Vất vả giao gas để con gái nuôi thành tiến sĩ, cha mẹ ruột biết tin mang tiền đến nhận con

Câu chuyện của cha con Tiêu Sùng Dương bắt đầu vào mùa đông lạnh giá năm 1987.

Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ

Theo The Paper (Trung Quốc), đó là ngày 24/12 âm lịch, Tiêu Sùng Dương cùng vợ Kỳ Xuân Lan (Hồ Bắc, Trung Quốc) trở về từ bệnh viện. Theo kết quả chấn đoán, do mắc bệnh bẩm sinh nên cơ thể của Kỳ Xuân Lan không phù hợp để sinh con.

Đúng lúc hai vợ chồng vừa bước tới cổng bệnh viện thì bất chợt nghe tiếng trẻ con khóc cách đó không xa. Lúc đầu, họ nghĩ mình bị ảo giác.

Họ vội vàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một đứa bé được bọc trong chiếc chăn cũ mỏng nằm trong thùng carton cạnh thùng rác, lạnh đến mức chỉ còn hơi thở yếu ớt.

Dưới trời gió tuyết, vợ chồng Tiêu Sùng Dương lo lắng đứa bé sẽ bị chết cóng, không kịp nghĩ ngợi đã nhanh chóng bế trở lại bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết rất may đứa bé được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần giữ ấm là được. Đến lúc đó, vợ chồng Tiêu Sùng Dương mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Đoán là đứa bé bị bỏ rơi, vợ chồng ông đưa đứa bé tới đồn cảnh sát, nhờ hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ ruột. Nhưng sau nhiều ngày, không có tin tức gì từ cha mẹ của đứa trẻ.

Vào thời điểm đó, vợ chồng Tiêu Sùng Dương đều cảm thấy trời xanh ưu ái đã đặc biệt gửi một thiên thần nhỏ đến cho họ.

Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng quyết định nhận đứa bé bị bỏ rơi làm con nuôi. Họ đặt cho em cái tên thật đẹp - Tiêu Tinh Tinh, mong rằng cuộc đời em sẽ rạng rỡ tỏa sáng như những vì sao.

Thời điểm đó, Tiêu Sùng Dương đang làm việc trong nhà ăn của một nhà máy kéo sợi bông địa phương. Kỳ Xuân Lan sức khỏe yếu, chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của Tiêu Sùng Dương.

Nhưng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, Tiêu Tinh Tinh vẫn nhận được sự che chở và yêu thương của cha mẹ nuôi không kém những đứa trẻ khác.

Tiêu Tinh Tinh và cha mẹ nuôi. Ảnh: The Paper

Tiêu Tinh Tinh và cha mẹ nuôi. Ảnh: The Paper

Tiết lộ thân phận

Năm 1990, nhà máy kéo sợ bông nơi Tiêu Sùng Dương làm việc tái cơ cấu nên ông bị sa thải. Không có học vấn và tay nghề, chỉ có thể kiếm tiền bằng thể lực nên 5 năm đầu tiên, ông đi làm phu xe. Đến năm 1995, ông bắt đầu làm nhân viên giao gas.

Năm 2001, Kỳ Xuân Lan ngày càng yếu. Trước khi qua đời, bà đã bàn với chồng rằng, thay vì đợi bà ra đi để rồi cho con gái biết thân phận thực sự của mình từ người khác, thì tốt hơn là nên tự nói với con.

Vì vậy, hai vợ chồng gọi Tinh Tinh đến giường bệnh, nói sự thật cho con và nói rằng nếu cha mẹ ruột tìm đến, cô có thể tự đưa ra quyết định.

Tiêu Tinh Tinh, 14 tuổi, bật khóc và nắm lấy tay mẹ nói: "Mẹ ơi, dù mẹ có sinh ra con hay không thì con vẫn mãi là con gái của mẹ!".

