngồi tù

Theo cáo trạng, ngày 27-3, Hà Thị Thanh (1982, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đi lên rừng mua ma túy của một người không rõ lai lịch rồi đem về nhà cất giấu. Chiều cùng ngày, Thanh lấy 1 gói ma túy ra sử dụng thì bị Công an phát hiện, thu giữ 3,77g. Cơ quan Công an huyện Quế Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thanh về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do đang nuôi con nhỏ nên Thanh được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Quá trình về địa phương, Thanh tiếp tục lấy số ma túy cất giấu trước đó chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại kiếm lời. Trưa 30-5, Thanh bán cho Cụt Thị Trang 100 nghìn đồng tiền ma túy thì bị Công an bắt quả tang. Từ lời khai của Trang, cơ quan Công an bắt giữ Hà Thị Thanh, thu giữ thêm nhiều gói ma túy. Cơ quan điều tra xác định, Hà Thị Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 48g ma túy; Cụt Thị Trang phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 0,4g ma túy.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Thanh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Cụt Thị Trang về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” diễn ra cuối tháng 9-2023. Bị cáo Trang khai vì nghiện ma túy lâu năm nên đi tìm mua ma túy về sử dụng. Để có tiền đáp ứng mỗi khi lên cơn nghiện, Trang thường bán lúa lấy tiền mua ma túy. Bị cáo trình bày hoàn cảnh éo le của bản thân, đã ly hôn chồng, con mất, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong giờ nghị án, ánh mắt Cụt Thị Trang buồn bã nhìn xuống phía dưới tìm kiếm người thân nhưng tuyệt nhiên không có một ai đến dự. Trang tâm sự, cuộc đời trải qua nhiều sai lầm nên không dám đòi hỏi sự quan tâm của gia đình. Lần này, người đàn bà 38 tuổi đã bày tỏ quyết tâm sẽ cố gắng cải tạo tốt và làm lại cuộc đời. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang mức án 1 năm 8 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng đối với bị cáo Hà Thị Thanh đã bị tòa tuyên phạt 15 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vet-truot-dai-cua-nguoi-dan-ba-4-lan-ngoi-tu-vi-ma-tuy-post285491.html