Về bản vùng cao Cửa Rừng

Theo tỉnh lộ 108, vượt hơn 20 km từ thị trấn Thuận Châu, chúng tôi đến bản Cửa Rừng, xã vùng cao Co Mạ. Những cung đường dốc quanh co uốn lượn bám theo sườn núi, dọc hai bên tràn ngập sắc xuân, màu hồng thắm của hoa đào, màu vàng của hoa dã quỳ, phía xa là bản làng thanh bình, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, làm đắm say lòng người.

Tuyến đường về bản Cửa Rừng được cứng hóa.

Tuyến đường về bản Cửa Rừng được cứng hóa.

Đón chúng tôi là Trưởng bản Giàng A Và. Sau cái bắt tay thân tình, mời khách vào nhà uống nước, anh Và chia sẻ: Như những bản vùng cao của núi rừng Tây Bắc, bản Cửa Rừng đã có nhiều đổi thay nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân đã thay đổi tư duy, lựa chọn các phương thức sản xuất phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế, làm cho cuộc sống ngày một no ấm. Bản hiện có 93 hộ dân với trên 480 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Để ổn định đời sống nhân dân, chống di dịch cư tự do, Đảng, Nhà nước đã có chương trình xóa đói, giảm nghèo, đầu tư các công trình phúc lợi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Phát huy tiềm năng, lợi thế, bà con trong bản đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực khai hoang ruộng nước, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Bà con tập trung chăm sóc hơn 67 ha ruộng nương, trên 55 ha sắn, 10 ha sơn tra; nuôi 220 con trâu, bò và hàng nghìn con lợn, các loại gia cầm để tăng thu nhập. Giờ đây, cuộc sống của bà con trong bản đã hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn.

Giúp người dân có vốn phát triển kinh tế, Tổ vay vốn của bản đang nhận ủy thác trên 826 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 33 hộ vay để sản xuất, chăn nuôi. Là một trong những gia đình được vay vốn, ông Giàng A Dơ đã đầu tư nuôi trâu bò, hiện gia đình ông có 9 con bò, 1 con trâu. Ông Giàng A Dơ phấn khởi nói: Mỗi mùa xuân mới, bản Cửa Rừng lại có thêm nhiều đổi thay, nhà tôi mỗi năm thu được khoảng 80 triệu đồng, cũng đã tiết kiệm được kha khá để lo việc lớn. Sang năm Tân Sửu, tôi sẽ đầu tư mở rộng chăn nuôi, cố gắng cho bọn trẻ ăn học đàng hoàng. Còn gia đình ông Giàng Nỏ Chứ, trước đây, kinh tế chỉ phụ thuộc vào 1,5 ha lúa nương và sắn nên đời sống rất khó khăn. Đầu những năm 2010, bằng chút vốn tích góp và vay thêm, ông đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, giờ ông đã có 10 con trâu, bò, 8 con lợn, thu nhập hằng năm của gia đình đạt trên 60 triệu đồng. Ông Chứ còn thường xuyên tuyên truyền, vận động và trực tiếp giúp đỡ các hộ trong bản kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, lựa chọn con giống. Được ông Chứ hỗ trợ, giúp đỡ chăn nuôi gia súc, chị Mùa Thị Bau phấn khởi nói: Học theo ông Chứ, năm 2016, tôi vay 25 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò giống và làm chuồng trại. Hiện, gia đình tôi có 4 con bò, thu nhập từ bán bò giống và trồng trọt mỗi năm cũng để ra được 40 triệu, gia đình đã thoát nghèo.

Kinh tế phát triển, người dân bản Cửa Rừng có thêm điều kiện tham gia các phong trào xã hội, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” duy trì các phong trào văn hóa văn nghệ, phong tục truyền thống trong các dịp lễ Tết mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; người già luôn gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần, là gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Bên cạnh đó, bản cũng vận động, tuyên truyền bà con bảo vệ tốt trên 170 ha rừng nguyên sinh; thành lập Tổ quản lý và bảo vệ rừng của bản với 18 thành viên. Hàng năm, nhân dân trong bản nhận hơn 300 triệu đồng từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, nên người dân hiểu hơn về lợi ích của rừng đem lại và tích cực bảo vệ rừng tốt hơn.

Trong tiết trời xuân se lạnh, chúng tôi còn biết thêm nhiều tin vui về vùng đất rẻo cao này, 100% người dân của bản không mắc tệ nạn xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; người dân thắt chặt tình đoàn kết, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong bản xuống còn 25%.

Rừng xanh ôm ấp quanh bản, cây trái đơm hoa kết trái, người dân bản Cửa Rừng rộn ràng đón chào năm mới. Khuôn mặt, nụ cười của người dân rạng rỡ hơn, bởi cuộc sống đã ấm no, hạnh phúc, kinh tế đang có nhiều khởi sắc, một mùa xuân ấm áp đang tràn ngập khắp các bản nơi vùng cao Co Mạ hôm nay.

Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ve-ban-vung-cao-cua-rung-36482