Vệ sĩ kể về nỗi lo Jolie bị fan cuồng tấn công, các con bị bắt cóc

Với cựu vệ sĩ Mark Billingham, 27 năm làm việc trong Đội đặc nhiệm SAS không căng thẳng bằng 18 tháng bảo vệ nhà Jolie-Pitt.

Mark Billingham từng có gần 2 năm làm vệ sĩ cho gia đình Angelina Jolie - Brad Pitt sau khi anh đã trải qua 27 năm cống hiến cho Đội Đặc nhiệm không quân Anh (SAS), chiến đấu ở Iraq và được Nữ hoàng trao tặng bằng khen về lòng quả cảm. Với Mark, những ngày khó khăn nhất không phải là khi ở ngoài chiến trường mà là quãng thời gian bảo vệ sự an toàn cho "ông bà Smith" cùng các con của họ.

Mark Billingham bên gia đình Jolie-Pitt.

Cựu vệ sĩ chia sẻ trong chương trình Channel 4’s SAS: Who Dares Wins: "Tôi từng là vệ sĩ đứng đầu đội an ninh của Brad và Angelina. Những năm tháng trong quân đội giúp tôi đảm đương tốt công việc của một vệ sĩ. Mối lo lắng lớn nhất của cặp sao là các con bị bắt cóc và bị tống tiền".

Mark kể rằng, Angie và Brad thường không muốn ai đến gần bọn trẻ. Tuy nhiên, họ rất tin tưởng anh và thậm chí để bọn trẻ đi chơi với anh:"Ngay từ đầu, họ đã quý mến tôi và tin tưởng giao phó bọn trẻ cho tôi. Tôi ở bên các bé suốt ngày, đưa các bé đi khắp nơi cùng mình. Chưa từng có ai được phép làm như thế. Những người tôi bổ sung trong đội an ninh chỉ được phép trông bọn trẻ từ xa mà không được chạm vào chúng".

Mark rất gần gũi với các con của cặp sao.

Mark cũng là bố của 6 đứa con nên có lẽ cặp sao Hollywood nhìn thấy tình yêu trẻ em của người vệ sĩ sắt đá này. Anh chia sẻ: "Tôi đưa bọn trẻ đi bơi và về cơ bản, tôi thân thiết giống như là bố của các bé".

Bên cạnh nỗi lo 6 nhóc tỳ bị bắt cóc, Mark Billingham còn sợ Angelina Jolie bị các fan cuồng tấn công. Mark nhớ lại câu chuyện về một người đàn ông cuồng nộ đã bám theo Angelina khắp nước Mỹ: "Khi Angelina đang quay phim và có một đám đông vây quanh, tất cả các fan đều mỉm cười, chỉ trừ một gã. Hắn ta trông rất giận dữ. Vài ngày sau, hắn đến phim trường và chạy xuống đường giơ một xập ảnh để xin chữ ký. Angie định mở cửa xe nhưng tôi đã ngăn cản. Tôi xuống lấy đống ảnh đưa cho cô ấy và Angie sửng sốt thốt lên:Những bức ảnh này rất riêng tư. Hôm sau đó, hắn lại đến khách sạn và tôi đã tóm được hắn. Hắn ta đã bám theo Angie khắp nước Mỹ".

Mark lo kẻ này cũng giống như fan cuồng ám sát John Lennon bởi hắn có những biểu hiện đáng sợ: "Bất cứ khi nào nhìn thấy ảnh Angie một mình, hắn đều cười. Nhưng khi nhìn thấy ảnh Angie ở bên Brad, hắn ta lộ rõ vẻ giận dữ".

Mark khi còn làm việc cho lực lượng SAS.

Vì Angelina có quá nhiều fan cuồng nên vệ sĩ cũng lo lắng những kẻ này ghen tuông với Brad và ám sát tài tử: "Nhiều người yêu Angie nhưng lại ghét Brad. Bạn phải tìm cách để bảo vệ họ trước tất cả mọi đối tượng. Đó là thử thách nhưng cũng khá thú vị".

Ngoài những giờ phút căng thẳng triền miên vì canh chừng bọn bắt cóc, fan bám đuôi và những tên sát thủ, Mark cũng có nhiều kỷ niệm vui với cặp sao, đặc biệt với Brad - một người rất vui tính. Anh nhớ lại: "Một lần, vào dịp sinh nhật của Angie, tất cả chúng tôi cùng ngồi trong chiếc Audi Q7. Đột nhiên Brad khóa hết cửa và 'xì hơi'. Chúng tôi không thể nào thoát được ra ngoài".

Mark đã có những kỷ niệm khó quên với gia đình Jolie-Pitt.

Sau 18 tháng làm việc cho nhà Jolie-Pitt, Mark Billingham đã tự nguyện xin thôi việc vì anh cần thời gian cho các con. Cựu vệ sĩ tâm sự, anh rất quý cặp sao và đã rất sốc khi nghe tin họ ly hôn hôm 19/9.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ve-si-ke-ve-noi-lo-jolie-bi-fan-cuong-tan-cong-cac-con-bi-bat-coc-82238/