Giữa tiếng khóc xé lòng của con gái, Kỳ Xuân Lan nhẹ nhõm nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi trải qua hai cú sốc về gia cảnh và cái chết của mẹ nuôi, chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba nhưng Tiêu Tinh Tinh đã không vì điều này mà nhụt chí. Cô bé càng học tập chăm chỉ hơn như một cách báo đáp ơn dưỡng dục.

Năm đó, Tiêu Tinh Tinh thi đỗ với thành tích xuất sắc.

Cha mẹ tiết lộ thân phận cho Tiêu Tinh Tinh trước khi mẹ nuôi qua đời. Ảnh: The Paper

Cha mẹ tiết lộ thân phận cho Tiêu Tinh Tinh trước khi mẹ nuôi qua đời. Ảnh: The Paper

Vì con

Để mang lại cho con gái một ngày mai tốt đẹp hơn, Tiêu Sùng Dương càng nỗ lực hơn trong công việc. Ông thức dậy lúc 6 giờ hàng ngày, ăn chút thức ăn thừa hoặc uống vài ngụm nước, rồi đi ra ngoài trên chiếc xe ba bánh cũ kỹ. Ông phải thu thập những bình gas rỗng từ người dùng và đến trước khi trạm xăng mở cửa lúc 8 giờ.

Vào thời điểm đó, không có nhiều tòa nhà có thang máy, Tiêu Sùng Dương phải vác bình gas nặng trên vai, khó khăn leo từng bậc thang.

Để tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian, Tiểu Sùng Dương cố gắng giao nhiều bình gas hơn. Bữa trưa, ông thường mua hai chiếc bánh bao trên phố, còn bữa tối, ông ăn cơm với rau xào hoặc vài lát củ cải muối. Miếng thịt xông khói to bằng nắm tay không nỡ ăn, mà để dành cho con gái.

Lao động quá sức trong thời gian dài và cuộc sống tằn tiện đã khiến Tiêu Sùng Dương bị viêm khớp, huyết áp cao nhưng ông chỉ mua tạm hộp thuốc 5-6 NDT.

Trong những tháng ngày khốn khó, con gái là niềm an ủi và tự hào nhất của Tiêu Sùng Dương. Hàng xóm đều ghen tị ông vì có một cô con gái học hành giỏi giang.

Năm 2005, Tiêu Tinh Tinh đỗ chuyên ngành Công nghệ Sinh học Ứng dụng, Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, với thành tích xuất sắc.

Để giảm bớt gánh nặng cho cha, Tiêu Tinh Tinh sống tiết kiệm, chi phí sinh hoạt chỉ 150 NDT/tháng. Chi phí sinh hoạt của cô thường là 1 NDT cho mỗi bữa sáng và tối, 2 NDT cho bữa trưa, phần còn lại là để mua những thứ cần thiết hàng ngày như kem đánh răng và bột giặt.

Cô còn đi làm gia sư, bán báo và làm nhân viên sắp xếp xe đạp, kiếm được 120 tệ một tháng. Cùng với học bổng nhận được hàng năm, Tiêu Tinh Tinh về cơ bản đã không phải xin cha chi phí sinh hoạt nữa.

Trước đây, động lực kiếm tiền của Tiêu Sùng Dương đến từ con gái nhưng giờ đây, con gái ông không còn cần sự hỗ trợ tài chính từ ông nữa, điều này khiến ông cảm thấy hụt hẫng.

Để có thể thăm con, ông thỉnh thoảng bắt xe lên thành phố. Mỗi lần gặp, ông đều giúi tiền cho con gái nhưng sau đó bất kể Tiêu Tinh Tinh kiên quyết từ chối, ông đều nhanh chóng rời đi.

"Không thể ảnh hưởng đến việc học của con bé", Tiêu Sùng Dương luôn cố chấp nói như vậy.

Vào năm cuối Đại học, Tiêu Tinh Tinh đỗ học bổng thạc sĩ. Đến năm 2011, cô đỗ tiếp học bổng tiến sĩ.

