Vẻ đẹp của hoa mộc miên nơi Cao nguyên đá Hà Giang

Đến Hà Giang những ngày đầu tháng 3, trong tiết trời se lạnh của gió đông và sắc đẹp của những loài hoa rừng đã tô điểm cho bức tranh phong cảnh núi rừng Hà Giang thêm đẹp, hấp dẫn hơn. Trong đó có loài hoa không thể thiếu trong bộ sưu tập ảnh của những người yêu thiên nhiên khi tham quan, du lịch và trải nghiệm ở Hà Giang là hoa mộc miên hay còn gọi là hoa gạo.

Loài hoa này đang “bung lụa” trên những sườn đồi, vách đá, bên những ngôi nhà, bản làng mộc mạc, đơn sơ làm tăng thêm vẻ đẹp riêng có cho mảnh đất vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Bức tranh tuyệt đẹp của hoa mộc miên trên Cao nguyên đá Hà Giang.

Bốn mùa đến với Hà Giang là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp khác nhau. Đặc biệt là mùa xuân, mùa cây cối sinh sôi, nảy lộc, mùa của sắc đào đỏ thắm, những sắc mận trắng rừng, mùa của những cây hoa mộc miên nở đỏ rực rỡ giữa trời.

Hoa mộc miên nở rực cánh rừng.

Đặc biệt đi dọc 2 bên đường từ thành phố Hà Giang lên đến bốn huyện vùng Cao nguyên đá (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) du khách không khỏi trầm trồ, tán thưởng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, mây trời, sông núi, của những bông hoa gạo nở đỏ trên cành, tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển trường tồn của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đang sinh sống, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Những bông hoa gạo đỏ rực tượng trưng cho sự trường tồn, thủy chung, son sắc, thắm đậm nghĩa tình của người dân Hà Giang với quê hương, đất nước. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng giống như cây mộc miên, người dân Hà Giang với ý chí tự lực, tự cường luôn đứng thẳng, vươn lên khắc phục khó khăn, sống trên đá, nở hoa trên đá.

Du khách tận hưởng cảnh đẹp của núi rừng Hà Giang.

Nhiều địa điểm đẹp của rừng hoa mộc miên đã thu hút được du khách ghé thăm quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Theo du khách Nguyễn Thị Nga đến từ Hà Nội cho biết: Tôi thấy phong cảnh Hà Giang rất đẹp. Nhìn những cây hoa mộc miên nở rực bên đường làm tôi có cảm giác rất bình an, như được hòa mình với thiên nhiên, với tuổi thơ.

Có lẽ ai đến Hà Giang cũng có chung một tâm trạng và một lời khen như chị Nga. Vẻ đẹp của mảnh đất và con người Hà Giang không chỉ được biết đến qua những lời kể, những bài hát mà còn được du khách trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn qua các trang mạng xã hội. bởi những bức tranh đẹp về thiên nhiên đặc biệt là sự thân thiện, mến khách của người dân Hà Giang.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của hoa mộc miên trên dòng sông Nho Quế:

Lan Phương/ Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ve-dep-cua-hoa-moc-mien-noi-cao-nguyen-da-ha-giang-707009.html