Về ra mắt nhà người yêu, cô gái nhìn mâm cơm mà cạn lời

Mới đây, câu chuyện về ra mắt nhà người yêu của cô gái hiện đang sinh sống tại Sơn Đông (Trung Quốc) nhận về tương tác lớn trên mạng xã hội.

Mới đây, câu chuyện về ra mắt nhà người yêu của cô gái tên Tiểu Chân hiện đang sinh sống tại Sơn Đông (Trung Quốc) nhận về tương tác lớn trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của Tiểu Chân, cô và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Cả hai chuẩn bị kết hôn cho nên đã thảo luận về ra mắt gia đình đối phương.

Vốn dĩ Tiểu Chân cho rằng, gia đình nhà bạn trai sẽ vui mừng và chuẩn bị một bàn tiệc với nhiều món ngon để chiêu đãi cô nhưng thực tế, khi tới nhà người yêu, cô được mời ngồi xuống một bàn ăn chỉ có rau.

Tiểu Chân cho rằng, gia đình nhà bạn trai không hài lòng, thậm chí có phần coi thường cô nên mới chuẩn bị một bàn ăn chỉ có rau như vậy.

Tuy nhiên, điều khiến Tiểu Chân tức giận hơn nữa là lời nói của mẹ người yêu. Mẹ bạn trai cô nàng cho rằng, điều kiện gia đình nhà cô không tốt, không xứng với con trai bà.

Tiểu Chân cho biết, bản thân có thể chấp nhận về bữa cơm “chay toàn tập” nhưng cô không thể chấp nhận sự coi thường của bố mẹ người yêu. Vì thế, sau buổi ra mắt này, cô bạn đã tuyên bố chia tay bạn trai.

Phía dưới bài đăng của Tiểu Chân, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bức xúc thay cô: “Nếu tôi là bạn, tôi đã rời đi từ lâu”, “Bữa ăn đó cũng thể hiện được tâm ý của họ đối với bạn như thế nào rồi”, “Sự thể hiện của gia đình người bạn trai thật “ngứa mắt”, “Kinh thường người quá đáng mà”, “Chia tay là đúng”, “Gả về một gia đình như thế sẽ khổ cả đời”,…

Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến cho rằng, chuyện ăn uống ngày nay không còn quá quan trọng và gia đình người yêu có gì thì ăn đó và không nên quá xét nét vấn đề này. Điều quan trọng là cách cư xử của những người lớn trong gia đình.

Thậm chí, nhiều người còn đưa ra quan điểm việc ăn uống càng giản tiện thì càng dễ chịu, miễn sao không khí bữa ăn vui vẻ và ấm áp.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ve-ra-mat-nha-nguoi-yeu-co-gai-nhin-mam-com-ma-can-loi-1976465.html