Người cha nhận làm công việc giao gas vất vả để lo cho tương lai con gái. Ảnh: The Paper

Người cha nhận làm công việc giao gas vất vả để lo cho tương lai con gái. Ảnh: The Paper

Con chỉ có 1 cha 1 mẹ

Câu chuyện người cha giao gas suốt 16 năm để con gái nuôi trở thành tiến sĩ đã gây chấn động thành phố Hiếu Cảm. Khi được truyền thông địa phương đưa tin, câu chuyện về thân phận Tiêu Tinh Tinh cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Ngay khi hai cha con đang vui mừng vì khổ tận cam lai, một cặp vợ chồng trung niên tự xưng là cha mẹ ruột của Tiêu Tinh tinh đột nhiên xuất hiện.

Hóa ra, sau khi đọc tin, cha mẹ ruột của Tiêu Tinh Tinh đã tìm đến, xin nhận con.

Họ kể họ có ba cô con gái trước khi Tiêu Tinh Tinh chào đời. Khi sinh Tiêu Tinh Tinh, công việc kinh doanh thất bại và nợ nần chồng chất, họ không đủ khả năng nuôi thêm con nên đã bỏ rơi cô con gái 14 ngày tuổi gần bệnh viện. Giờ hoàn cảnh gia đình đã khấm khá hơn, họ mong được nhận con gái mình.

Đồng thời, họ cho biết sẽ bồi thường cho cha nuôi của Tiêu Tinh Tinh. Vừa nói chuyện, họ vừa lấy từ chiếc túi lớn mang theo bên mình ra mấy xấp tiền hàng trăm tệ, đặt trước mặt Tiêu Sùng Dương: "500.000 tệ này, cảm ơn anh đã chăm sóc Tinh Tinh những năm qua".

Sau một khoảng im lặng ngột ngạt, Tiêu Sùng Dương chậm rãi nói: "Tôi không muốn tiền và tôi sẽ không ngăn cản con gái tôi nhận người thân. Để Tinh Tinh tự quyết định đi".

Không đợi cha mẹ ruột tiếp lời, Tiêu Tinh Tinh đã nói trước: "Tôi chỉ có một cha một mẹ. Mẹ tôi tên là Kỳ Xuân Lan. Bà đã qua đời 10 năm trước. Bây giờ tôi chỉ còn một người cha. Ông ấy tên là Tiêu Sùng Dương. Các người đi đi, tôi không quen các người".

Chính sự lựa chọn này đã khiến Tiêu Tinh Tinh bị chỉ trích. Có người chỉ trích cô quá tàn nhẫn, vô tâm nhưng cũng có người tán dương cô, cho rằng cô sống tình cảm, biết phân biệt phải trái.

Năm 2013, Tiêu Tinh Tinh bắt đầu làm việc tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Thượng Hải. Sau khi công việc ổn định, cô đưa cha nuôi về bên mình tiện bề chăm sóc.

Năm 2017, Tiêu Tinh Tinh nhận được thông báo từ Đại học Capilano, Canada. Ngay khi cô chuẩn bị đi du học thì cha cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

Một bên là cơ hội được học lên cao đã mong đợi từ lâu, một bên là người cha già bệnh tật, Tiêu Tinh Tinh đã lựa chọn từ bỏ cơ hội du học, ở lại chăm sóc cha.

Được con gái mình kiên quyết lựa chọn và chăm sóc có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Tiêu Sùng Dương.

Năm 2018, Tiêu Sùng Dương ra đi không chút luyến tiếc.

Đến nay, Tiêu Tinh Tinh hiện là nghiên cứu viên tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc. Nhắc đến việc từ chối nhận người thân khi đó, cô cho biết mình đã lựa chọn chính xác. Dù từ chối nhận cha mẹ ruột nhưng cô không còn oán hận gì nữa, trong lòng cô chỉ nhớ cha mẹ nuôi.

An An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vat-va-giao-gas-de-con-gai-nuoi-thanh-tien-si-cha-me-ruot-biet-tin-mang-tien-den-nhan-con-20230505145251434.htm