Về Khánh Sơn săn mây

Không chỉ đến Tà Xùa (Sơn La), đồi Thiên Phúc Đức (Đà Lạt) hay đỉnh Thới Lới (Lý Sơn – Quảng Ngãi)… mới săn được mây, mà giờ đây huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) cũng là một địa chỉ lý tưởng.

Biển mây ở Khánh Sơn không chỉ có một lần trong ngày như Đà Lạt hay Tà Xùa, mà thường ẩn hiện nhiều lần trong thời gian từ 7 - 9h sáng. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Vị trí săn mây đẹp nhất ở Khánh Sơn là xã Ba Cụm Nam. Nơi đây cách thành phố Nha Trang khoảng 100km về hướng Tây Nam. Với độ cao hơn 600m so với mặt nước biển, mây ở đây trắng xốp, vờn theo triền núi, lơ lửng trên những nóc nhà, len lỏi vào vườn cây ăn trái...

Theo người dân địa phương, thời điểm thích hợp nhất để săn mây từ 5 giờ 30 - 9 giờ sáng. Lúc này mây trôi mờ ảo qua các thung lung xanh của huyện miền núi Khánh Sơn; có lúc lại lơ lửng trên thung lũng với những ngôi nhà bé xinh dưới chân đồi.

Phải nói thêm, Khánh Sơn là huyện miền núi được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp hoang sơ, những cánh rừng nguyên sinh, cung đường quanh co, uốn lượn đẹp mắt. Trong khi đường đi khá bằng và rộng, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh tươi tốt, rất an toàn để có thể dừng xe, ngắm mây mà không bị che tầm khuất của xe đi lên hoặc xuống đèo.

"Biển mây" ở Khánh Sơn không chỉ có một lần trong ngày như Đà Lạt hay Tà Xùa, mà thường ẩn hiện nhiều lần trong thời gian từ 7 - 9h. Người ta nói rằng, mây ở Khánh Sơn dường như dành cho cả người ngủ nướng.

Mấy năm gần đây, săn mây ở Khánh Sơn được coi là sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Nha Trang. Khoảng 5 giờ sáng, thị trấn Tô Hap (Khánh Sơn) đã khá đông du khách men theo các cung đường bê tông để đến xã Ba Cụm Nam. Ban đầu, mây ở phía xa xa, tưởng chừng như không thể với tới. Nhưng sau đó, từng làn mây lững lờ trôi, tiến sát dần đến tận nơi mọi người đang đứng, bao trùm lên một không khí mát lành từ những hơi sương mờ ảo.

Khi mặt trời ló dạng, những đám mây cũng tan dần theo, bay lơ lửng giữa không gian núi rừng xanh mát. Tia nắng đầu tiên của ngày dường như đã tạo ra lực hội tụ, kéo chùng mây xuống thung lũng, tạo nên một không gian mây trắng bồng bềnh huyền ảo. Lúc này, mây ôm như lấy những quả đồi xanh bạt ngàn cây lá, mây vờn theo triền núi, lơ lửng trên nóc nhà, bao phủ vườn cây ăn trái...

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Khánh Sơn là giữa năm, dễ săn được mây và tắm thác. (Nguồn: ivivu)

Khánh Sơn còn là quê hương của đồng bào dân tộc Raglai với những nét văn hóa đậm chất Tây Nguyên như cồng, chiêng, đàn Chapi. Cuộc sống của đồng bào nơi đây còn khá nguyên sơ, người dân chân chất và mến khách. Họ sẵn sàng cho khách ngủ nhờ và đi chợ nấu cơm giúp, với họ đó là niềm vui… vì thế nhiều người ví von Khánh Sơn là một điểm du lịch không son phấn.

Đến Khánh Sơn, ngoài săn mây du khách còn được thỏa thích trải nghiệm vườn cây ăn quả sầu riêng, chôm chôm, táo. Hiện dân cư ở đây còn thưa vắng, đa phần là người dân tộc, có số ít người Kinh đến để mưu sinh.

Theo lãnh đạo huyện Khánh Sơn, những năm trở lại lượng khách đến Khánh Sơn tham quan tăng nhanh. Vừa qua, địa phương tổ chức Lễ hội trái cây Khánh Sơn đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan. Đặc biệt sản phẩm du lịch săn mây ở Khánh Sơn thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, khám phá. Du lịch phát triển cũng kéo theo nhiều dịch vụ đi kèm, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Khánh Sơn là giữa năm, dễ săn được mây và tắm thác. Lúc này cũng là mùa trái cây, với măng cụt, bưởi, chôm chôm, đặc biệt là sầu riêng. Tuy nhiên, không phải lúc nào Khánh Sơn cũng có mây, thường chiều mưa lớn thì sáng hôm sau cơ hội xuất hiện biển mây sẽ rất cao. Vì thế, dân phượt chuyên nghiệp khuyên hãy dựa vào thời tiết để có lịch trình săn mây chuẩn nhất.

Để giữ gìn sức khỏe cần chuẩn bị 1 chiếc áo thật ấm, giày dép gọn nhẹ để di chuyển xuống các sườn đồi dễ dàng, an toàn.

Mách thêm những tín đồ săn mây chuẩn bị có chuyến hành trình tới Nha Trang, ngoài Khánh Sơn, Chùa Suối Ngổ cũng được xem là địa điểm săn mây lý tưởng ở phố biển Nha Trang. Từ đây nhìn xuống, ban ngày, những cánh đồng lúa hiện lên xanh ngắt, bình minh và hoàng hôn, những đám mây như ‘ôm trọn’ thành phố.

Chùa Suối Ngổ luôn mở cửa và không thu phí với du khách đến tham quan. Đường lên chùa đã được xây dựng lại, khá dễ đi và có thể chạy xe máy. Tuy nhiên, do đường quanh co, có nhiều dốc đứng nên tay lái phải thật vững.

Phương Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ve-khanh-son-san-may-197286.html