Về với vùng núi lở xóm Khanh
Những tiếng khóc ai oán cất lên từ đám tang tập thể tại một bãi đất trống ven quốc lộ 6 thuộc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trong ngày mưa tẫm tã khiến càng thê lương.
Lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa nạn nhân thứ 10 ra khỏi đống đổ nát vào trưa 13-10 Một đám tang tập thể được tổ chức tại bên bãi đất trống cạnh quốc lộ 6, thuộc xóm Khanh, xã Phú Cường Đất đá lở văng xa hàng chục mét vùi lấp toàn bộ thung lũng, đồng ruộng xóm Khanh Đám tang của gia đình xấu số được tổ chức tại nhà bạt gần khu vực hiện trường Tổng biên tập Báo ANTĐ thăm hỏi, tặng quà cho gia đình gặp nạn Bùi Thị Thảo có mẹ và em bị tử vong Đám tang tổ chức tập thể tại bãi đất xóm Khanh, xã Phú Cường Máy múc, máy ủi được huy động tối đa để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn Tổng Biên tập báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi tặng quà gia đình gặp nạn Con đường vào hiện trường lở núi trở nên lầy lội bởi cơn mưa tầm tã nhiều ngày qua Tổ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn được lập cách hiện trường khoảng gần 200 m Lều dã chiến được dựng lên để lực lượng tìm kiếm cứu nạn tạm trú
Lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa nạn nhân thứ 10 ra khỏi đống đổ nát vào trưa 13-10
Một đám tang tập thể được tổ chức tại bên bãi đất trống cạnh quốc lộ 6, thuộc xóm Khanh, xã Phú Cường
Đất đá lở văng xa hàng chục mét vùi lấp toàn bộ thung lũng, đồng ruộng xóm Khanh
Đám tang của gia đình xấu số được tổ chức tại nhà bạt gần khu vực hiện trường
Tổng biên tập Báo ANTĐ thăm hỏi, tặng quà cho gia đình gặp nạn Bùi Thị Thảo có mẹ và em bị tử vong
Đám tang tổ chức tập thể tại bãi đất xóm Khanh, xã Phú Cường
Máy múc, máy ủi được huy động tối đa để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
Tổng Biên tập báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi tặng quà gia đình gặp nạn
Con đường vào hiện trường lở núi trở nên lầy lội bởi cơn mưa tầm tã nhiều ngày qua
Tổ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn được lập cách hiện trường khoảng gần 200 m
Lều dã chiến được dựng lên để lực lượng tìm kiếm cứu nạn tạm trú
Ánh Nguyệt