Vẻ đẹp của cây bún 300 tuổi ở Hà Nội đang nở hoa rực rỡ

Tháng 4 hàng năm, dân làng Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội lại có dịp được ngắm cây bún 300 tuổi nở hoa rực rỡ, vẻ đẹp của cây khiến ai đi qua cũng phải ngỡ ngàng.

Cây hoa bún có tuổi đời 300 năm ở Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cứ vào tháng 4 hàng năm lại bắt đầu nở rộ khoe sắc vàng rực cả một góc trời.

Theo người dân, sở dĩ gọi tên cây bún vì ngày xưa người dân hay cúng lễ, trong đó có bún rồi mang ra gốc cây này để cho những người ăn mày khắp nơi tới ăn.

Hoa bún có hai màu đặc trưng là màu vàng và trắng với mùi thơm dễ chịu. Cây hoa bún quen thuộc với người dân ở các tỉnh miền Trung như: Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế... nhưng cây bún vẫn còn khá xa lạ với người dân Thủ đô.

Hoa bún còn có tên gọi khác là Bạch hoa hay Màn màn, cây hoa bún là loại cây thân gỗ tán rộng, nở rộ nhiều nhất vào tháng 3 đến tháng 4 sau đó thưa dần.

Hiện chỉ có một cây hoa bún tại Đình Thôn, Hà Nội là to và lâu đời nhất, còn vài cây nhỏ hơn xuất hiện ở quận Hà Đông, Đống Đa...

Người dân cho biết, ở đây từng có 2 cây bún, một cây do nằm trong quy hoạch xây dựng của một công ty nên họ đã phá đi. Cây bún hiện tại, do nằm trên vỉa hè nên vẫn được giữ lại.

"Cây bún thân thuộc với người dân nhiều thế hệ ở đây, chứng kiến nhiều thăng trầm của làng" - một người dân ở đây chia sẻ.

Theo quan sát cây có chiều cao khoảng gần 30 mét, toàn bộ tán cây vàng rực khiến nhiều người hiếu kỳ.

Nhiều người dân đi qua đây đã ghé lại chụp lưu niệm trước vẻ đẹp cuốn hút của cây bún.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ve-dep-cua-cay-bun-300-tuoi-o-ha-noi-dang-no-hoa-ruc-ro-post785522.html